• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Đã đến lúc tạo ra số phận của riêng tôi

0 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

"Wow thế giới của cuốn tiểu thuyết này thật tuyệt vời, nhân vật chính có thể vui vẻ với nhiều cô gái cộng với khả năng gian lận siêu phàm đi kèm với rất nhiều may mắn và những kẻ phản diện này chỉ lũ phản diện hạng hai, giàu có nhưng ngu ngốc. Tin tôi đi, nếu có cơ hội, tôi sẽ cho mọi người thấy một người có thể đạt được điều gì khi dựa vào chính mình …...hmmm?"

Đột nhiên không gian xung quanh cậu ta bị bóp méo và một cơn lốc đen xuất hiện và bắt đầu hút cậu ta vào trong trái với ý muốn của cậu.

Anh cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh, anh hét lên bằng tất cả sức lực có thể tập hợp được bằng cơ thể yếu ớt của mình, "Này, tôi chỉ đùa thôi, tôi không muốn đi đâu cả. Chết tiệt, tôi có mọi thứ ở đây bao gồm gia đình, tiền bạc, danh tiếng, công việc kinh doanh... Tôi không muốn đi."

Anh ta vùng vẫy điên cuồng để cố gắng chạy trốn nhưng lực hút mạnh mẽ đã nhấc bổng cả cơ thể anh ta lên và anh ta biến mất, cùng lúc đó vòng xoáy khép lại.

Anh cảm thấy thế giới xung quanh mình quay cuồng một cách điên cuồng, anh có thể nhìn thấy hành tinh Trái Đất quen thuộc đang ngày càng xa dần, anh sớm nhìn thấy những thiên hà khác nhau, rồi một sức mạnh mạnh mẽ kéo ý thức của anh đến một thế giới xa lạ.

Tâm trí của anh không còn có thể thích ứng với sự biến dạng của không gian và thời gian nữa khiến anh sớm bất tỉnh.

***

Anh từ từ mở mắt ra, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, một viên phấn đã bay thẳng vào đầu anh.

Anh thấy một giáo viên giận dữ nhìn mình, "Elandor, tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của năm học nhưng em làm ơn đừng mơ mộng nữa, chúng ta chỉ còn vài phút nữa là các em tốt nghiệp và chọn con đường cho những ước mơ tương lai của mình thôi!"

"Hãy lắng nghe cẩn thận, nếu không em có thể bị mấy tên kì lạ bắt cóc rồi bắt em làm một công việc mà em không muốn."

Elandor đột nhiên cảm thấy rất nhiều thông tin được truyền đến mình và cảm thấy não mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Anh ta càu nhàu rằng lời khuyên của mụ già này đã quá muộn, cậu đã bị bắt cóc rồi.[note70409]

Vậy là tôi đã tiếp quản một cơ thể có cùng tên với tôi, và đây là gì? Một lớp học ư? Tôi lại phải tốt nghiệp sao? Thật bất công khi tôi đã dành rất nhiều công sức để xây dựng doanh nghiệp của mình và giờ tôi phải bắt đầu lại?

Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong đầu, cuối cùng anh quyết định, "Điều này là sai, tôi chỉ là một người bình thường mồ côi và thậm chí tôi còn không có lý lịch vững chắc hay những cái thứ gọi là hệ thống mà tôi hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết."

Hệ thống chờ đã, đúng rồi hệ thống, tôi nhớ khi cậu ta gọi nó, có vẻ như…. Hệ thống ….. hệ thống ...

…hệ thống?", anh ấy gọi trong đầu trong 3 phút.

Vậy là chẳng có cái thứ gọi là hệ thống nào cả. Ôi trời! Ít nhất thì tôi cũng có kinh nghiệm và ký ức về 30 năm tiền kiếp của mình.

Ừm, nhìn xung quanh thì thấy lớp này toàn con gái mà ít con trai thế này, tình hình này là sao vậy?

Để lấy lại trí nhớ và sắp xếp lại tất cả thông tin vừa nhận được khiến đầu tôi bị đoản mạch.

Anh ấy đã rất ngạc nhiên, "Vậy là thế giới này cũng giống như thế giới trước của anh ấy nhưng có một chút bối cảnh thời trung cổ với rất nhiều vương quốc. Nó giống như một thế giới bị thống trị bởi kiếm và giáo, cũng có các pháp sư nhưng thông tin về phép thuật có vẻ như đang lộn xộn trong đầu tôi lúc này. Ngoài ra, có những nhà thám hiểm trong thế giới này rất mạnh với nhiều khả năng khác nhau".

Thì ra mục đích của lớp học này là chuẩn bị cho học sinh trở thành những nhà thám hiểm và chỉ những học sinh giỏi nhất mới có thể tham gia lớp học này. Ít nhất thì mình cũng đủ tài năng để vượt qua bài kiểm tra để ngồi vào lớp này, hahaha! Làm sao một cậu bé đứng đầu kỳ thi quốc gia lại có thể trượt bài kiểm tra lớp mạo hiểm được!

Về cơ bản, sau khi nhận được chứng chỉ tốt nghiệp, khi ra khỏi đây, tôi cần lập nhóm và đăng ký tại một hội phiêu lưu, sau đó thăng hạng trong khi nhận được nhiều khả năng khác nhau như kỹ năng phép thuật, thiết bị phép thuật, hiện vật thần thánh, v.v.

Anh thầm thốt lên, "Ồ, vậy là chỉ cần đủ mạnh thì có thể tự do di chuyển trên đất liền và đại dương. Thật điên rồ, giống hệt như những nhân vật op mà chúng ta thấy trong các bộ phim hành động vậy".

Trong đầu anh cũng có những thông tin liên quan đến những thứ cơ bản khác của thế giới này nhưng anh đã quá căng thẳng với lượng thông tin quá lớn nên đã bỏ qua phần đó.

Anh ấy phấn khích đến nỗi đứng dậy, đập tay xuống bàn và hét lớn: "Tiến lên nào, tôi sẽ là nhà thám hiểm mạnh nhất".

Đột nhiên cả giảng đường chìm vào im lặng và mọi người đều nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác.

....

Anh cảm thấy quá xấu hổ nên vội vàng ngồi xuống và từ từ nói: "Tiếp tục đi... Tôi chỉ bị cuốn theo cảm xúc khi bắt đầu một cuộc hành trình mới với tư cách là một nhà thám hiểm".

Những cô gái ngồi xung quanh khúc khích trước vẻ mặt ngượng ngùng của anh ấy và một số thì thầm với nhau, "Dễ thương quá! Uwuuuu!"

Trong khi bọn trẻ chỉ nghĩ rằng anh ta là một người nhiệt tình nhưng không đủ kiên nhẫn để làm những điều điên rồ.

Không khí của lớp học đã thay đổi từ sự im lặng nghiêm túc ban đầu sang tiếng cười và thảo luận.

Cô giáo hét lớn: "Đủ rồi... thấy các em phấn khích thế, hôm nay kết thúc thôi. Nhận bằng tốt nghiệp rồi biến điiii!"

Cuối cùng thì lũ nhóc gây rối này cũng sẽ rời đi, cô thở dài như đang tự an ủi mình bằng những lời ngọt ngào trong đầu, "chỉ cần đợi một chút nữa thôi là mình sẽ được nghỉ phép dài ngày rồi"

Ghi chú

[Lên trên]
sang campuchia r :))
sang campuchia r :))
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận