Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
Hán Đường Quy Lai - 漢唐歸來
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0 Đây chưa phải kết thúc

41~Nữ hoàng bị người Gulan tát liên tục vào mặt

0 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Lễ hội thu hoạch, là lễ hội để ma cà rồng thờ phụng các vị thần của họ, tự nhiên là

Có một trong những lễ hội truyền thống được đánh giá cao nhất.

Lễ hội thu hoạch truyền thống của Đế chế Huyết Linh cổ đại và thời đại Bạch Cơ

Có một số khác biệt. Chưa kể đến việc đốt pháo hoa và đọc Kinh thánh Rasambo, thời cổ đại

Vào ngày này, ngoài việc dâng lễ vật cho Ratsambo và tổ tiên, các linh hồn máu cũng giữ

Trò chơi đấu trường.

Đây là một truyền thống lâu đời của các linh hồn máu. Vào thời cổ đại, các linh hồn máu đã ở trong môi trường sống

Để sinh tồn ở vùng Saplan khắc nghiệt, bạn phải chiến đấu với đủ thứ kỳ lạ.

Một trò chơi về những loài thú lạ, ma cà rồng có khả năng tái sinh và sức sống vô hạn.

Tuy nhiên, nó là con thú đáng sợ nhất ở tiểu bang Saplan tối tăm này, nên ma cà rồng săn đuổi nó,

Những con thú dữ thường bỏ chạy khi nhìn thấy họ.

Họ cực kỳ sợ hai loài linh trưởng đứng trên hai chân và có răng nanh sắc nhọn này.

Theo thời gian, sau khi ma cà rồng hình thành các bộ lạc, vương quốc và đế chế, những

Truyền thống này vẫn được duy trì.

Họ thường bắt những con thú dữ trong tự nhiên và nhốt chúng vào lồng.

Được phát hành trong lễ hội mừng, trước đông đảo khán giả, các thí sinh sẽ

Người thực hiện những kỹ năng chiến đấu độc đáo và tinh tế nhất và nhận được nhiều hoa và tràng pháo tay nhất

, và có thể khiến Nữ hoàng Huyết Linh thỏa mãn yêu cầu không quá đáng của anh ta.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện này đầy máu và bạo lực. Hãy nhốt nó vào lồng

Đây là sinh vật tàn ác nhất ở bang Saplan và việc nó bị lật đổ là điều không thể tránh khỏi.

, vụ việc các thí sinh bị những con thú dữ được cho là con mồi đuổi theo cũng đã

Không phải là không có trường hợp nào, mà có vô số trường hợp bị thú dữ giết chết.

Chính vì phương pháp nghi lễ kỳ lạ này mà ma cà rồng bị người ngoài, đặc biệt là các thế lực bên ngoài do Gulan thống trị, gọi là sinh vật man rợ hút máu.

Bị người Gulan vu khống như vậy, các quan viên Huyết Linh không hề tỏ ra yếu đuối;

Đổi lại, họ cáo buộc Kinh Qur'an là một đấu trường đấu sĩ tàn bạo nhưng đẫm máu.

giải đấu.

Gulen đã bác bỏ điều này, nói rằng những người tham gia các sự kiện đấu sĩ thường

Một tù nhân chiến tranh hoặc một tội phạm đã vi phạm pháp luật, một người đã bị tước quyền công dân

Chờ đợi.

Gia tộc ma cà rồng khăng khăng về điều này, tuyên bố rằng có một câu chuyện bên trong đấu trường của người Gulan, và họ thường xuyên

Làm sao có thể có nhiều tù nhân chiến tranh và tội phạm như vậy dưới nền kinh tế mở? Hoàng đế Gulan hẳn đã làm điều đó vì

Để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình, họ tìm đến những kênh nhân sự không chính thức, chẳng hạn như những người nghèo.

hang.

Hai bên chỉ đổ lỗi cho nhau những lời vô căn cứ và đã có nhiều cuộc khẩu chiến.

Chuyện này kéo dài nhiều năm và cuối cùng cũng kết thúc.

