Tỉnh mộng tan giấc
lihnlinh lihn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01.

Chương 01. Kỷ niệm

0 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Năm 20XX..

Ba tháng hè oi ả trôi qua, giờ đây sân trường X lại trở nên nhộn nhịp với những tiếng cười rộn rã hồn nhiên, những cơn gió nô đùa qua tán lá, cái nắng oi ả của mùa hè cũng dần nhường chỗ cho không khí dịu dàng mát mẻ của mùa thu. Các học sinh cũng đang cười nói hội ngộ với những người bạn cũ, một vài học sinh lớp 10 không giấu nổi vẻ vui sướng trên gương mặt tràn đầy sức sống khi được vào học ngôi trường mà mình hằng mơ ước.

Nhật Minh đứng đó, lặng lẽ nhìn cây phượng già ở giữa sân trường,để mặc cho làn gió tự do đùa nghịch với lọn tóc của mình. nghe nói nó đã được trồng từ khi ngôi trường được xây dựng, tán cây rộng che gần như 1/3 sân trường, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Sắc đỏ tuy đã phai nhưng trong đó vẫn ẩn chứa ngọn lửa rực cháy với bao kỷ niệm chất chứa.

"Ồ Minh đấy hả em, lâu rồi mới thấy em về trường nhỉ?" 

Cậu hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói, thầy chủ nhiệm cũ của cậu, thầy Hà đang bước về phía này. Trên gương mặt thầy đã xuất hiện thêm nếp nhăn, mái tóc đen ngày nào cũng đang dần nhường chỗ cho những sợi tóc bạc đánh dấu mốc tuổi xế chiều

"Vâng, em chào thầy" Minh khẽ cúi đầu

"Haha thằng nhóc này, lâu không gặp giờ lớn tướng rồi nhỉ."

"Vâng" Cậu dịu dàng mỉm cười

"Hừm, thế nhóc hiện đang làm gì, sống tốt chứ, mà trò  Dũng đâu, chẳng phải ngày xưa hai người thân nhau vậy sao?"

Minh bỗng khựng lại trong giây lát khi nghe thấy cái tên đó. Đôi môi mỏng của cậu bất giác mím lại

"Cậu ấy hiện sống rất tốt, nhưng công việc hơi bận, có lẽ không đến được"

"Vậy à..." Thầy Hà thấy sự dao động khe khẽ trong đồng tử cậu thiếu niên, quyết định không hỏi thêm nữa, dặn dò cậu vài câu rồi quay người rời đi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, lúc này sân trường lại trở nên vắng lặng. Các học sinh đã quay trở về lớp để bắt đầu tiết học mới. Minh rảo bước đến bên ghế đá quen thuộc năm nào, nơi cậu từng ngồi đó và phác họa những khát vọng tương lai. Và cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm nhất của cậu và người đó.

***

Mùa hè năm 2022

Lớp 10C...

"Báo cáo em tới muộn"

Cậu thiếu niên nọ hớt hải nói, bàn tay trắng nõn bám chặt vào khung cửa làm điểm tựa nâng đỡ cho toàn thân đang rã rời. Vị giáo viên liếc ánh mắt từ danh sách lớp về phía cửa, khẽ đẩy gọng kính bạc lên

"Em là Dũng, đúng ko?"

"Dạ không, em là Nhật Minh" Cậu vội đáp lại

"Ồ, vậy thì lớp còn thiếu một người nữa..."

"Có mặt ạ" 

Cảm nhận được hơi ấm phía sau, Minh quay đầu lại, vô ý úp thẳng mặt vào ngực người phía sau. Cậu vội xin lỗi một cách lịch sự, cho đến khi ngẩng đầu, cả hai không hẹn cùng thốt lên

"Tôm/Tít?" <*>

"Khụ khụ, hai em đến rồi thì ngồi vào chỗ trống đằng kia đi" Vị giáo viên hắng giọng, hai người chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác đi về chỗ ngồi đã được chỉ định.

Bàn trống còn lại duy nhất nằm ở vị trí đầu tiên thẳng bàn giáo viên xuống. Một nơi như vậy bảo sao nó lại trống đến tận bây giờ. Hoặc ai ngu ngốc lắm mới tình nguyện chọn chỗ này.

Tiếp đến là màn giới thiệu làm quen trước lớp, nghi thức mà đầu cấp nào cũng có. Minh vu vơ xoay cái bút trên tay trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó

"Chào mọi người, mình là Quang Nam, thích thể thao và động vật, rất mong sau này được mọi người chiếu cố"

Cậu khẽ liếc mắt, nhìn người phía sau. Dáng người cao ráo, làn da rám nắng trông khá năng động và khỏe khoắn. Chưa kịp định thần lại thì bên cạnh có ai đó huých nhẹ

"Đến mày rồi kìa" Dũng nở nụ cười như có như không, nhắc nhở cậu

Phiền chết đi được, Minh uể oải đứng dậy

"Tôi là Nhật Minh, điểm mạnh không có, điểm yếu càng không" Nói xong chưa kịp để cả lớp phản ứng cậu liền ngồi xuống, xung quanh có vài tiếng xì xào vang lên "chỉ vậy thôi á?"

Rồi người cuối cùng cũng đứng dậy, những ánh mắt, những lời trầm trồ đến từ cả nam và nữ cùng khe khẽ thốt lên đầy cảm thán

"Chào mọi người, tôi là Hà Dũng, thủ khoa của trường mình"

Hai chữ 'thủ khoa' vừa thốt ra, cả lớp đã sôi sục

"Vãi, sao thủ khoa lại chọn lớp đại trà như lớp mình vậy?"

"Nghe nói cậu ta xin vào đây"

"Đây là lần đầu tôi thấy một người đạt điểm tuyệt đối ba môn trong kỳ thi đầu vào đó"

"Thật luôn? Điên thật, nhìn ngoại hình cũng không tệ, không lẽ đây là con nhà người ta trong truyền thuyết?"

"Có ai để ý không, người trước đó hình như cũng là á khoa đó, chỉ kém thủ khoa 1 điểm rưỡi thôi"

"Trời đất, lớp mình có cả thủ khoa và á khoa luôn, chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhưng âm thanh bàn tán dần lớn, thầy Hà nghiêm nghị đập cây thước xuống bàn, ra hiệu cả lớp trật tự.

...

Kết thúc tiết học, trong thời gian nghỉ, Minh quay ra nhìn người bên cạnh

"Mày cố ý vào cùng lớp tao à?"

Người kia nhún vai, gương mặt pha chút cợt nhả

"Nào có, tôi chỉ là không thích học lớp A thôi"

"Rõ ràng là mày cố ý"

"Gì chứ, cậu đừng có tự mình đa tình vậy" Hắn nheo mắt cười, đáy mắt sâu thẳm tạo cảm giác ranh ma.

Minh dù bực mình nhưng cũng đành lắng xuống. Cậu thực sự chỉ muốn chọt thủng hai con mắt kia ra. Chỉ kẻ trước mặt cậu đã gặp đến phát ngán, cả hai đều học cùng lớp từ hết tiểu học cho đến hết cấp 2, một cách tình cờ có sắp xếp. Bất giác từ khi nào cậu với hắn như hình với bóng, hồi cấp 2 còn nổi lên những tin đồn không đúng đắn về hai người khiến cậu chỉ muốn xa hắn càng tốt.

Lần đầu hai người gặp nhau đầu tiên là vào năm cậu sắp vào tiểu học. Hè năm đó không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà cậu lại ăn những hai gói hút ẩm, hại cả gia đình phải vội đưa cậu đến bệnh viện K để cấp cứu rửa ruột. Khi ở phòng hồi sức, tình cờ cậu quen được một cậu bé có nước da trắng ngần, gương mặt xinh xắn đáng yêu, sau đó cậu biết được nhóc đó trêu chó bị có cắn, phải khâu 3 mũi ở đùi. Đó là cách cậu gặp người bạn khó ưa, Hà Dũng

Trở lại hiện tại, nhìn cái tên xảo trá đang nhìn bản thân đầy ẩn ý trước mặt, cậu không khỏi rùng mình.

"Thôi đi, đừng nhìn kiểu đó nữa, ghê quá"

Người bên kia khẽ nhếch môi, cất giọng

"Cậu không thấy chúng ta có duyên sao? Làm gì có ai năm nào cũng học cùng lớp như mình đâu chứ"

"Đừng có nói giọng điệu đó nữa, tao nổi hết da gà rồi!"

______

<*> chú thích: Tôm, Tít là tên ở nhà của Dũng và Minh, đôi khi cả hai sẽ lỡ miệng gọi cái tên đó khi ở một số hoạt động trong trường

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận