Chương 7 : Sứ Giả của Cựu Thần
Trong 《Thần Minh Mô Phỏng》, trò chơi không hề giới thiệu chi tiết về thế giới pixel này. Không có bản đồ hoàn chỉnh, cũng không có số liệu rõ ràng. Người chơi – tức thần minh – phải tự mình khám phá từng bước.
Lần trước khi bộ lạc bị gấu đen tấn công, Lục Diêu cũng ngỡ đó chỉ là thú hoang. Mãi đến khi Tiên Tri kiểm tra xác, mới biết đó là tín đồ ác ma.
Điều này cho thấy, ngay cả thần minh như Lục Diêu cũng không biết nhiều hơn dân pixel là bao. Cậu chỉ đơn thuần mang theo một thân phận "ngoại lai" — một thần minh lạ đến từ thế giới bên ngoài.
Lục Diêu nhìn cây [Gậy Sinh Lực] trên tay, rồi liếc qua Tiểu Xương Rồng đang ngủ trong chậu hoa nhỏ. Cả hai đều ghi rõ nguồn gốc là di vật của Thần Rừng. Cộng thêm việc thần điện xác nhận Thần Rừng đã ngã xuống, khiến Lục Diêu càng tin rằng những vị thần như vậy chính là Cựu Thần.
Không ai giải đáp thắc mắc cho cậu. Sau một hồi cân nhắc, Lục Diêu quyết định đổi.
Cậu chọn [Chấp nhận].
Tiên Tri lập tức khai sáng, bật sáng đèn đầu. Sau cuộc đàm phán nhanh chóng với Sa Môn, dân Bộ Lạc Rừng hân hoan reo mừng.
Một chiếc quan tài đá xám được khiêng tới thần điện.
Khi Lục Diêu click vào, trên màn hình hiện ra:
---
> 【Sứ Giả】:Đang hấp hối
Thuộc về Thần Rừng.
Vai trò: Mang theo ý chỉ thần minh, là trung gian giữa thần và thế giới.
---
Hình ảnh hiện lên là một cô gái bịt mắt, cơ thể loang lổ vết nứt, gần như hóa đá.
Lục Diêu phán đoán, Sứ Giả có thể là đơn vị đặc biệt, thần minh có thể trực tiếp điều khiển. Tuy nhiên, để phục sinh cô ấy, cần tiêu hao tới 500 điểm Niềm Tin.
Đành tạm thời gác lại, Lục Diêu quay lại với công việc phát triển bộ lạc.
Hai anh hùng "lợn-cá" được cử đi thám hiểm. Một ra sông, một vào rừng.
Báo cáo lần lượt trở về: cá nhiều ở vùng nước sâu nhưng cần đóng thuyền; thảo dược phát hiện trong rừng nhưng cần thầy thuốc để nhận diện.
Thấy vậy, Lục Diêu đành thả lỏng, vừa ngồi nhâm nhi ngô luộc vừa ngắm nhìn dân pixel bận rộn.
Chẳng bao lâu sau, tuyết rơi dày đặc. Mùa đông tới.
Cả bộ lạc tất bật thu gom củi, dọn tuyết, chuẩn bị chống chọi giá rét.
May thay, nhờ vụ mùa lúa mì trước đó, năm nay không lo nạn đói.
Đúng lúc đó, Bộ Lạc Rừng phái Sa Môn dẫn đoàn tới, khẩn cầu sự giúp đỡ. Hai mươi thợ săn ưu tú đã bị tuyết lở vùi lấp tại phương Bắc.
Nếu có thể cứu sống họ, Bộ Lạc Rừng sẽ lập một thần điện riêng để thờ phụng Thần Diêu.
Lục Diêu lập tức quyết định. Cậu sử dụng phép 【Rực Nắng】, tiêu tốn 25 điểm Niềm Tin, thi triển lên khu vực bắc rừng.
Ánh sáng vàng rực xuyên qua mây mù, tuyết tan chảy, để lộ những người thợ săn run rẩy đang chờ cứu viện.
Sa Môn và các dân pixel cảm tạ thần minh không ngớt lời, nhanh chóng đưa người trở về an toàn.
Như lời hứa, Bộ Lạc Rừng dựng lên một ngôi thần điện bằng gỗ để thờ Thần Diêu.
Mặc dù chưa mở rộng thêm giao diện thần điện, nhưng thông báo liên tiếp hiện ra:
---
> "Thần tích khiến Bộ Lạc Rừng kính ngưỡng thần minh, chuyển thành tín đồ."
"Bộ Lạc Rừng và Bộ Lạc Tỏi đang dần hợp nhất."
---
Lục Diêu phấn khích.
Hơn 100 dân số, hơn 100 điểm niềm tin tiềm năng.
Đây sẽ là bước nhảy vọt cực kỳ lớn cho quyền lực thần minh.


0 Bình luận