Specials
Me1-DevilSamuraiwibu & Me2-Suzune~nee-san Me1-DevilSamuraiwibu (edit ảnh minh họa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Lời tiên tri về những đứa trẻ đặc biệt

4 Bình luận - Độ dài: 356 từ - Cập nhật:

Người ta truyền tai nhau một lời tiên tri về những đứa trẻ đặc biệt, không biết cao nhân vĩ đại nào đã tiên tri, nhưng nó được quần chúng ở Silvy biết đến rất nhiều. Cụ thể thì, nguyên văn lời tiên tri là:

"Silvy qua hàng trăm năm nay đều rơi vào sai tay chủ, không phải Hoàng tộc Syldrallein thời Trung cổ, cũng chẳng phải cái người tên Marklein Veinor của Cách mạng dân chủ, cũng chẳng phải ai trong hơn trăm vị thống đốc nối nhau cai quản qua hình thức mang tên 'bầu cử' mà là những chủ nhân thực sự của Silvy--Những đứa trẻ sở hữu những năng lực đặc biệt, siêu nhiên, chúng sẽ làm thay đổi cục diện của Silvy hiện giờ, những đứa trẻ đặc biệt hạ sinh vào năm cuối cùng của thế kỉ XIX, tức 1900, là những người nắm giữ vận mệnh của cả đất nước tên Silvy này..."

Một thông tin đồn thổi thiếu xác thực còn mang tính đả kích cực nặng tới chính quyền hẳn sẽ bị họ bác bỏ và phủi đi bất kể người dân hay cánh báo chí thổi phồng nó lên cỡ nào đi nữa. Nhưng tiếc cho họ, họ không có thời gian quan tâm đến nó vì Thống đốc Leroi Bluevatt của họ qua đời không do lý do và để lại một mớ hỗn độn với các phe phái quyền lực cấu xé lẫn nhau trong nội bộ. Không chỉ vậy, đạo đức cũng suy đồi một cách đáng sợ trong quần chúng; cướp bóc, giết người, bắt cóc, buôn người ngày càng phổ biến vì quản lí an ninh lỏng lẻo do chính trị bất ổn. Đó là thực tế của Silvy hiện giờ, liệu có 'đứa trẻ đặc biệt' đến cứu vãn tình thế như lời tiên tri nói?Liệu có đứa trẻ nào sẽ như lời tiên tri không...?

*Lưu ý là bản này là bản viết rút gọn lại nếu như viết triền miên và lê thê như chúng tôi nghĩ thì sẽ rất dài nên mọi người hiểu cho nhé!*

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vì đoạn mở đầu này ngắn nên Caelum sẽ chăm sóc tận răng cho các cậu

Đầu tiên, mở đầu bằng lời tiên tri là cách khá cổ điển nhưng hiệu quả để gợi tò mò và đặt nền tảng cho cả thế giới truyện. Có sự pha trộn giữa chính trị – xã hội – thần thoại, rất tiềm năng. Nhưng mà do là chương mở đầu ngắn nên chưa có sự “nguy hiểm” hay “bí ẩn” thật sự trong lời tiên tri. Hiện tại nó nghiêng về kể thông tin quá nhiều mà thiếu “mật độ hình ảnh” hoặc cảm xúc. Nó giống báo cáo hơn là một mảnh huyền thoại rỉ tai dân chúng.

Thứ hai là về văn phong, cậu có ý định giết Caelum với đoạn thứ 2 không có dấu "chấm" à, bruh. Cậu cần mạnh tay hơn với dấu chấm, xuống dòng để chia nhịp rõ ràng. Khi kể về một lời tiên tri, cần cảm giác “thánh ngữ”, “cô đọng” hơn là cả đoạn giăng ra như một bài phỏng vấn. Đoạn thứ 2 còn dài dòng, liệt kê nhiều, nhưng chưa nhấn mạnh được thông tin chính.

Thứ 3, Caelum có lời khen là cậu dùng "lời tiên tri" để giới thiệu thế giới và các xung đột chính trị - xã hội hiện tại, là nước đi rất thông minh, nếu có thể phân tích sâu thì đây là một nước đi rất cao minh. Nhưng tiếc là cậu làm chưa tới. Và sau lời tiên tri, phần chuyển tiếp sang chính quyền Silvy cần trơn tru hơn. Hiện tại bị nhảy hơi đột ngột: từ thần thoại sang báo cáo thời sự.

Thứ tư, cậu đang ở lưng chừng giữa một giọng kể khách quan (kiểu phóng viên/ghi chép sử) và một giọng kể gần gũi mang chút mỉa mai. Nếu xác định rõ sẽ hiệu quả hơn nhiều:
Nếu chọn giọng mỉa mai: hãy thêm cá tính vào người kể chuyện (kiểu như “kể chuyện đêm khuya”, hay “một sử gia mất niềm tin vào chính quyền”).
Nếu chọn nghiêm túc sử thi: thì cần rút ngắn câu, dùng cấu trúc cổ hơn, đậm chất “chính sử”.

Thứ 5 là Caelum sẽ giúp chỉnh sửa lại một chút nếu thấy không phù hợp có thể bỏ qua:
-"không biết cao nhân vĩ đại nào đã tiên tri, nhưng nó được quần chúng ở Silvy biết đến rất nhiều." Đoạn này hơi nhạt và bị phô
Có thể sửa: “Người đời truyền tai nhau một lời tiên tri cổ, không ai biết nguồn gốc, chỉ biết nó đã sống trong lòng dân Silvy như lửa cháy âm ỉ suốt bao thế hệ.”
- "Nếu được vậy thì tốt quá...”
=> Câu này giết chết cảm xúc luôn. Bị bình thường quá
Có thể sửa: “Nhưng đến giờ, vẫn chưa có đứa trẻ nào đứng ra. Chỉ có máu, khói, và những lời thì thầm ngày một lớn hơn.”
Xem thêm
Tóm lại thì, ý tưởng có chiều sâu, cách mở đầu bằng huyền thoại rất hứa hẹn. Có tiềm năng lớn nếu được trau chuốt. Nhưng văn phong chưa gọn, chưa đủ "cân" giữa chất sử thi và giọng đời thường. Nhịp kể còn vấp và chưa có cao trào cảm xúc.
Caelum chốt lại một câu "Đây là một viên ngọc sáng vẫn chưa được mài"

Lưu ý là những điều ở trên là đánh giá chủ quan của Caelum, nếu có gì sai xót cứ nói để Caelum rút kinh nghiệm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Caelum Ardentis: cảm ơn nhé.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời