Ngân Ngổ Ngáo

    mới isekai học nghề
    Bước 2
    99,20%
    Bước 3
    Cấp 2 (155,00 / 156,25)
    Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
  • 1
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Shieldia

Tôi bị điên chẳng biết tỉnh bao giờ,

Người khùng khùng thỉnh thoảng lạc vào mơ.

Tôi đã điên, đã ngán ngẩm sự đời,

Hờn nhân thế mộng tình tan mây khói.

Tôi đã sống, một cơn mơ chớm nở,

Giữa trời đông hay mấy độ thu chờ.

Tôi đã chết, giữa vần thơ con chữ,

Bút tay cầm, mà hồn đã đi chơi.

Tôi ao ước, ngồi thẫn thờ ngớ ngẩn,

Rồi ngẩn người thơ thẩn hát vẩn vơ.

Giữa những lúc trời đen xanh xây xẩm,

Khúc lề mề lẩm bẩm ngập ngừng ngơ,

Sóng gập ghềnh, hun đúc nỗi bơ vơ.

Ngày sinh: 20/08/2005
Nghề nghiệp: Phản diện học đồ
Tham gia: 25/05/2023
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào