Sylvie là người lao lên đầu tiên nhưng Rovan mới là người ra đòn trước, cậu ta vung ngang thanh kiếm của mình một cách mạnh mẽ.
Thế nhưng Sylvie chỉ đơn giản là cúi người xuống để né thanh kiếm của Rovan. Sylvie lúc này cũng lao đến, đâm thẳng hai thanh kiếm về phía ngực Rovan, nhưng cậu ta lùi lại đúng lúc, để những lưỡi kiếm của cô chỉ có thể chém vào không khí.
Sylvie cứ lao đến và tấn công dồn dập, cô chiến đấu dựa trên tốc độ và kỹ thuật của bản thân mình, ngược lại Rovan lại chiến đấu theo phong cách chắc chắn và vững vàng.
Cả hai chiến đấu theo phong cách khác nhau hoàn toàn. Trận đấu hiện tại đang khá cân sức.
" Rovan cậu ấy đỉnh thật, có thể đỡ tất cả những đòn tấn công "
" Đúng dù sao thì gia tộc Crown luôn nổi tiếng về sự kiên cố của mình mà "
" Nhưng ngược lại Sylvie cũng mạnh đấy chứ, cô ấy đang đánh ngang ngửa với Rovan luôn kìa "
Nhưng người khác xem trận chiến không khỏi trầm trồ, đối với một Neophyte mới vượt qua thử thách thì cả hai đã thể hiện quá tốt.
' Gì thế này? '
Những người khác trầm trồ với trận đấu. Nhưng khi nhìn trận đấu của cả hai Jet lại có những đánh giá khác.
Trận đấu vẫn đang diễn ra, Sylvie vẫn là người chủ động, cô lao đến nhắm vào bụng của Rovan mà đâm tới.
Rovan cũng rất nhanh chặn đứng đòn tấn công của Sylvie, khi đòn tấn công đã bị chặn thì Sylvie lùi về sau, nhưng Rovan đã nhanh chóng đưa thanh kiếm lên cao và chém thẳng xuống đầu Sylvie.
Sylvie cũng dùng kiếm vung ngang đầy uy lực, hai thang kiếm chạm vào nhau với lực cực kì mạnh, tuy nhiên thanh kiếm của Rovan đã bị bật ra khỏi tay cậu ta. Sylvie cũng ngay lập tức chớp lấy cơ hội và đâm thanh kiếm hướng thẳng vào ngực Rovan.
Tuy nhiên bằng cách nào đó Rovan đã chụp được thanh kiếm của mình bằng tay trái và chém thẳng vào cổ Sylvie.
" Trận đấu kết thúc, cả hai dừng lại! "
Trận đấu kết thúc khi Joshua lên tiếng, cả hai đồng loạt dừng lại. Mũi kiếm của Sylvie đã ngay trước ngực Rovan, ngược lại lưỡi kiếm của Rovan chỉ cách cổ của Sylvie vài cm nữa thôi.
" Kết quả trận đấu hoà! "
Nghe kết quả trận đấu, Rovan cười rồi đưa cánh tay ra.
" Trận đấu hay lắm "
" Tôi cũng vậy, trận đấu rất tuyệt, tôi đã học được nhiều lắm "
Sylvie cũng bắt tay Rovan, những học viên khác cũng thán phục trận chiến của cả hai.
" Khá tệ...nhỉ "
Trong lúc vô thức Jet đã nói ra những suy nghĩ của mình, lời của Jet nói cũng đủ để tất cả nghe thấy. Nghe những gì cậu nói, nụ cười của Rovan và Sylvie cứng lại, cả hai cùng nhìn cậu.
" Gì đây, tìm sự chú ý à "
" Chắc là vậy rồi, cậu ta chắc là ganh tị vì cả hai người họ có danh hiệu ngay trong thử thách đầu tiên đấy "
Những học viên khác thay nhau chỉ trích Jet, trong khi đó Joshua cũng nhíu mày nhìn cậu rồi nói.
" Ý cậu là gì? "
" Tôi cũng muốn biết ý cậu là gì đó "
Lần lượt Joshua rồi Rovan nói, còn Sylvie chỉ chăm chú nhìn cậu. Không ngần ngại những ánh mắt đang nhìn mình Jet nói thẳng.
" Lời đã nói tôi sẽ không rút lại, trận đấu này theo tiêu chuẩn của tôi thì nó quá tệ "
Thật sự thì trận đấu này tệ theo góc nhìn của một hiệp sĩ như cậu, thật sự thì nó đã sai từ khâu chọn vũ khí rồi. Những người khác có lẽ khá bất ngờ trước sự khẳng định của Jet, không để những người khác lên tiếng cậu lại nói tiếp.
" Nó đã sai từ khâu chọn vũ khí rồi, phong cách chiến đấu của cậu thiên về phòng ngự phản công, hơn hết dựa vào những gì cậu thể hiện thì tôi nghĩ cậu dùng đại kiếm, nhưng cậu lại chọn một thanh kiếm mỏng manh như vậy, hơn nữa cậu lại bỏ lỡ rất nhiều sơ hở của cô ấy "
Rovan nhướn mày lên khi nghe Jet nói, nhưng cậu lại không dừng lại mà nói tiếp.
" Còn cô dùng song kiếm với cách chiến đấu thiên về tốc độ thì thứ đó hơi dài với cô, khi cô chọn song kiếm đó thì tôi nghĩ cô chiến đấu với những kĩ thuật tinh xảo và sắc bén, nhưng ngược lại cô lại lao vào như một con thiêu thân, áp đảo bằng tốc độ được gì khi cô không thể gây tí sát thương nào, cô thích hợp với dao găm hơn kiếm, tôi cũng hiểu cho hai người vì ở đây không có bất kì thanh đại kiếm hay dao găm nào cả "
Nghe những lời Jet nói Sylvie chỉ im lặng và nhìn hai thanh kiếm trong tay mình.
1 năm trong thử thách Jet đã học được rất nhiều thứ, cậu cũng có rất nhiều thời gian luyện tập cùng đồng đội, nên cậu cũng có tí kiến thức về những chuyện như thế này.
Thế nhưng bỏ qua khâu chọn vũ khí, thì cả hai cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, Rovan là một trong những thế hệ trẻ của gia tộc Gatekeepers, nên cậu ta có thể đã luyện tập từ nhỏ nhưng cậu ta vẫn quá thiếu kinh nghiệm thức chiến.
" Cậu nói đúng, nhưng nếu nói không thì cũng chỉ có vậy thôi, thế nên cậu có muốn đấu tập với một trong hai chứ? "
Joshua lên tiếng yêu cầu cậu đấu tập với một trong hai người họ. Thở một hơi dài, Jet bước lên trước mặt cả hai người họ.
" Không cần chọn một trong hai làm gì, tôi sẽ đấu với cả hai cùng một lượt "
Những người có mặt vô cùng bất ngờ trước lời tuyên bố của cậu, họ không hiểu cậu lấy tự tin đâu ra để thách đấu với hai người có danh hiệu như vậy. Ngược lại chỉ có một người nhìn cậu với vẻ thích thú đó chính là Masha cô gái tóc vàng.
" Cậu chắc chứ? "
" Chắc, không sao đâu "
Rovan hỏi lại và cậu trả lời một cách chắc nịt, Joshua cũng đồng ý với Jet.
" Được rồi "
" Nhưng trước đó thì, cầm lấy "
Lấy từ trong cái bóng ra một thanh đại kiếm và hai cây dao găm, cậu lần lượt ném cho Rovan và Sylvie. Còn bản thân cậu thì sử dụng thanh kiếm Leon.
Thanh đại kiếm là của Ronan, còn hai cây dao găm là từ một hiệp sĩ khác của Đền Đêm. Bọn họ khá bất ngờ khi nhận lấy vũ khí từ Jet.
Joshua và những người khác cũng bất ngờ khi Jet lấy đồ từ cái bóng, nhưng anh cũng rất nhanh lấy sự bình tĩnh và anh ta cũng không phản đối cả ba dùng vũ khí thật mà cho trận đấu bắt đầu.
" Trận đấu bắt đầu "
" Rovan thuộc gia tộc Crown "
" Jet Weber một hiệp sĩ "
" Ừm...tôi là Sylvie Persie "
Sau màn giới thiệu ngắn gọn thì Rovan và Sylvie là người lao lên tấn công đầu tiên.
Jet chỉ đứng im nhìn cả hai tiến lên, khi đổi vũ khí thì tốc độ của Sylvie đã tăng lên đáng kể, cô cũng là người ra đòn đầu tiên.
Sylvie hạ thấp trong tâm lao nhanh đến và dùng hai cây dao găm chém một nhát chữ X, Jet chỉ đơn giản đưa thanh kiếm chắn trước người đỡ đòn tấn công của Sylvie, ngược lại cậu bước lên trước phá vỡ trọng tâm của cô.
Xoay ngược thanh kiếm, Jet dùng chui kiếm thúc vào bụng của Sylvie khiến cô phải ôm bụng lùi lại.
Rovan lúc này cũng đã tấn công, cậu ra đưa kiếm lên cao rồi chém một nhát xéo xuống, sử dụng đại kiếm thì nhát chém của Rovan đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng vẫn vậy, Jet đưa thanh kiếm lên chặn thanh kiếm của Rovan, rồi cậu dùng chân đá thẳng vào bắp đùi của cậu ta khiến cậu ta phải khụy xuống.
Nhưng rồi Rovan cũng nhảy lùi về sau, khi Rovan và Sylvie đều đã bị đánh lui, thì lúc này Jet mới lao lên tấn công.
Đưa kiếm lên cao rồi Jet chém thẳng xuống đầu của Sylvie, cô cũng rất nhanh nhẹn lùi lại phía sau. Nhưng rồi Jet dừng nhát chém lại, bước lên một bước, cậu đâm thẳng thanh kiếm về phía trước.
Lúc này thanh kiếm đã cận kề Sylvie, cô không thể né nữa. Lúc này thì Rovan đã kịp dùng chắn trước mặt và đỡ cú đâm cho cô.
Tuy nhiên cả hai vẫn bị đẩy lùi về phía sau một đoạn dài.
Rovan lấy lại thế đứng và chắn trước mặt của Sylvie, thấy Jet đang lao đến, Rovan dùng chém vung ngang nhằm chặn bước tiến của cậu, dừng lại một nhịp rồi cậu tiếp tục lao đến.
Rovan thu thanh kiếm về rồi đưa lên cao chém xuống, Jet lách người né được. Nhưng rồi Sylvie người đứng sau lưng của Rovan đã biến mất và xuất hiện sau lưng Jet và dùng dao găm đâm vào lưng cậu.
Xoay người ra phía sau, cậu dùng chui kiếm đập vào mu bàn tay của Sylvie, cô đau đớn khẽ rên rĩ, dao găm trong tay cô rơi ra khỏi tay, rồi Jet lại lách nhẹ người né con dao còn lại.
Jet thấy vậy cậu chụp lấy con dao găm đang rơi rồi kề vào cổ Sylvie.
Rovan muốn thu thanh kiếm về, nhưng từ lúc nào Jet đã đạp lên lưỡi kiếm, khiến cậu không thể thu kiếm lại. Rồi Jet chỉa thanh kiếm thẳng vào cổ của Rovan.
Trận đấu kết thúc, Jet chỉ đơn giản áp đảo cả hai, kinh nghiệm chiến đấu của Jet vượt xa bọn họ, trong suốt 1 năm tại thử thách. Khi làm nhiệm vụ Jet đã giết không dưới trăm người và tất cả những kẻ đó điều có một khả năng chiến đấu nhất định.