Bất kể nhóm khỉ Gulan nói gì, các quan chức của Blood Spirit dường như đều nghĩ rằng điều này

Loại cạnh tranh này là không phù hợp, và vì ngày lễ hội thu hoạch sẽ chứng kiến máu, nên nó không phù hợp.

Thật không may cho vị linh mục Ratsambo nên luật chơi đã được thay đổi.

Sự kiện này đã được chuyển thành một cuộc thi đấu trên đấu trường, với sự tham gia của thế hệ quý tộc trẻ mới từ Đế chế Huyết Linh.

Trò chơi được chơi và hai người chiến thắng cuối cùng sẽ chơi ván cuối cùng.

Xác định người chiến thắng cuối cùng của sự kiện.

Trận đấu điểm-điểm thứ hai, giao hữu đầu tiên, thay thế trận đấu đẫm máu trước đó

Một sân khấu vô song nơi con người và muông thú cùng nhau khiêu vũ.

Lúc đầu, chỉ có các quý tộc Huyết Linh mới có thể tham gia Cuộc thi hiến tế Rasambo.

, nhưng khi số lượng các quốc gia phụ thuộc và những người theo Đế chế Huyết Linh dần dần tăng lên, và số lượng các quốc gia phụ thuộc

Vua của nước chư hầu sẽ đích thân đến vào mỗi lễ hội thu hoạch và gửi lời chúc phúc cùng một món quà lớn đến Nữ hoàng Huyết Linh. Theo thời gian, các quy tắc đã thay đổi.

Các chư hầu đến ban phước cho đế chế có thể cử các anh hùng trẻ tuổi tham gia cuộc thi và

Để thu hút thêm nhiều quốc gia thần phục, Đế chế Huyết Linh cũng hoan nghênh các quốc gia không thần phục trở thành

Lực lượng chính thức của các thành viên đã đến tham gia.

Kết quả là, nó tự nhiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ thế giới bên ngoài, và nhiều thế lực đã nói rằng

Đế chế Huyết Linh đã xây dựng một cây cầu cho sự trao đổi giữa các cường quốc đại lục. Đó là một điều tuyệt vời và

cao quý.

Và mọi thứ đều có hai mặt, ưu và nhược điểm, và động thái của Đế chế Huyết Linh cũng vậy

đã mang đến cho bản thân một số rắc rối, chẳng hạn như một người nào đó luôn luôn

Những thế lực to lớn không thể tự mình giải quyết

Kinh Quran.

Trong trò chơi của các thế lực lớn, cuộc đấu tranh công khai và bí mật giữa Huyết Linh và Cổ Lan chưa bao giờ dừng lại.

Tuy nhiên, điều này hiển nhiên với tất cả mọi người trên khắp lục địa, và một số người thậm chí còn nói đùa rằng nó thật nực cười.

Trái đất thì già cỗi, biển thì khô cạn, và điều duy nhất không bao giờ dừng lại là cuộc chiến giữa hai quốc gia này.

Có thể vào ngày tận thế, họ vẫn đang chiến đấu để giành lại một mảnh đất.

Cuộc chiến giành quyền sở hữu là vấn đề sống còn.

Hai chủng tộc này là kẻ thù tự nhiên và đều không ưa nhau.

Tôi không muốn yếu thế trước đối phương trong bất cứ việc gì.

Vậy thì, làm sao người Gulan có thể không tới can thiệp vào hành động của ma cà rồng?

Cái gì? Tất nhiên, không thể là sự can thiệp ở cấp độ chiến tranh. Các nhà lãnh đạo của hai nước

Mọi người đều biết rằng khi hai siêu cường quốc chính thức tuyên chiến thì điều gì sẽ xảy ra?

Đây là một kết thúc đau thương.

Bất kể ai thắng hay thua, cả hai nước đều sẽ bị suy yếu nghiêm trọng và sẽ được hưởng lợi vào thời điểm đó.

Đây không phải là một trong số họ, mà là một thế lực thứ ba ẩn núp trong bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận