Tôi có một người chồn...
Jin Hee-hwa; 진희화 Kim Peul; 킴플
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 941 từ - Cập nhật:

Chương 12 – Vướng mắc của trái tim (II)

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Linh Nhi

Beta: Quy

Gần đây Lucius bận nên không đến thường xuyên được. Anh đã đến đây một tháng trước để gặp cô. Mỗi lần anh đến, mái tóc của cô là thứ khiến anh chú ý đầu tiên.

Cô ấy có tầm nhìn đẹp nhất ra trung tâm khu vườn, từ cửa sổ trong phòng của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang đóng của cô, hy vọng cô sẽ mở nó ra và nhìn thấy anh. Anh sẽ rất vui khi gặp cô, nhưng anh biết anh sẽ cảm thấy buồn nếu cô quay đi ngay lập tức.

Tiana đã trở thành một người hoàn toàn khác sau vụ tai nạn hai năm trước. Lần này, cô lại bị mất trí nhớ. Lucius không biết mình sẽ làm gì nếu một lần nữa bị Tiana từ chối.

Liệu cô ấy sẽ hét lên rằng cô ấy không muốn gặp tôi chứ? Có lẽ cô ấy sẽ một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Trái tim anh gần như vỡ vụn khi anh nhớ đến ánh mắt ấy của cô.

Ngay cả khi cô ấy tiếp tục từ chối anh, Lucius không thể rời đi. Anh ấy không muốn bỏ cuộc. Lucius không muốn từ bỏ hy vọng. Anh muốn tin vào niềm hy vọng về nụ cười bé nhỏ mà cô ấy dành cho anh.

*

"Tiểu thư, người có muốn dùng chút trà không?"

"Không, tôi ổn."

Mặc Inabelle, người đang cố gắng đọc vẻ mặt của mình, cô ngồi trên giường và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong phòng khách.

Trước hết, họ đã che giấu điều gì? Có khi nào cuộc hôn nhân đã được định đoạt? Cô không nghĩ vậy, nhưng còn điều gì có thể khiến Lucius đến thăm? Nhiều chuyện đã xảy ra mà cô không biết. Nếu đám cưới đã cận kề, họ có lẽ đã đề cập đến chuyện đó.

Có lẽ họ đang cố gắng không làm phiền cô. Tuy nhiên, rõ ràng rằng họ đang cố che giấu điều gì đó.

Tại sao vậy? Cô ấy ra hiệu cho Inabelle ở cửa. "Nabel. Tôi có thể hỏi cô một điều được không?"

"Vâng thưa tiểu thư."

"Đại công tước đã đến gặp tôi và tôi không biết anh ta. Cô có biết tại sao anh ta lại muốn đến gặp tôi không?"

"Về điều đó thì..."

"Cha tôi không cho tôi gặp anh ấy. Cô có biết tại sao không?"

"Ừmmm..." Inabelle cảm thấy mình bị mắc kẹt trong ánh mắt của cô. Cô ấy là người hầu thân cận của Tiana. Cô ấy sẽ biết rõ hơn bất cứ ai những gì đã xảy ra với Tiana.

"Cô có nghĩ rằng ông ấy làm vậy để tôi không phạm phải sai lầm vì những ký ức đã mất của tôi? Thật khó chịu khi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại công tước là một người đàn ông đáng kính, nhưng tôi lo lắng rằng tôi đã đưa cha tôi vào tình thế khó khăn."

"Tiểu thư của tôi..."

"Tôi thành thật xin lỗi vì có vẻ như mọi người đang gặp rắc rối vì tôi. Đây là lý do tại sao tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra." Cô cố gắng để nước mắt không che khuất tầm nhìn của mình. Không có trí nhớ, cô ấy muốn cố gắng hết sức để mọi người không phải lo lắng về cô.

May mắn thay, Inabelle đã trả lời, "Người và ngài ấy đã đính hôn."

"Đã đính hôn ư? Vậy, đã có kế hoạch gì cho đám cưới chưa?"

"Vâng. Ban đầu, hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng Năm, khoảng hai tháng nữa. Nhưng vì tiểu thư gặp tai nạn. Có lẽ lý do Đại công tước đến thăm là vì ngày cưới."

Một lúc sau, cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc suôn sẻ. Cô hài lòng với câu trả lời của người hầu. Ngày tháng trùng khớp với những gì cô đã đọc trong tiểu thuyết. Đám cưới sẽ diễn ra giống như vậy nếu cô không bị tai nạn.

Tại sao họ lại thảo luận về ngày cưới mà không có mình? Cho dù mình có mất đi bao nhiêu ký ức đi chăng nữa thì điều này là không chấp nhận được.

Gia đình Công tước Celeste vô cùng nổi tiếng, và Tiana, một Celeste trẻ, cũng được nhiều người biết đến. Tin tức cô ấy bị tai nạn do ngã ngựa bây giờ có lẽ đã được cả đế quốc biết đến. Chắc cả về việc cô ấy mất trí nhớ cũng được lan rộng.

Trong tiểu thuyết, đám cưới sẽ diễn ra thật hoành tráng. Cuộc hôn nhân của Lucius và Tiana không ai trong đế chế là không biết đến. Tuy nhiên, tin tức về việc một Tiểu thư trẻ, người sắp kết hôn, bị mất trí nhớ, được coi là một khiếm khuyết.

Có phải ông ấy đang giấu mình điều gì đó về cuộc hôn nhân? Đúng là ông ấy giải thích rõ ràng tình hình cho Lucius.

Mặc dù cô không có ký ức của Tiana, nhưng cô biết cô phải cho Công tước biết rằng không có gì sai khi kết hôn với anh ta.

Cô ấy biết còn nhiều điều hơn thế nữa.

Lý do tại sao cô không được phép gặp Lucius. Lý do khiến anh phải hoãn hôn lễ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hấp dẫn
Xem thêm