Nên Rovan và Sylvie không có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử như Jet, họ đã bị cậu đè bẹp hoàn toàn.
Khi trận đấu kết thúc, không ai lên tiếng, không ai tưởng tượng được kết quả như này.
Rovan và Sylvie vô cùng bàng hoàng khi bản thân bị đánh bại một cách toàn diện, họ đã bị đánh bại khi trận đấu chưa tới 1 phút và họ cũng không thể chạm vào một góc áo của Jet.
" Cậu ta là ai thế?! "
" Họ...thua một cách toàn diện luôn "
Khi trận đấu đã kết thúc thì Jet đã thu vũ khí lại.
" Trận đấu kết thúc rồi, vậy thì trả kiếm của tôi lại đây "
Sylvie không nói gì mà đưa lại hai cây dao găm cho Jet, nhưng Rovan thì nhìn thanh kiếm trong tay rồi nói.
" Cậu có thể bán thanh kiếm này cho tôi không, tôi sẽ ra giá hợp lý "
" Không thể, nó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi "
" Vậy thì tiếc quá "
Với gương mặt không đành lòng, Rovan đưa thanh kiếm lại cho Jet, cậu cũng nhanh chóng cho thanh kiếm và dao gắm vào lại cái bóng.
Joshua nhìn Jet với ánh mắt vô cùng phấn khích.
" Làm tốt lắm, cậu nói cậu tên Jet đúng chứ? "
" Vâng "
Ánh mắt của Joshua giờ đây nhìn cậu như tìm thấy vàng, do hơi ngại ánh mắt của anh ta nên Jet cũng đã lùi xuống. Joshua cũng nhanh chóng bắt đầu lại buổi đấu tập.
Nhưng người khác giờ đây cũng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt e ngại và có một chút tôn trọng trong đó nữa.
Trong toàn bộ quá trình đấu tập, Jet chỉ đứng im và xem. Đến trưa thì quá trình đấu tập cũng kết thúc, mọi người được nghỉ nên cậu đã đến nhà ăn.
" Hừm...thức ăn nhìn ngon nhỉ "
Lấy phần ăn của mình rồi đến một cái bàn trống, khi đang chuẩn bị ăn phần ăn của mình thì đột nhiên có người vào chổ đối diện cậu.
Không chỉ vậy, lần lượt hai người nữa cũng ngồi vào bàn ăn của cậu. Bọn họ không ai khác là Rovan, Sylvie và cả Masha nữa.
Jet không chắc ý định của bọn họ đến đây làm gì, nhưng bọn họ không có vẻ gì là muốn gây chuyện. Nên cậu cũng im lặng quan sát. Trong lúc này Rovan là người mở lời đầu tiên.
" Xin chào, giới thiệu lại tôi là Rovan Crown "
" Tôi là Jet Weber "
" Còn tôi là Sylvie Persie "
" Hừm...hình như chỉ có tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Masha Muller, rất vui vì gặp các cậu "
Masha nhìn Jet, đôi mắt dị sắc của cô nhìn cậu với vẻ vô cùng tò mò và hỏi.
" Cậu nói cậu là hiệp sĩ sao? "
" Đúng vậy, tôi là một hiệp sĩ "
Dù thử thách đã kết thúc, nhưng Jet vẫn coi mình là một hiệp sĩ. Đến cả danh hiệu của cậu cũng gọi cậu là hiệp sĩ cuối cùng nữa thế nên không có việc gì khi cậu tự gọi mình là hiệp sĩ cả.
" Cậu thú vị thật đấy, hơn nữa cậu lại rất mạnh nữa, sao cậu lại mạnh đến thế vậy? "
Masha không ngần ngại hỏi, cả Rovan và Sylvie cũng đang cố gắn lắng nghe. Họ cũng có vẻ cũng rất tò mò.
" Luyện tập và kinh nghiệm thực chiến "
Cậu chỉ đơn giản trả lời Masha, cô ấy gật đầu và không hỏi thêm gì nữa. Lần này đến lượt Jet hỏi.
" Vậy ba người đến đây để làm gì? "
Rovan cười trả lời câu hỏi của Jet.
" Tôi muốn chỉ muốn kết bạn với cậu thôi "
" Đúng thế cả tôi nữa "
" Tôi cũng vậy "
Sau khi Rovan nói thì, Masha và Sylvie cũng nói muốn làm bạn với Jet, cậu đơn giản gật đầu với bọn họ.
Đã từng rất nhiều người nói việc sinh tồn trong thử thách là đều rất khó khăn, việc có một đồng đội là vô cùng cần thiết. Họ cũng đã chủ động thì Jet cũng không cần từ chối làm gì cả.
Trong khi ăn thì Rovan và Masha liên tục nói chuyện, cả hai đều là những người có tính gần và dễ nói chuyện. Hơn hết bọn họ nói chuyện khá là hợp nhau nữa.
Còn cậu và Sylvie thì cũng im lặng nghe họ nói, thỉnh thoảng Jet lại hỏi bọn họ về vấn đề đề nào đó.
' Ba người này làm mình nhớ bọn họ quá đi "
Rovan, Sylvie và Masha khiến Jet nhớ lại những người đồng đội của cậu, bọn họ luôn ngồi lại nói chuyện vui vẻ sau buổi tập luyện hay là sau khi làm nhiệm vụ.
' Kết bạn với họ có lẽ sẽ khiến cuộc sống của mình bớt nhàm chán đi một chút "
Rất nhanh bữa ăn trưa cũng kết thúc, khoảng thời gian còn lại của ngày là tự do nên cậu lại đi đến khu phố mua sắm.
Khi đến khu mua săm Jet đi đến một cửa hàng bán hoa.
Do Jet đã dành ra hơn 15 phút để đứng im xem các loại hoa nên nhân viên của cửa hàng đến và nói.
" Xin lỗi, do tôi thấy cậu đứng đây từ nãy đến giờ rồi, tôi có giúp được gì cho cậu không? "
" Xin lỗi cô hiện tại tôi đang tìm một loại hoa thôi "
" Tên của loại hoa đó là gì tôi có thể tìm giúp cậu "
" Ồ...tôi nghĩ là mình đã tìm thấy rồi "
Nói rồi cậu chỉ vào nơi để hoa oải hương.
" Hoa oải hương sao? "
" Đúng vậy, cô có thể gói tất cả lại cho tôi không? "
" Vâng, tất nhiên rồi "
Rất nhanh nhân viên của của hàng hoa đã gói tất cả lại, Jet trả tiền bó hoa rồi ra về.
Cầm bó hoa trên tay, cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, bó hoa trên tay cậu toả ra mùi hương giống với Runa. Khi dành thời gian ở bên cô cậu luôn ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu toả ra từ cô.
Nhìn bó hoa trên tay cậu hài lòng và trở về ký túc xá của mình, tìm thứ gì đó cắm bó hoa vào. Sau đó cậu lại ngồi xếp bằng xuống trên nền nhà.
Hiện tain Jet đang luyện tập điều khiển bóng tối, tuy khả năng kiểm soát bóng tôi của cậu đã tăng lên rất nhiều. Nhưng cậu vẫn cần luyện tập để có thể kiểm soát bóng tối như một phần cơ thể mình.
Đưa tay lên, bóng tối như sinh vật sống quấn quanh cánh tay, rồi chúng tạo thành một thanh kiếm nằm gọn trong tay cậu.
" Chất lượng tệ thật "
Trọng tâm của thanh kiếm đã bị lệch cộng thêm lưỡi kiếm không sắc bén như cậu đợi nữa.
Chỉ trong một ý nghĩ thanh kiếm bóng tối biến mất, lần nữa cậu lại dùng bóng tối để tạo thành những món đồ đơn giản hơn.
Không biết mệt mỏi, Jet đã dành ra cả một buổi chiều để luyện tập kiểm soát bóng tối.


0 Bình luận