• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Ichinose phản công

41 Bình luận - Độ dài: 1,258 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

==============================

Sau khi nói chuyện với Hanabi, tôi quay về chỗ Hasuike và Yukishiro-san để xin lỗi họ và kể về quá khứ đau khổ của mình.

“Người đó… Cả hai từng cãi nhau và tớ đã cắt đứt mọi quan hệ rồi. Giờ cô ta muốn báo thù bằng cách khiến những ai gần tớ đau khổ. Tớ thực sự xin lỗi.”

“Ichinose-kun, xin hãy ngẩng đầu lên, rồi sẽ ổn thôi mà! Cậu đâu làm gì sai.”

“Đó là người cậu vừa đuổi theo à?”

“Phải. Có vẻ cô ta đã lôi kéo Erika Daidouji. Tớ sẽ nghĩ cách về Daidouji, nhưng hôm nay tớ có việc cần giải quyết.”

“Cậu định làm gì thế? Tớ có thể gi-”

“Không được, tớ sẽ tự làm.”

Khi nhắc đến Hanabi, tôi suy nghĩ cách để thanh toán tất cả. Một ý tưởng nổi lên, nhưng nó có thể khá thô bỉ tùy hoàn cảnh. Một kế hoạch đơn lẻ và tôi không muốn ai liên lụy.

“Xin lỗi nhé, Yukishiro-san. Tớ chắc cậu thấy lo lắng và cả…”

“Mình ổn mà. Nhưng người mà cậu đang đối đầu, mọi chuyện sẽ ổn chứ…?”

Kể về thời gian khốn khổ với Hanabi cũng được nhưng tôi chẳng biết diễn tả thế nào. Tôi có nên cứ tránh việc nói đến không? Nếu kể với Yukishiro-san thì cô ấy hẳn sẽ thông cảm chăng? Tôi cũng không biết nữa.

Dù Yukishiro-san là người nên biết nhất vì đã bị vạ lây do Hanabi. Tuy nhiên, hiện tại tôi sẽ giữ kín bởi còn nhiều cơ hội khác để nói ra.

Và rồi, bí mật trong trái tim tôi sẽ có thể vượt khỏi ranh giới.

__________________

Tan học ngày hôm sau, tôi đợi ở lối ra để gặp được người cần tìm.

May mắn thay, người đó chỉ đi một mình nên càng dễ dàng.

Tôi tách khỏi bức tường và tiếp cận. Người đó tỏ ra bất ngờ bởi sự xuất hiện đường đột.

“Agawa-san”

Tuy không quá thân thuộc nhưng tôi vẫn xoay sở lên tiếng.

“Tôi muốn nói chuyện về Daidouji-san.”

Cô ta thận trọng khi nghe vậy. Ánh mắt đó găm vào tôi y hệt lúc ở quán karaoke. Phải, đây chính là người đã nói chuyện với Daidouji-san khi đó. Dù sao thì, kế hoạch của tôi là lấy thông tin SNS thông qua Mirai Agawa.

“Cậu biết SNS info của Daidouj-san chứ? Tôi cần liên lạc nên cậu vui lòng đưa cho tôi được không?”

“Huh? K-không được. Cô ấy sẽ nổi giận nếu tôi làm thế.”

“Này, tôi biết làm thế là phản bội lòng tin nhưng tôi cần liên lạc với Daidouji-san bằng mọi giá. Hãy nhẹ nhàng với nhau và tôi sẽ không nói rằng cậu có liên quan, được chứ?”

“N-nhưng…”

“Hơn nữa, cậu là nhân chứng chủ chốt. Vì thường xuyên ở bên Daidouji-san nên hẳn cậu biết lời buộc tội Yukishiro-san là đúng hay sai nhỉ?”

“T-thì.”

“Yukishiro-san đang chịu rất nhiều thứ nhảm nhí chỉ vì bạn của cậu. Sẽ thật tốt nếu cậu làm chuyện đúng đắn và chịu giúp đỡ.”

“Xin lỗi nhưng không được đâu. Tôi không phải bạn của Yukishiro-san nên chẳng muốn dính tới dù cho cô ấy có gặp rắc rối. Hơn nữa, kể cả có là Erika thì tôi cũng sẽ không giúp.”

“Chẳng phải Daidouji là bạn cậu sao?”

“Ừ thì không phải, gọi là đồng đạo Otaku thì đúng hơn. Nó có chút khác biệt nhưng rất phức tạp để giải thích.”

Chết tiệt, cô ta thực sự chỉ coi toàn bộ chuyện này là mối phiền phức. Tôi nhận ra bản thân đang bật cười vì kinh ngạc. Tuy có đôi chút khác biệt nhưng cách Agawwa hành xử khá giống Hanabi.

Tuy nhiên, sự thiếu hợp tác này khiến tôi phải mạnh tay, dù không muốn nhưng chẳng còn lựa chọn.

“Tôi đã mong chúng ta có thể giải quyết nhẹ nhàng nhưng do cậu ép tôi thôi. Còn nhớ cái đêm ở quán karaoke chứ? Cậu và Daidouji-san đã đứng cạnh hành lang trước nhà vệ sinh.”

“Huh?”

