Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 1: Trả thù đôi gian phu dâm phụ

Chương 31: Kế hoạch tiếp theo là?

134 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

Nghe lời Touko-senpai, tôi nhanh chóng gọi cho Karen.

Tất nhiên là để ‘hẹn gặp Karen ngày mai’.

“Anh không thể nào để Karen một mình được, nên anh đã hủy cuộc hẹn với bạn rồi.”

Nghe vậy, có vẻ như do cảm giác được bản thân được ưu tiên, Karen vui vẻ và liên tục reo lên “Em vui lắm!” qua điện thoại.

Ngày hẹn hò hôm sau cũng là lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài mà Karen trở nên thân mật như vậy.

Cô ta dán chặt vào tôi.

Cũng khá lâu rồi chúng tôi mới đi dạo tay trong tay như này.

.

Tôi cũng quyết định đến lễ hội trường xem.

Tôi đi vào căn phòng của câu lạc bộ.

Trách nhiệm của tôi là vào ngày mốt lận, nhưng tôi quyết định hỗ trợ một chút.

Tôi muốn thăm dò xem Kamokura đang như nào thông qua các thành viên của câu lạc bộ.

Kamokura vừa mới đến ban nãy ngay trước khi tôi tới, hắn ta định rủ mọi người chơi mạt chược nhưng ai cũng bận cả nên đã rời đi rồi.

Chuyến đi du lịch với Touko-senpai, thứ mà hắn ta đang mong chờ, đã tan thành mây khói nên giờ có vẻ như Kamokura đang khá rảnh.

Tôi cảm thấy thỏa mãn.

Trong những tuần tiếp theo, Karen dính chặt tôi như lúc chúng tôi vừa mới bắt đầu hẹn hò.

Cô ta muốn ăn trưa cùng với tôi hằng ngày ở căn tin.

Như thế đang ‘Trêu tức Kamokura’.

Thật đúng là phiền phức, lâu lâu tôi cũng muốn ăn chung với Ishida và đám bạn học chung ngành.

Trong quãng thời gian này, tôi và Touko-senpai vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào.

Đó là bởi vì có vẻ như Karen và Kamokura đã không hẹn nhau nữa.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn liên lạc nhau hằng ngày.

Tôi tin rằng thái độ bây giờ của Karen là chỉ để ‘Trêu tức Kamokura’ mà thôi.

Nên chắc chắn sẽ tới lúc cô ta tiếp tục vụng trộm với Kamokura.

Tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của Touko-senpai về việc này.

“Chắc chắn là sẽ có khả năng điều mà cậu đang nghĩ sẽ xảy ra, Isshiki-kun.”

Touko-senpai nói như vậy với một thái độ như mọi khi.

“Vâng. Nên em muốn kiểm tra thử xem khi nào 2 người họ lại tiếp tục vụng trộm với nhau.”

Nghe thế, Touko-senpai ngưng tôi lại.

“Nhưng cũng có khả năng điều ngược lại sẽ xảy ra.”

“Điều ngược lại?”

“Đúng vậy, vẫn có khả năng Karen-san sẽ hối hận vì hành vi của mình và nhận ra cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy.”

“Vậy ạ?”

“Nếu chỉ nhìn từ xa, 2 người cậu trông như một cặp đôi đang trong thời kỳ mặn nồng.”

“Đó là bởi vì cả em và Karen cũng đều đang diễn như vậy. Chính Touko-senpai đã bảo em làm như thế mà.”

“Đúng là thế thật. Tôi chỉ muốn cậu suy nghĩ kỹ lại, ‘Liệu có thật sự chính xác khi làm cô ấy đau đớn và chia tay cô ấy’ hay không.”

……Bây giờ chị lại nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đã quyết định sẽ làm cho 2 người kia nếm thử xem tuyệt vọng tột cùng là như nào và không muốn sống nữa mà…….

Rồi một ý nghĩ bỗng lóe lên.

……..Chẳng lẽ Touko-senpai muốn làm lành với Kamokura? Kamokura cũng đã thay đổi ý nghĩ và thái độ của mình, nên có thể chị ấy cũng cảm nhận được điều đó.

Tôi bỗng trở nên bồn chồn khó chịu.

“Ý chị là sao? Không lẽ Touko-senpai đang suy nghĩ lại về việc đó?”

“Không phải như vậy. Nhưng nếu thái độ của Karen-san thay đổi thì một cách tự nhiên cảm xúc của cậu sẽ thay đổi mà. Vậy nên tôi cho rằng cậu nên đánh giá lại lựa chọn của mình. Nếu tiếp tục thực hiện kế hoạch và chia tay Karen-san, cả hai người sẽ không bao giờ trở lại với nhau được đâu.”

