"...chật chội quá..."
Quả trứng bên trong một đống lá bắt đầu rục rịch nhẹ nhàng.
"Ấm áp thật..."
"Nhưng tối quá."
Ánh mắt của cô từ từ mỏa ra, cô thấy rằng bao quanh mình là một loại chất nhờn nào đó, không gian khá là chật hẹp khi mà cô không thể di chuyển được quá nhiều.
Cô cố gắng rục rịch một chút rồi sau đó thì.
Rắc!
Cô phá vỡ không gian chậc hẹp, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong, cô từ từ chui ra bên ngoài.
Cô lắc người và cố gắng cảm nhận cơ thể của mình, nhưng mà cô không thể nào cảm nhận được thứ gì hết cả.
"Khoan đã, tay chân của mình đâu?"
"Mình chẳng cảm nhận được gì hết cả!"
Cô cố gắng cảm nhận lại nhưng mà kết quả là cô chẳng thể nào cảm nhận được xương của mình. Thay vào đó thì cô lại chỉ có cảm giác là mình có thể trườn đi.
"Chuyện gì đã xảy ra với chân tay của mình vậy?"
Cô bắt đầu lấy được tầm nhìn của mình và đã nhìn được phong cảnh xung quanh.
"Đây là... đâu vậy?"
Đột nhiên một tiếng "tít tít" vang lên và một tấm bảng liền xuất hiện trước mặt Fumoto làm cô giật mình.
Đột nhiên liệu tấm bảng đó cất tiếng.
" Tín hiệu sự sống của chủ nhân đã được kích hoạt."
Cái bảng đó bắt đầu ghi ra một đống số liệu khiến cho Fumoto hoa mắt.
--------------------
BẢNG THÔNG TIN NHÂN VẬT
• Tên nhân vật: Fumoto
• Cấp độ: 1
• HP: ––– (Chưa xác định)
• MP: ––– (Chưa xác định)
• Giới tính: Chưa xác định
• Loại sinh vật: Chưa xác định
• Vị trí: Hang động ẩm ướt, không gian chật hẹp
Trạng thái hiện tại
• Cơ thể: Đang trong giai đoạn “sơ sinh”, chưa có cấu trúc tay chân rõ ràng
• Thị giác: Kích hoạt (mờ)
• Xúc giác: Chỉ nhận biết bề mặt nhờn
--------------------
Fumoto trở nên ngáo ngơ khi thấy mấy cái thông tin trong tấm bảng.
"Khoan đã nào, ngươi là cái gì vậy?"
"Tôi là Hệ thống Khởi Sinh, trình điều khiển và giám sát trạng thái cũng như tiến trình phát triển của nhân vật. Mọi thông tin bạn vừa thấy đều do tôi tổng hợp và hiển thị để hỗ trợ quá trình tương tác và sinh tồn của bạn."
"Bạn có thể ra lệnh cho tôi bằng cách chọn một trong các mục sau."
Cái bảng đó lại tiếp tục hiện ra một loạt các mục lựa chọn.
1.TRA CỨU TRẠNG THÁI — Xem chi tiết chỉ số và hiệu ứng.
2. TRA CỨU KỸ NĂNG — Kiểm tra các kỹ năng tiềm năng.
3. QUAN SÁT MÔI TRƯỜNG — Khảo sát xung quanh để tìm lối ra hoặc tài nguyên.
4. PHÁT TRIỂN CƠ THỂ — Kích hoạt quá trình hình thành chi chân, tay để có thể di chuyển hiệu quả hơn.
"Hệ thống, giống như những thứ sẽ xuất hiện trong một bộ Isekai ư?"
Cái hệ thống đó đáp lại.
"Đúng vậy, cơ chế của tôi chịu ảnh hưởng từ những “game system” thường thấy trong thể loại Isekai."
"Tuy nhiên, tôi không chỉ là một giao diện hiển thị số liệu đơn thuần, tôi còn giám sát quá trình phát triển tiềm thức và thể chất của bạn, đảm bảo mọi thay đổi đều được ghi nhận chính xác và kịp thời."
"Ờm... hình như mình có cảm giác mỳ ăn liền."
"Nhưng mà cái trạng thái ghi rằng tôi đang là một con rắn là sao vậy?"
Hệ thống biến thành một cái gương và cho Fumoto thấy hình dạng bây giờ của mình.
Hình dạng hiện tại của cô bây giờ là hình dạng của một con rắn màu trắng với hai đôi cánh nhọn màu hồng ở hai bên.
Fumoto hét lên.
"Chuyện gì đã xảy ra với hình dạng của tôi vậy nè!!!"
Hệ thống trấn an.
"Không có gì phải hoảng hốt! Đây là hình dạng sơ sinh của bạn."
Fumoto ré cả lên.
"Tôi thậm chí phải chuyển sinh thành một con rắn, thứ đã khiến tôi chết!"
Cô cắn lấy hệ thống.
"Cô mau tìm cách gì đó để cho tôi trở lại thành người bình thường đi!!!"
Giọng của hệ thống vang lên oai oái.
"Bình tĩnh nào, Fumoto-san. Việc quay trở lại dạng người ngay lập tức là không khả thi, nhưng bạn có thể tiến hoá dần để đạt hình dạng tương tự con người."
Khuôn mặt của cô rạng rỡ cả lên, mặc dù tôi chẳng biết là mấy con rắng thì cười kiểu mẹ gì nhưng mà thôi kệ đi.
"Khoan đã, thật sao?"
"Chính xác, Fumoto-san. Quá trình tiến hoá để hình thành chi trước và chi sau sẽ diễn ra từ từ, không phải ngay lập tức, nhưng bạn sẽ phải học kỹ năng tiến hóa."
Fumoto nghiên đầu thắc mắc.
"Khoan đã, kỹ năng tiến hóa?"
Hệ thống đáp tiếp.
"Vâng, nhưng để có một kỹ năng thì bạn cần phải học hoặc là có được nhờ việc tiêu diệt một con quái."
Fumoto suy nghĩ.
"Mình có cảm giác không hay cho lắm..."
"Cơ mà..."
Cô nhìn ra sau lưng của mình và cô thấy quả trứng đã chứa mình và đã có hai con rắn đang che chắn cho nó và có vẻ là hai con đã chết.
"Đó là... cha mẹ của tôi ở thế giới này sao
..."
"À mà con quái nào sở hữu kỹ năng đó vậy?"
Hệ thống xuýt bật ngửa.
"Sao mà thay đổi cảm xúc nhanh vậy hả mẹ trẻ!"
Fumoto lấy đuôi để che mặt lại để tránh khỏi lời mắng chửi của hệ thống.
"Tôi không phải là không thấy buồn."
Cô nhìn vào hai con rắng đó.
"Tôi cảm nhận được sự bảo vệ của chúng ."
"Tôi muốn học kỹ năng tiến hóa để làm nhiều việc."
"Làm ơn hãy cho tôi biết."
Hệ thống im lặng một lúc. Rồi hai kỹ năng đã được hiện lên trên.
[Đã cập nhật kỹ năng kịch độc - Lv 1: kỹ năng này cho phép người sử dụng tạo ra một loại kịch độc gây tê liệt mạnh trong vòng 12 giây, kỹ năng có thể mạnh hơn và thời gian tác động cao hơn khi lên cấp]
[Đã cập nhật kỹ năng chèn ép - Lv 1: kỹ năng cho phép những con quái dạng thân dài có thể ép kẻ thù bằng cách quấn quanh người đó, lực ép sẽ mạnh hơn khi lên cấp]
"Khoan đã nào, bộ não của tôi đúng là ngu ngốc thật chứ, tôi làm sao có thể chắc rằng mình có thể đánh mấy con quái có kỹ năng mạnh như vậy khi mà tôi là trẻ sơ sinh cơ chứ."
"Cơ mà bộ có mấy con quái quanh đây hay sao mà cô cho tôi hai cái kỹ năng này vậy?"
Dứt lời thì một cây gậy gỗ liền lao về phía cô. Cô ngay lập tức uốn lượn và tránh đòn tấn công ngay lập tức.
Định thần trở lại, cô đã nhìn về phía kẻ đã vung gậy về phía mình.
Tít tít tít.
Tiếng hệ thống vang lên.
"Nhiệm vụ đã được cập nhật."
"Tiêu diệt 5 con Goblin lv 5 để nhận được một điểm kinh nghiệm để học một kỹ năng giới hạn và 500 exp để lên lv 2."
Fumoto im lặng.
"Khoan đã nào bộ cô muốn tôi đấm nhau 1v1 với cái lũ lv 5 kia á!"
Hệ thống im lặng.
"Này! Hồi nãy cô còn trò chuyện sôi động với tôi lắm mà!"
Hệ thống biến mất.
"Nè!"
"Alo!"
Cho dù cô có gọi cái hệ thống đó bao nhiêu lần thì cái hệ thống đó vẫn không hiện lên.
"Chậc... mà dù sao thì cũng chỉ có một con thôi mà, mình sẽ đánh bại được thôi."
"Gruuuurarararara."
Con Goblin đó đứng sang một bên và 4 con khác bắt đầu đứng bên cạnh nó.
"Thôi xong rồi."
