Thế giới dù thế nào có phải chiệu thiên tai hay lủ lụt thì tất cả chỉ như một cái máy quay gacha do thượng đới tạo ra chỉ để mua vui cho mình và không ai khác tôi "cũng" là nạn nhân cho những chò tiêu khiển mua vui đó.
nhưng không vì vậy mà một người có ý chi như tôi bỏ cuộc một cách "..."vậy được nhưng thượng đới không lấy đỉ của ai bất cứ điều gì mà không trả lại và đúng là như thế dù không phải isekai nhưng nó lại đem đến cho tôi một điều đầy hứa hen hứa hẹn và....................
tôi là Vũ một học sinh cao trung và cũng là một học bá vì tôi nhận ra một điều rất sớm đó chỉnh là chỉ có việc học mới có thể đem lại cho tôi một cuộc sống đủ đầy và không cần quá lo tới chuyện cơm áo gạo tiền từ đó tôi đả lấy vốn là tiền cua bố mẹ để cố học đại học và rồi.............vào năm hai cao trung thì bố mẹ tôi lại phá sản nó là một tin trấn động và khoong ngờ bố mệ tôi lạm biến mất để tôi lại với khoản tiền nhà và một năm tiền học.
lúc con người suy sụp nhất là lúc mà thượng đới ban cho con người một cơ hội khó tinh.Bổng lúc tôi đang ngồi trong công viên thì một bàn tay chìa ra.
"Nhè cậu trai có phải cậu là Vũ không học sinh trường Shicadda moto"
giộng nói cất lên với tông giộng trầm .


2 Bình luận