“Bọn em đã đến mức không thể nào quay trở lại như ngày xưa rồi. Karen đã cắm sừng em! Em không thể nào quay trở lại như ngày xưa với Karen bây giờ được! Ngay cả hiện tại, em vẫn đang phải cố gắng ép buộc bản thân để có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của em đấy!”

Tôi ngưng lại một chút, rồi nói lời tiếp theo một cách dứt khoát.

“Và Karen chắc chắn sẽ tiếp tục ngoại tình thôi.”

Rồi bên kia điện thoại, “Fuu~”, tiếng thở dài của Touko-senpai vang lên.

“Nếu cậu đã quyết tâm như vậy thì không sao. Tôi sẽ không hỏi nữa. Tôi cũng không có ý định làm lành với Tetsuya. Nên hãy tiếp tục những gì chúng ta đã vạch ra ban đầu, thẳng đến ngày X.”

“Vâng, mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Vậy bước tiếp theo của chúng ta là?”

“Tới hiện tại, tôi nghĩ cảm xúc của Karen-san đã quay trở lại với Isshiki-kun rồi. Vậy nên trước nhất là cứ tiếp tục như vậy.”

“Em hiểu rồi. Nhưng em nghĩ rằng việc cảm xúc của Karen đang hướng về phía em thực chất chỉ là tác dụng phụ của Kamokura-senpai mà thôi. Nếu hai người họ tiếp tục vụng trộm, thì mèo vẫn hoàn mèo thôi, chị nghĩ sao?”

“Vậy cậu sẽ cần đẩy thêm một cái nữa.”

“Là gì ạ?”

“Chúng ta đã nói về việc này rồi, đó là ‘Nâng độ nổi tiếng đối với phái nữ’.”

Chúng tôi đã bàn về việc này rồi.

Nhưng tôi vẫn mù tịt.

“Vậy chính xác thì em cần phải làm gì ạ? Em vẫn không biết nên như nào cho phải.”

“Ừm, tôi thấy cậu vẫn đang làm đúng theo lời mà tôi đã dặn. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Vậy nên tôi sẽ tạo cho cậu một cơ hội.”

“Chị sẽ làm như nào ạ?”

“Tôi sẽ tụ tập tất cả phái nữ xung quanh tôi lại, bao gồm cả trong câu lạc bộ. Lý do là…. ừm…. ‘bàn về kế hoạch cho các sự kiện mùa đông như Giáng Sinh, Năm Mới, Valentine’.”

“Haa…”

“Rồi lúc đó, Isshiki-kun sẽ giả vờ như là vô tình đi ngang qua. Tôi sẽ kéo cậu vô cuộc bàn bạc đó và tăng độ cuốn hút của cậu lên.”

“Liệu có được không ạ? Em nghĩ mọi người thường khó chịu khi có một đứa con trai xen vào cuộc trò chuyện giữa một nhóm con gái.”

“Trước đó, tôi sẽ nói là ‘Hay là chúng ta thử hỏi ý kiến của con trai thử xem’. Rồi, vào lúc đó cậu vô tình đi ngang qua, thì việc kéo cậu vô cuộc trò chuyện sẽ điều hiển nhiên thôi, đúng không?”

“Maa, cũng đúng. Nhưng em không biết chủ đề nào mà con gái có thể hứng thú cả.”

“Vậy, cậu thử tìm hiểu ứng dụng này xem, ‘Ứng dụng camera selfie cho smartphone’.”

Touko-senpai nêu một vài loại ứng dụng camera selfie.

“Điểm mạnh và điểm yếu của những lại ứng dụng này, cũng như nó là miễn phí hãy phải trả phí. Nếu cậu giải thích chúng một cách dễ hiểu cho giới nữ, tôi nghĩ điểm của cậu cũng sẽ khá cao đấy.”

“Em hiểu rồi.”

Đúng là giới nữ thường rất chủ ý đến những tấm ảnh mà họ đăng lên mạng xã hội.

Và họ thường sẽ tìm hiểu những ứng dụng có thể hỗ trợ họ trong việc đó.

“Cứ bám theo câu chuyện đó, cậu hãy cố gắng thể hiện là mình rất giỏi lập trình. Thực chất tất cả mọi người đều ở ngành Khoa học Máy tính, và cậu cũng từng nói với tôi là cậu rất giỏi Java và Python.”

Đúng là tôi có nói như vậy.

