Murabito Desu Ga Nani ka
Shiraishi Arata Siraso Famy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

MẠNH NHANH HƠN TRONG MÊ CUNG DƯỚI LÒNG ĐẤT-PHẦN 9

Chúng tôi tiếp tục trên cầu thang hướng về tầng phía dưới.

Con golem vũ trang vẫn bị mắc kẹt ở giữa lỗ đó.

Có lẽ là tôi đã đặt quá nhiều dầu.

Một địa ngục bùn trong lỗ đầy dầu.

Với cái thân hình kim loại khổng lồ ấy, chắc chắn là quá độc ác.

Vâng, bây giờ hãy khiến mày yên lặng mãi mãi nào.

「Chúc may mắn」

Tôi bổ chiếc rìu xuống ngay đầu con golem.

Đó là một hit chí mạng.

Thân hình bằng đồng của nó ngã xuống.

Vâng ...... chắc chắn có thể với chiếc rìu này và sức mạnh hiện tại của tôi.

 Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, năm nhát, sáu nhát...tôi cắt nát con cá trê khổng lồ

「...... Tiếp tục tấn công kẻ thù bất động một cách vô tình ...... cậu thực sự không ngừng」

Đúng vậy, tôi gật đầu và nói.

「Bởi vì tớ đã cố gắng không khoan dung」

Tại thời điểm đó tôi kiểm tra bảng trạng thái của tôi.

「Cuối cùng ...... Cấp 100」

Như tôi vừa nói, cuối cùng tôi đã đạt đến mức 100.

Trong thế giới này,  mức 'tối đa' không hề tồn tại.

Không, để cụ thể, tôi không thể xác định cấp tối đa trong bất kỳ cuốn sách nào mà tôi đã được đọc.

Không biết chính xác hay không , vị anh hùng mạnh nhất trong lịch sử có cấp hơn 500.

Trong thực tế, nếu bạn đã đạt đến Cấp 100, bạn không còn là người bình thường nữa

Nói chung, bạn sẽ là nhà phiêu lưu Cấp bậc B khi cấp của bạn trên 100.

Ở nhửng mức nhất định, họ sẽ được xem là những vũ khí di động.

Đó có lẽ là phóng đại; nhưng, đối với những người ở Rank A và Rank S, những vũ khí di động là có thật.

Trong thực tế, khi bạn đang ở rank A, bạn có thể đảo ngược tình thế chiến chiến trường ngay lập tức.

Vâng, chúng ta hãy chấm dứt câu chuyện này ngay bây giờ.

Những gì tôi  cố gắng để nói là, được cấp 100 thực sự khá khó khăn

Và, điểm quan trọng nhất là người ta có thể sử dụng Kỹ năng Lợi thế nghề nghiệp khi đạt đến mức này.

Ví dụ, kỹ năng gian lận của một HIền Nhân có thể kích hoạt 2 hoặc nhiều phép thuật: Mutiple Chant

Kỹ năng này thực sự cheat vì nó có thể tạo ra phép thuật mới như một cơn lốc lửa bằng cách kết hợp hai phép thuật lửa và gió

Ngẫu nhiên, có một cuốn sách giáo khoa cho nhà thám hiểm-trong-đào tạo trong guild thu thập tất cả các kỹ năng Lợi thế nghề nghiệp Cấp 100

Đối với newbie, nó là một cái gì đó ngoài tầm với.

Nhìn vào những kỹ năng mà chỉ có những người đã đạt đến mức 100 mới có, nó sẽ cho họ những ước mơ và hy vọng cho tương lai của họ.

Vâng, mặc dù có thể chỉ có một trong số hàng ngàn người đã làm việc chăm chỉ có thể đạt đến mức đó ......

Vâng, tôi là một dân làng.

Trước tiên, nó là vấn đề đối với sự tồn tại của một dân làng đạt mức 100 nhưng, có vẻ như có một người đã đạt được điều đó.

Đó là thông qua người này rằng tên kỹ năng của một dân làng đạt đến mức 100 cũng được ghi trong sách giáo khoa của guild.

- Nó đã đến mức mà bản thân kĩ năng đó là một trò đùa.

