Có quá nhiều nữ chính thu...
Amamori Takibi 雨森たきび Imigimuru いみぎむる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [Đã hoàn thành]

Truyện ngắn mừng phát hành phiên bản Đài Loan: Bong bóng và nỗi hoài niệm trào dâng của các thiếu nữ

4 Bình luận - Độ dài: 617 từ - Cập nhật:

Truyện ngắn mừng phát hành phiên bản Đài Loan: Bong bóng và nỗi hoài niệm trào dâng của các thiếu nữ

「Uiii, Remon-chan ơi, Chỗ bong bóng này thích thế!」

Tại nhà bà của Yakishio. Yanami đang kì cọ trong phòng tắm. Ánh mắt nhỏ sáng lấp lánh trước đống bong bóng xà phòng đầy ắp trên tay. Lượng bong bóng bám trên từng tấc da khi nhỏ chà miếng bọt biển mềm dọc cánh tay, cũng như mùi hương tuyệt hảo đều khác một trời một vực với sữa tắm ở nhà.

「Dù không dám chắc nhưng sữa tắm này hẳn phải đắt tiền lắm nhỉ? Bồn tắm nhà bà cậu cũng sang xịn mịn nữa...」

Yanami láo liên nhìn quanh. Các vách tường rộng lớn của căn phòng tắm được lát bằng những viên gạch ốp được khảm màu sắc sặc sỡ. Nổi bật ở giữa là chiếc bồn tắm chân rồng màu trắng như bước ra từ trong phim ảnh.

「...Chẳng lẽ bà của Remon-chan thực ra rất giàu ư?」

「Không phải đâu. Tớ nghĩ là do chủ cũ của ngôi nhà rất tỉ mỉ với phòng tắm mà thôi.」

Remon tựa người vào bồn tắm. Cô nàng thả phần gót chân xuống làn nước nóng.

「Xà phòng tắm hôm nay cũng là dòng đặc biệt. Bà lúc nào cũng cho tớ dùng loại đắt tiền.」

「Ui, bà Remon-chan chiều cậu ghê luôn á.」

Nghe Yanami cảm thán, Remon cười ngượng ngùng.

「Thật sao? Bà nói chúng ta phải chăm sóc da thật kĩ càng.」

「...Đúng rồi đó Remon-chan.」

Yanami bỗng hạ giọng. Remon quay đầu với vẻ ngạc nhiên.

「Nhưng bọn mình mới là học sinh trung học thôi mà. Để ý da dẻ có hơi sớm quá không?」

Yanami nghiêm túc lắc đầu.

「Nếu cứ nuông chiều tuổi trẻ vô tư thì chúng ta sẽ sớm đi tong đó Remon-chan à. Không chỉ mỗi da đâu, hệ thống trao đổi chất của tớ bây giờ cũng lộn tùng phèo cả rồi. Bụng dưới của tớ ngày càng mập hơn, dù tớ ăn rõ ít nhé.」

「Ồ...」

Remon thoáng lưỡng lự. Song rốt cuộc cô quyết định giữ im lặng. Tình bạn quan trọng hơn vài lời chỉ trích.

「Da Remon-chan cũng đẹp lắm đó. Cơ mà ý, nếu cứ mặc kệ không chăm sóc, tớ sợ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra mất.」

「Khoan đã. Tớ vẫn dùng lotion mà. Loại 3, 4 chức năng trong 1 ấy.」

「Thôi được rồi, cứ để tớ dạy cậu cách chăm sóc da sao cho đúng!」

Yanami dùng vòi sen xả trôi bong bóng xà phòng trên người. Xong xuôi, cô vươn vai đứng dậy.

「Tớ cũng muốn ngâm bồn tắm chân rồng.」

「Được thôi, tới lượt Yana-chan đó.」

Yanami đổi chỗ cho Remon. Cô thả mình chìm vào trong chiếc bồn tắm. Nước nóng dềnh lên, tràn ào ạt xuống sàn. Chiếc gàu múc nước theo sóng xô cụng vào thành bồn.

「Sữa tắm tạo bọt trong bồn cũng thơm ghê luôn ý. Bà cậu đúng là có gu nha...」

Yanami chợt ngưng lại và ngước lên trần nhà. Từ biểu cảm, có thể nói rằng cô vừa mới sực nhận ra chuyện gì đó.

Ban nãy Remon cũng mới ngâm bồn. Vậy mà khi tới lượt cô, nước nóng lại tràn ra ngoài.

Nguyên nhân thì đã rõ như ban ngày.

「...Remon-chan à, cậu không ngâm người trên xuống nước sao?」

「Ể? Ý Yana-chan là gì á?」

 「Nếu không ngâm cả người xuống, cậu sẽ bị dính cảm đấy.」

「Ừ, tớ biết...」

Yanami quan sát Remon đang xả lại đầu. Đoạn, nhéo phần bụng dưới mà không thêm nói một lời nào...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Múp chứ k béo
Xem thêm
=))) béll quá
Xem thêm