Cả năm con lao vào và đập cô túi bụi. Nhưng may mắn là cô đã kịp thời trườn ra khỏi đó.
"Thế này không ổn rồi."
"Hệ thống."
Cô gọi lại lần nữa thì cũng may là cái hệ thống đó đã bật lên, nhưng mà trên đó đã hiện ra chỉ số của cô.
--------------------
BẢNG THÔNG TIN NHÂN VẬT
[Đã cập nhật]
• Tên nhân vật: Fumoto Kisugaki
• Cấp độ: 1
• HP: 45>15
• MP: 34
• Giới tính: nữ
• Loại sinh vật: Xà Bạch Hồng
• Vị trí: Hang động ẩm ướt, hầm ngục
Trạng thái hiện tại
• Cơ thể: Đang trong giai đoạn “sơ sinh”, chưa có cấu trúc tay chân rõ ràng
• Thị giác: Kích hoạt (mờ)
• Xúc giác: Chỉ nhận biết bề mặt nhờn
Kỹ năng:
•Kịch độc - Lv 1: kỹ năng này cho phép người sử dụng tạo ra một loại kịch độc gây tê liệt mạnh, kỹ năng có thể mạnh hơn khi lên cấp.
•Chèn ép - Lv 1: kỹ năng cho phép những con quái dạng thân dài có thể ép kẻ thù bằng cách quấn quanh người đó, lực ép sẽ mạnh hơn khi lên cấp.
--------------------
"Hp thì chắc là máu nhỉ, lũ kia đập mình túi bụi nên là máu giảm xuống rồi."
"Giờ mà chúng tấn công mình lần nữa thì có mà mình chết mất."
Cô đưa mắt về phía lũ Goblin, chúng đã phát hiện ra cô rồi.
"Bây giờ hết đường chạy rồi, thôi thì đành liều vậy."
Cả năm con lại đồng loạt lao lên, Fumoto liền cuốn người lại thành lò xo và bật thẳng về phía một con và cắn vào cổ của nó và cắn.
Phập!
Sau cú cắn đó thì con Goblin kia liền gục xuống.
Hai con khác liền lao về phía cô và vung gậy lên.
Cô trèo lên đầu một con.
"Ở đây nè đồ ngốc!"
Con Goblin đó liền vung về phía cô và cô đã tránh được, cú vung đó đã đính con Goblin mà cô vừa mới đậu và khiến cho nó chết ngay lập tức.
Fumoto nheo mắt.
"Hừm, mặc dù là một loài tạp nham nhưng mà chúng vẫn khá là mạnh."
"...nếu so với một con khỉ."
Cô cắn vào con Goblin vừa mới vung gậy và nó liền gục ngã do chất độc.
Cô nhìn về phía hai con còn lại.
"Một con đã bị giết, hai con kia thì đã bị tê liệt rồi nhưng mà số lượng thời gian đang cách nhau rõ rệch."
"Con đầu tiên mà mình cắn sẽ tỉnh dậy sau 1 giây nữa, con kia thì vẫn còn trong thời gian tác dụng của chất độc."
Con Goblin bị Fumoto cắn đầu tiên bắt đầu đứng dậy.
"Bây giờ thì phải tìm cách dứt điểm bốn con còn lại."
Cô trườn nhanh lên trên một con và liền dùng kỹ năng [chèn ép] và cơ thể của cô liền quấn quanh cổ của nó và.
Rắc!
Cổ của con Goblin đó liền gãy ngay lập tức.
"Bây giờ là 2."
2 con còn lại thấy vậy thì liền quay người bỏ chạy vì chúng không muốn chết.
"Chạy trốn cũng vô ích thôi."
Fumo liền dùng đuôi để nắm lấy một viên đá, coi nheo mắt và nhắm thật kỹ và ném viên đá đi.
Viên đó văng đi và bật ra khi mà nó va chạm vào bức tường và sau đó thì viên đá liền va vào đống gai nhọn phía trên đầu bọn Goblin.
Những khối đá đó liền rơi xuống và đâm xuyên qua bọn chúng, giết chết hai con quái ngay lập tức.
Con Goblin bị tê liệt đang dần dần tỉnh dậy nhưng mà Fumoto liền cắn vào động mạch của nó và xé ra, giết chết con Goblin ngay lập tức.
Tít tít tít.
Âm thanh của hệ thống vang lên.
"Xin chúc mừng Fumoto Kisugaki đã hoàn thành nhiệm vụ."
[Lv 1>Lv 2]
[Kỹ năng Kịch độc - Lv 1>Lv 2]
[Kỹ năng Chèn ép - Lv 1>Lv2]
"Fumoto Kisugaki đã nhận được kỹ năng thẩm định."
Kết thúc chương 2


1 Bình luận