Linh Năng Thám Tử - Fujis...
Ayasato Keishi Namakawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Vụ án thứ nhất: Vụ tự sát tuyệt đẹp nhất trần gian

3 Bình luận - Độ dài: 1,049 từ - Cập nhật:

--Cậu được kể rằng cô bé đó chính là một vị Thần.

Lần đầu tiên Saku Fujisaki gặp mặt Touka Fujisaki là vào 7 năm trước.

Saku khi ấy mới chỉ 13 tuổi còn Touka thì 8 tuổi.

Cậu được đưa đến chỗ Touka để trở thành người hầu của cô, một điều nghe có vẻ khá hiếm thấy ở ngày nay.

Một cậu bé 13 tuổi đã phải quỳ gối mình để có thể làm thân được với cô chủ 8 tuổi mà cậu sẽ phải phục vụ.

Toàn thân chỉ diện duy nhất một màu đen, Touka lườm Saku bằng khuôn mặt xinh đẹp, trẻ non của mình. 

Saku hồi tưởng lại ngày hôm ấy.

Cậu vẫn nhớ rõ cái hình bóng màu đen đó trong cái không gian trắng muốt kia.

Không chỉ thế, lời thì thầm của mẹ, khi bà dắt cậu tay trong tay đi đến nhà của Touka, vẫn còn đọng lại trên tai Saku.

“Con biết không? Touka-sama rồi sẽ trở thành một vị thần.”

Một cơn rùng mình không thể kiểm soát được chạy dọc sống lưng cậu khi nghe được những  câu từ kia.

Đương nhiên, với một đứa trẻ ở độ tuổi đó, cậu không hiểu được việc trở thành người hầu có nghĩa là gì. Nhưng bất chấp vậy, một sự nhận thức mạnh mẽ vẫn chiếm lấy bản thân cậu. Cậu nhận thức rõ rằng mình sẽ phục vụ cho một con người được sùng bái và tôn kính. Saku mím môi mình khi nhận ra điều đấy.

Đối với những người con của gia tộc Fujisaki, trở thành đầy tớ của thần được coi như là một vinh dự cao cả.

Cho tới tận ngày nay, tất cả các con cháu trong gia tộc đều được sinh ra và nuôi nấng trong một môi trường đặc biệt.

Nếu ta coi gia tộc Fujisaki như là một sinh vật sống, thì chắc chắn, vị Thần được tôn thờ chính là trái tim duy nhất của họ. Không thể phủ nhận được những điều này nghe mục rữa và méo mó đến nhường nào. Tuy vậy, gia tộc Fujisaki vẫn luôn vượt trội hơn hẳn khi so sánh với các gia tộc khác, như Komai ở phía đông, Sakigasaki ở phía Tây, Nagase của 12 thầy bói và Sanzashi của thánh địa.

Sự vượt trội này không chỉ bởi vì Fujisaki là một gia tộc kiêu ngạo.

Trên thực tế, gia tộc này luôn tự hào với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong xã hội.

Gia trưởng luôn nhận được một lượng lớn tài chính từ những người sùng đạo. Họ cũng có một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các nhà chính trị gia hay những người quyền lực, đều được họ sử dụng để phát triển các công việc kinh doanh của mình.

Và ở trung tâm của tất thảy mọi thứ, chính là vị Thần của họ.

Thiếu vắng đi vị Thần đó, gia tộc Fujisaki sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Nhưng bất chấp sự dựa dẫm của họ vào Thần – khác với gia tộc tiên tri Asahito tôn thờ một vị thần riêng – gia tộc Fujisaki lại không phải là một tổ chức tôn giáo. 

Vị Thần của gia tộc này không là gì khác ngoài một người trần mắt thịt.

Tuy nhiên, một vị thần thực sự đáng ra không thể tồn tại vào hiện thời. 

Phụ nữ trong gia tộc Fujisaki sở hữu cho mình những năng lực bí ẩn và một trong số họ sẽ được tôn lên làm vị Thần của gia tộc. Khi được lên làm Thần, họ có thể cho người khác thấy được viễn cảnh mà chính họ hằng mong ước và truyền tải được giọng nói cũng như hình bóng của người quá cố. Rõ ràng, đây là một bí mật mà gia tộc không thể để bị lộ ra. 

Khi vị Thần hiện tại ra đi, một người mới sẽ được chọn từ những người phụ nữ trong gia tộc để thay thế. Trên thực tế, khi Touka mới chỉ 8 tuổi và Saku mới chỉ 13 tuổi, vị Thần hiện tại được cho rằng chỉ còn sống được 2 năm nữa. Do đó, Touka Fujisaki được lựa chọn để trở thành ứng cử viên cho vị trí của bà ta.

Những người phụ nữ của gia tộc Fujisaki đều có chung một suy nghĩ. Hoặc trở thành thần, hoặc bị vứt đi như một món đồ vô giá trị. Vậy nên tất cả đều khao khát giành được vị trí này.

Mỗi ứng cử viên đều được phép chỉ định một hầu cận chọn từ một trong những nam nhân của gia tộc Fujisaki.

Saku từng hầu hạ cho Touka, một ứng cử viên tiềm năng, trong vòng 2 năm.

Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc của toàn gia tộc, Touka lại không trở thành Thần.

Một cô gái khác đã được lựa chọn ngay khi cô ấy vừa tròn 10 tuổi.

Touka Fujisaki được đánh giá như là một phiên bản thoái hóa của vị Thần thực sự.

Kể từ ngày đó, Touka đánh mất đi mục đích sống của mình.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Saku Fujisaki đã mất đi mục tiêu của đời mình khi cậu bước sang tuổi 15.

- Cậu được kể rẳng Touka rồi sẽ trở thành Thần.

- Nhưng cô đã không thành Thần.

- Và rồi, vị Thần của Fujisaki qua đời.

5 năm đã trôi qua.

Saku đã được tự do theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn sau khi được giải phóng khỏi nghĩa vụ của một người hầu, và giờ thì cậu theo học tại một trường đại học.

Hầu hết những người phụ nữ làm ứng cử viên trong gia tộc Fujisaki đều mất hết hy vọng và quay trở về làm người bình thường. Những hầu cũng sẽ rời bỏ họ và bắt đầu cuộc sống riêng. Tuy nhiên, trường hợp của Saku và Touka Fujisaki lại hơi khác biệt một chút.

Touka đã trở thành một cô NEET năm 15 tuổi.

Tại không đâu khác ngoài căn hộ của Saku. 

****

Có một giỏ quýt nằm giữa cái bàn sưởi. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tựa khác của truyện: "Thất nghiệp chuyển nhà: Sang ở nhà khác tôi sẽ nghiêm túc." :))
|StE|
Xem thêm
Thanks trans ạ















Btw tem :3
Xem thêm