Bởi vì đó là thứ duy nhất tôi có thể làm để có thể gọi là ‘gần như ngang sức ngang tài’ với Touko-senpai, học sinh top đầu của khoa CNTT.

“Bây giờ đến cả các ngành xã hội cũng dạy về lập trình. Có rất nhiều bạn nữ đang chật vật với những bài tập lập trình đó. Tôi thường là người giúp họ việc đó, nhưng giờ tôi muốn cậu làm thay tôi. Tôi cho rằng như thế sẽ giúp cậu có được tiếng tốt trong phái nữ. Sau đó, cậu có thể tiếp tục giao lưu với những cô gái khác nữa.”

Hiểu rồi, nếu như vậy thì tôi hoàn toàn có thể làm được.

“Thực chất mà nói, Isshiki-kun cũng phải không nổi tiếng trong giới nữ. Khi tôi mới vào trường, có khá nhiều cô bạn của tôi đã nói ‘Cậu ấy cũng dễ thương và khá điển trai ấy chứ’.”

“Thật á?”

Cơ mặt tôi như dãn ra.

“Ừm, thật đó. Nếu không phải là vì như vậy thì chắc Karen-san cũng đã không hẹn hò với cậu rồi.”

Tôi thật sự không rõ lắm đánh giá của phái nữ đối với tôi, nhưng nếu Touko-senpai nói như vậy thì tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng tôi sực nhớ.

“Nhưng nếu như vậy thì liệu có khiến tình hình xấu đi không ạ?”

“Tại sao?”

“Bởi vì như vậy thì người khác sẽ biết được Touko-senpai và em có quen biết nhau. Rồi có thể sẽ lan tới tai Karen và Kamokura-senpai đúng không ạ?”

Tuy nhiên, Touko-senpai bình tĩnh trả lời.

“Tôi cũng đã nghĩ về việc đó. Tôi sẽ nhờ Kazumi rủ cậu. Như vậy quan hệ của chúng ta bề ngoài chỉ là đàn em và đàn chị hồi cấp 3.”

Ồ, quả là Touko-senpai.

Chị ấy đã tính hết cả rồi.

“Cậu cứ hành động như bình thường trong câu lạc bộ nhé. Đừng nói chuyện với tôi quá nhiều, hãy cứ tập trung vào những cô gái khác. Tôi cũng sẽ giả vờ là tôi không quá quan tâm đến cậu.”

Sau đó, Touko-senpai và tôi bàn luận xem nên bắt đầu kế hoạch ở đâu, tôi nên nói gì với mấy cô gái đó, và nhà hàng nào là nơi dễ vô tình bắt gặp nhau nhất.”

Touko-senpai sẽ liên lạc cho tôi ngay sau khi chốt được những ai là thành viên tham cuộc thảo luận đó.

Đồng thời, Touko-senpai sẽ gửi cho tôi sở thích, tính cách và điều không thích của các cô gái đó, theo như những gì chị ấy biết được.

Tôi sẽ theo đó và lập ra ‘Những chủ đề nên nói và những chủ đề nên tránh’.

Lúc đầu tôi cho rằng việc tăng độ nổi tiếng đối với phái nữ là điều gần như không thể, nhưng sau khi nghe Touko-senpai giải thích và phân tích, tôi bỗng cảm thấy việc này cũng không đến nỗi khó như vậy.

Với lại Touko-senpai sẽ hỗ trợ tôi trong những nhóm nữ đó.

Nên không đơn giản cũng lạ.

.

Và…….

Karen với Kamokura lại tiếp tục vụng trộm.

Nó bắt đầu hồi thứ 5, 1 tuần rưỡi sau khi chuyến du lịch đó bị hủy.

Thật sự tôi không biết nên nói 2 người đó là mặt dày hay là ngây thơ nữa.

Bình luận (134)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

134 Bình luận

cái câu trả lời của main cũng lập trường vững vàng phết chứ hả
Xem thêm
Yava vs python t đọc thành jav vs pỏn
Xem thêm
bro bị tha hóa quá rồi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Main chỉ cần "ôm đùi" senpai thôi :))
Xem thêm
Đúng là sức mạnh của dân IT
Xem thêm
Senpai chắc thừa sức leo đơn chiến tướng
Xem thêm
senpai gánh teammmmmmm :))
Xem thêm
Senpai chắc sau lần này còng lưng mất
Xem thêm
Senpai không những phải gánh bộ ngực hùng vĩ đó mà còn phải gánh main nữa :))
Xem thêm
hảo comment =))
Xem thêm