Mặt cô ta liền cứng lại, đúng chuẩn phản ứng tôi muốn.

“L-làm thế nào?”

“Chỉ là vô tình bắt gặp khi đi vệ sinh. Nhưng tôi nghe thấy màn nói xấu bạn cùng lớp của hai người. Thậm chí tên tôi cũng được nhắc đến và kha khá thứ đấy.”

“Hnng..”

Trong nháy mắt, mặt cô ta trở nên tối sầm và bực bội.

“Cậu biết đấy, mấy người được nhắc tới khá là có tiếng. Nếu lỡ biết được chuyện này thì một năm địa ngục sẽ chờ cậu đấy.”

Không biết Minaguchi sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nhưng bởi tố cáo bắt nạt kia, họ hẳn sẽ tiến hành tẩy chay thay vì đi quá xa. Ừ thì, đó là điều hiển nhiên khi bị ai đó lăng mạ thôi.

“Cậu sẽ cần bằng chứng đấy.”

“Chỉ cần lời tôi nói là đủ.”

“Thế thì tôi cứ phủ nhận là xong! Sẽ chẳng ai tin cậu đâu.”

“Đó thực sự là những gì cậu nghĩ sẽ diễn ra?”

“Ý cậu là sao?”

“Chúng ta đều biết Yukishiro-san không hề bắt nạt Daidouji. Nhưng lớp đã phản ứng ra sao? Họ đều nghi ngờ và tranh cãi về Yukishiro-san. Cậu có thấy ánh nhìn của lớp dành cho cô ấy không?”

“…..”

“Một tin đồn có khả năng kiểm soát tâm trí đám đông. Sự thật sẽ rối loạn và sức ảnh hưởng của tin đồn là ngay tức khắc. Nó đơn thuần như một kiểu văn hóa tẩy chay.”

Mắt cô ta rưng rưng khi nhìn vào tôi.

“Nếu tôi đưa thông tin SNS ra, cậu phải giữ kín, được chứ? Mà bảo Erika nói xấu họ cũng được nhưng đừng kéo tôi vào!”

Tôi mỉm cười để giấu đi sự tức giận.

_________________

Đêm đó, bước hai của kế hoạch cũng bắt đầu.

Tôi ngồi xếp bằng trên giường với tờ note từ Agawa bên tay trái và điện thoại bên tay phải.

Tuy không chắc Hanabi và Daidouji đã liên lạc thế nào, nhưng nếu sử dụng chung ứng dụng thì hẳn sẽ là LINE.

Hanabi là kiểu người giữ thông tin tài khoản với tất cả mọi người ngoại trừ LINE. Chỉ có duy nhất tôi là được phép biết. Rõ ràng là vậy rồi. Tài khoản cá nhân sẽ cho thấy bản chất con người nên không đời nào cô ta muốn cho ai khác thấy.

Tôi có thể lợi dụng điều đó và dễ dàng mạo danh Hanabi.

Tuy nhiên, tôi phải dùng ứng dụng khác LINE. Vì nếu không, Daidouji nhất định sẽ phát hiện ra. Tôi hiểu rõ mọi điều về Hanabi cũng như phong thái tế nhị (giả tạo) của ả. Tuy nhiên sử dụng ứng dụng trò chuyện thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Được rồi, cứ làm vậy đi…”

Tôi tải Skype về điện thoại và tạo một tài khoản bằng tên Hanabi. Tiếp đến là dựa vào tờ note và theo dõi tài khoản của Daidouji. Năm phút sau, điện thoại tôi rung lên.

erikachi@RiverMineDeath: Thế nào rùi cô bạn!?

Cảm ơn vì đã theo dõi ╰(*´︶`*)╯♡

Tớ cũng sẽ theo dõi cậu

fumi yukishiro và bạn cô ta đã đến nhà mình hôm nay đó

Lmao đúng là lũ thua cuộc

Tốt, mọi thứ đều đã vào vị trí. Giờ là lúc để thu hoạch.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Ui main ngầu đét luôn ạ ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Đe doạ các thứ kinh ra phết
Xem thêm
NHC
Lmao bro
Xem thêm
con heo otaku này
Xem thêm
Hơi bực con phò béo Erika rồi đấy, vấy bẩn cái tên Erika cũng như phá hủy hình tượng của những otaku bình thường khác
Xem thêm
Này thì ngu này
Xem thêm
:)))) sẽ gầy
Daidouji-san sẽ gầy
Xem thêm
Tôi không hiểu tính của gái otaku nhé!! Otaku bình thường thì mong ôm waifu và tưởng tưởng cảnh cưới nhau kiểu thế nhung dell hiểu sao gái waifu nó lại muốn husbando của nó sẽ gầy với thằng khác!! Ảo thật đấy
Xem thêm
đơn giản vì : women
Xem thêm
@Donki Mokey: Bác nói thế như ko, chính vì tôi ko hiểu nên mới hỏi sao nó có thể ảo đến như thế, ko bt tế bào cấu tạo não phụ nữ với con trai khác nhau chỗ nào mà con gái thích BL nhỉ, mà nó khác thì tôi cx đg muốn đc giải thích cấu trúc vận thành của nó để thành ra như thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ichiwinner
Xem thêm
Big brain time :))
thx trans
Xem thêm