「Tức nước vỡ bờ: Một kĩ năng thể hiện độ ức chế của người nông dân, một người cho đến lúc lv 100, chỉ có thể học được toàn kĩ năng vớ vẩn

-Hiệu ứng: Sức mạnh khủng khiếp, nhưng đổi lại bằng việc rút cạn MP người dùng]

Cũng có một kĩ năng tương tự dành cho MP: Mana Attack, rút phân nửa MP của người dùng để tạo ra vụ nổ lớn. Nó chủ yếu được sử dụng khi một trận chiến vừa mới bắt đầu, hoặc là lần cuối cùng khi người đó ở trong một tình huống rất tồi tệ.

Trên hết, thành thật mà nói, sức mạnh ...... là mạnh mẽ ...... nhưng nó chỉ đến mức độ đó.

Xét rằng đó là một kỹ năng chiếm một nửa số MP của người dùng, nó là một kỹ năng ít được sử dụng.

Hơn nữa, Kỹ năng Lợi thế Nghề nghiệp cho một người ở cấp 100  không hữu dụng hơn kỹ năng đó.

Đó là vì sự khác biệt duy nhất là chiếm tất cả MP mặc dù có cùng hiệu quả.

-Xem nó là một kỹ năng rác.

-Vâng, điều gì sẽ xảy ra ...... nếu một người có MP với hơn 20 nghìn sử dụng kĩ năng đó. Điều đó thực sự thú vị.

Về vấn đề này, tôi hiện đang ở .đường sông ngầm

- Tôi đang đến cái hồ đó, nơi mà con cá trê khổng lồ sẽ là chuột thí nghiệm

Tên: Lute Macklen

Chủng tộc: con người

Nghề Nghiệp: Dân làng

Tuổi: 12 tuổi

Tình trạng : Bình thường

Cấp bậc: 99→100

HP: 4321/4321→4352/4352

MP: 17850/17850→17890/17890

ATK: 1020→1031

DEF: 985→998

Ma thuật: 3400→3408

Né tránh: 1150→1162

Kỹ năng tăng cường

【Tăng cường thể chất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

【Kỹ thuật tăng cường sức mạnh vật lý: Cấp độ 10 (MAX)】

【Địa ngục môn: Cấp độ 6】

Kỹ năng phòng thủ

【Khỏe dạ: Cấp độ 2】

【Tinh thần vững chãi: Cấp độ 2】

【Bất khuất: Cấp độ 10 (Tối đa)】

Kỹ năng hàng ngày:

【Trồng trọt: Mức 15 (Phá vỡ giới hạn: Quà tặng của Nữ thần)】

【Kỹ thuật  kiếm: Cấp bậc 4】

【Võ thuật: Cấp  8】

Kỹ năng phép thuật

KIểm soát ma pháp: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật đời sống: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

【Ma thuật tấn công cơ bản: Cấp độ 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Ma thuật hồi phục cơ bản: Cấp 7 (Giới hạn tăng trưởng)】

Kỹ năng nghề nghiệp

[Tức nước vỡ bờ: Dồn tất cả MP vào damage]

Danh hiệu

【Đứa trẻ mạnh nhất trên đất liền: Cấp 10 ( MAX)】

【Hiền nhân trẻ nhất: Cấp 10 (Tối đa)】

【Thầy thuốc nhân dân: Cấp độ 10 (MAX)】

【Thánh nhân: Mức 3 (Giới hạn tăng trưởng)】

【Đứa nhóc ác quỷ: Cấp 10 (Tối đa)】

【Nỗi ám ảnh của goblin: Cấp 10 (TỐI ĐA)】

[Thầy phù thủy: Cấp 10(TỐI ĐA)]

【Pháp sư dị giáo: Cấp bậc3】

【Kẻ giết bò: Cấp 2】

· Khi sử dụng kỹ thuật tăng cường cơ thể

Atk pow · Def pow · Né tránh + 150

 · Khi sử dụng Địa ngục môn

Atk pow · Def pow · Né tránh + 300

· Khi sử dụng Tăng cường sức mạnh vật lí

Atk pow · Def pow · Né tránh × 2

Rìu của Minotaur  Độ hiếm: B+

ATK +500

Né tránh -200

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận