Shirakawa Runa là cô gái xinh đẹp nhất trường.
Cô ấy đã là một người nổi tiếng kể từ khi học năm nhất, đến cái mức mà một kẻ mờ nhạt u ám không ai thèm để ý đến tôi cũng biết được cô gái được mọi người nhắc đến là "nữ sinh xinh đẹp nhất trường" đó chính là Shirakawa Runa. Điều này thực sự có hơi khoa trương vì mọi người không thể nào quan sát được hết mọi cô gái trong trường tôi để có thể xác định rằng Shirakawa là nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Nhưng điều này cũng cho ta thấy được rằng Shirakawa là một người cực kỳ nổi tiếng ở trường.
Thế nhưng trên trường lại có tin đồn làm cho bao chàng trai càng trở nên thèm muốn cô hơn và còn không che dấu điều đó.
"Cô ta là một con đĩ nghiện tình dục và cô ta không cảm thấy thỏa mãn chỉ với một người đàn ông"
Những tin đồn này đến là do những mối tình của cô chỉ kéo dài chỉ trong hai hoặc ba tháng trước khi cô ấy chia tay và tìm đến một mối tình khác. Mặc dù những mối tình của cô chỉ kéo dài trong khoảng 2-3 tháng nhưng cô ấy đã cặp kè với đủ người từ già đến trẻ, từ dân thể thao đến dân mọt sách,...
Thế nên sau mỗi lần chia tay với bạn trai cô sẽ thu hút rất nhiều những thằng con trai hứng tình chỉ muốn tiếp cận cô để thỏa mãn ham muốn của mình.
" Liệu em có thể làm bạn gái anh được không?"
Nhìn thấy điều này làm tôi cảm thấy thật buồn cười và nó làm tôi thấy được giống như một bầy linh cẩu trong thời kỳ động dục đang vây xung quanh cô ấy vậy.
Và đúng vậy tôi là một người rất biết vị trí của. Nên tôi đã chẳng bao giờ có suy nghĩ về việc mình có thể hẹn hò với cô ấy được. Đối với một người u ám như tôi mà nói chỉ cần được ngắm nhìn cô ấy từ xa đã làm cho con tim tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Vẻ đẹp của Shirakawa có thể nói nó giống như ánh mặt trời vậy, thật lóa mắt làm cho tôi không giám nhìn thẳng, không giám lại gần. Nếu không một đứa u ám như tôi sẽ hóa thành than trước khi có thể lại gần được cô ấy mất.
Shirakawa giống như ánh mặt trời rạng rỡ soi sáng những nơi tối tăm nhất làm cho mọi vật càng thêm phần đẹp đẽ còn tôi giống như một cái bóng vậy luôn luôn chạy trốn khỏi ánh nắng ấy. Nên tôi hoàn toàn không có tư cách cùng dũng khí để bắt chuyện với cô ấy.
Tôi biết rằng mình là một người u ám và sẽ mãi mãi như vậy, nên tôi sẽ chỉ đơn giản giấu sâu cảm xúc của mình với shirakawa và chỉ lặng lẽ ngắm cô từ xa thôi.
Chắc đó chính là cách duy nhất để khiến cho cuộc sống học đường của tôi trở nên bình yên và nhàm chán.


0 Bình luận