GJ-bu
Araki Shin Aruya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 18: Thi giữa kì

0 Bình luận - Độ dài: 1,043 từ - Cập nhật:

    Đệ nhất học kỳ thi giữa kì sắp xảy ra.

    Câu lạc bộ GJ phòng câu lạc bộ ở bên trong bầu không khí cùng bình thường không quá đồng dạng. Mọi người mở ra sách giáo khoa cùng vở ghi, phòng câu lạc bộ nghiễm nhiên trở thành phòng tự học.

    "A, thiệt là, tốt phiền ờ. Nếu là không có cuộc thi thì tốt rồi. . ."

    Bộ trưởng một bên viết Anh văn phiên dịch, một bên thì thào bạch ngữ. Nàng cầm bút phương thức rất kỳ quái, đem trọn chi bút chì bấm nắm thật chặt đấy, viết ra lệch ra bảy uốn éo tám kỳ diệu Anh văn chữ cái. Cuối cùng, cả người dứt khoát ghé vào trên mặt bàn vặn vẹo, tóc cũng đi theo trên bàn loạn sáng ngời.

    "Bộ trưởng chán ghét cuộc thi sao?"

    Kyouya một bên tính toán ước số phân giải, một bên hỏi thăm.

    "Xem đã biết rõ nha. Ta xem ra giống như là rất ưa thích học bài bộ dạng sao?"

    "Ta ngược lại là rất ưa thích cuộc thi đây này."

    "Ngươi điểm ấy thật sự rất chán ghét a, nào có người hỏi người khác lại phát biểu ý kiến của mình à?"

    "Thi đi bộ các loại hoạt động, cho dù dù thế nào cố gắng, cũng không thắng được những cái...kia thần kinh vận động người rất tốt. Nhưng nếu như là học bài lời mà nói..., chỉ cần cố gắng thứ tự sẽ đi lên trên, không phải sao?"

    Đây là Kyouya lên cấp ba sau đích lần thứ nhất cuộc thi, bởi vậy hắn tràn đầy nhiệt tình.

    "Đúng vậy đúng vậy, trường học của chúng ta a —— "

    Megumi-chan cũng đi theo chen vào nói.

    "—— sẽ ở trên hành lang dán ra thứ tự ờ. Điểm này giống như tại hiện nay trong trường học thật là hiếm thấy đây này ~ "

    Megumi-chan không am hiểu khoa mục là vật lý, cho nên nàng đối với vật lý đặc biệt rơi xuống rất nhiều thời gian. Thật bất ngờ đấy, Megumi-chan có không chịu thua cá tính. Cho nên đương nhiên cũng cùng Kyouya đồng dạng, hy vọng có thể dùng thành tích để chứng minh bản thân.

    "Chia lớp tiêu chuẩn chính là xem lần thứ nhất thi giữa kì đến quyết định đây này."

    Shion-san khẳng định Kyouya cùng Megumi-chan cách nhìn.

    Bất quá, nàng nói từ thật sự là quấn tốt một vòng to, rất khó nghe hiểu được.

    ". . . Chia lớp tiêu chuẩn. . . Trật tự. . . Cấu tạo. . . Theo trình độ phân cấp?"

    Kirara bỏ thêm làm rõ ràng Shion-san nói khó khăn một chữ độc nhất, tra nổi lên từ điển.

    Nàng tra hết chữ Hán về sau, không biết vì cái gì vẫn là kế biền đảo từ điển.

    "Shion-san không cần học bài sao?"

    Kyouya hỏi đến ở đây duy nhất không có học bài —— Shion-san.

    "Ân? Ta có tại niệm a. Đọc tiểu thuyết đối với nhân sinh rất có trợ giúp đây này."

    Nàng trên tay cầm lấy sách bỏ túi nói ra.

    "Không, ta nói là học bài chuẩn bị thi giữa kì nha."

    "A a, ngươi nói là cái kia a —— ta thường thường suy nghĩ, cuộc thi loại này chế độ ý nghĩa, không phải là muốn trắc ra ngươi bình thường thực lực sao? Cuộc thi trước mới tại học bài, tạm thời nước tới chân mới nhảy, căn bản là trắc không ra bình thường học lực nha."

    Nghe được Shion-san nói lời, bộ trưởng hừ lạnh một tiếng.

    "Vậy ngươi ý định không học bài tựu lên đại học sao? Ngươi không phải muốn lên đại học Toudai sao?"

    "Đúng vậy a, ta là đánh như vậy tính toán."

    Shion-san ngay thẳng mà trả lời.

    Nàng giống như nghe không hiểu bộ trưởng chế nhạo hoặc khiêu khích.

    ". . ."

    Bộ trưởng lập tức im lặng.

    Tại trong trầm mặc, Kyouya rất xác định bản thân nghe được "Ta thua" những lời này, nhưng hẳn là nghe nhầm a.

    Cầm người thường góc độ đến xem thiên tài, vốn chính là sai lầm đấy.

    "Ta thua. . . Ân, từ điển thượng không có cái từ này."

    Kirara-san giống như cũng nghe thấy rồi, xem ra cũng không phải Kyouya nghe nhầm.

    "Bất quá cái này có thể (nhưng mà) nguy rồi. Shion-san nếu như không học bài lời mà nói..., vậy thì không có người dạy ta nha."

    "Ta vừa mới liền suy nghĩ, ngươi làm gì thế tại phòng câu lạc bộ ở bên trong mở ra nhiều như vậy vở ghi, nguyên lai là ý định muốn Shi dạy ngươi a. Không nghĩ tới ngươi làm việc còn rất có bí quyết nha."

    "Bộ trưởng còn không phải muốn mời Shion-san dạy ngươi."

    "Trời sinh sẽ học bài gia hỏa không thích hợp dạy người nha, cái loại nầy cố gắng về sau mới học được người bình thường ngược lại so sánh hội giáo người đâu. Nói thí dụ như lớp chúng ta thượng cái kia mỗi lần đều bại bởi Shi, khóc đến một bả nước mũi một bả nước mắt con mọt sách rùi."

    "Vậy thì mời người kia dạy ngươi nha."

    "Ta mới không cần, hắn mỗi lần đều sờ đầu của ta."

    "Nhẫn nại chút không muốn cắn hắn a. Nếu có như vậy bổng người, xin nhờ bộ trưởng mang đến chúng ta phòng câu lạc bộ a."

    "Chúng ta câu lạc bộ cấm nam sinh tiến vào."

    "Ta đây tính toán cái gì à?"

    "Cả người lẫn vật vô hại gia hỏa chưa tính là nam sinh."

    "Shinomiya-kun là người tốt đây này ~ "

    "Xem đi."

    Bộ trưởng một bộ dáng vẻ đắc ý.

    Người ta nói chuyện phiếm được cũng không sai biệt lắm —— nên học bài thời điểm rồi.

    Sa sa sa, phòng câu lạc bộ ở bên trong vang lên tự động chì đan thanh âm.

    Không có hồng trà uống —— hôm nay câu lạc bộ GJ cùng ngày thường không quá đồng dạng đây này.

00026

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận