Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 122.2: Arnak, Thủ Đô Hoàng Kim

36 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

"Hết cách rồi nhỉ... Người cũng sẽ giúp chúng tôi một tay chứ, thưa Nữ thần Totona?"

Tôi thở dài và nhìn Totona.

“Được thôi. Dù gì thì ta cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh trai mình mà”

Sau đó Totona nhìn sang Medjed dứng đằng sau cô.

Medjed gật đầu.

Có vẻ là cả Medhed cũng sẽ đi cùng.

“Chờ một meow đã! Mọi người đang bảo là Totonyan cũng sẽ đi luôn à?!! Meow đời nào. Chuyện này quá nguy hiểm!! Nơi đó cực~kì đáng sợ luôn nya!”

Nel, người đứng đằng sau Sekhmetra, đột nhiên lớn tiếng. Có vẻ là cô lo cho sự an nguy của người bạn thân khi tới một nơi cực kì nguy hiểm.

Kể cả trong thần thoại về cô, Totona không được miêu tả là phù hợp với chiến đấu. Tôi hiểu là tại sao Nel lại lo lắng cho cô.

“Không cần phải lo đâu, Nel!! Tớ có một đồng minh rất mạnh mà! Tớ tin tưởng đặt mạng sống này vào tay anh ấy!”

Lời của Totona vang khắp căn phòng. Cả tôi cũng không thể không ngạc nhiên khi thấy cô lớn giọng như vậy. Ý tôi, tôi không ngờ là cô ấy đặt nhiều niềm tin vào Reiji đến vậy luôn đấy.

“Cảm ơn Totona-chan. Ta rất vinh dự được nhận sự tin cậy từ nàng”

Reii cảm ơn Totona bằng nụ cười tươi tắn như thường lệ.

Và, vì lí do nào đó, thì Totona lại trông bối rối ra mặt.

“Fufufu!! Vậy quyết định thế nhé! Vậy thì, hãy tổ chức một bữa tiệc cho mọi người! Oi, đem rượu tới đây! Thật nhiều rượu và thịt đi!!”

Giọng của Sekhmetra vang khắp căn phòng.

Kẻ Hủy Diệt, Medhed (Kuroki)

Cả Totona và tôi đi theo Nel tới phòng của cô ở Arnak.

Lúc này, thì mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc tại phòng chính. Nhưng mà, chúng tôi đã quyết định là sẽ không tham gia vào buổi dạ tiệc rồi. Chúng tôi sẽ tự tổ chức một bữa tiệc của riêng 3 người chúng tôi trong phòng của Nel.

Theo như Totona nói, thì tham dự vào buổi dạ tiệc ở phòng chính sẽ cực kì phiền phức cho tôi.

CUối cùng thì, chúng tôi cũng đã tới cánh cửa có cả đống hình mèo cute.

Đây là phòng của Nel sao?

“Chào meown lại, thưa công chúa”

Chờ tí đã nào, cái giọng kia từ đâu ra vậy?

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy có hai con mèo đang đứng bằng chân sau, ngay bên dưới cánh cửa với thanh giáo ngắn trong tay.

Họ chắc là lính gác chịu trách nhiệm canh giữ phòng của Nel rồi.

Nhìn họ đứng bằng hai chân sau và nói chuyện như con người, thì chắc họ là từ tộc catsith rồi.

Theo như thần thoại thì, loài mèo có xuất thân là từ Gypseal. Đó là tại sao cũng chẳng có gì lạ khi tìm thấy tộc catsith ở vùng đất này cả.

“Ta meow rồi đây, mọi người”

Các lính gác mở cửa sau khi Nel chào họ. Có vẻ là các mèo đây đủ khỏe để tự than mở cánh cửa trông có vẻ nặng trịch kia.

“Tiện thể thì, Totonyan. Cậu có chắc về việc này không? Cậu chắc hẳn cũng đã nghe tên hoàn tử rắn kia tệ đến thế meow rồi chứ phải không?”

Nel lo lắng hỏi sau khi tất cả chúng tôi đã bước vào phòng.

Công chúa Nelfriti là con gái của thần Heibos và Nữ hoàng Sư Tử, Sekhmetra.

Có vẻ là Sekhmetra, người đã yêu Heibos từ cái nhìn đầu tiên, đã cưỡng ép ông cưới bà ngay lúc đó luôn.

(TN: tính ra gu của bà Sekhmetra này cũng lạ gớm, đa số phụ nữ thì mê trai đẹp, còn bà này thì có hẳn lối đi riêng luôn ạ)

Bà ấy không chỉ là Nữ Hoàng Sư Tử, mà có vẻ là bà cũng là một phụ nữ ăn thịt luôn ha.

Và rồi, lí do mà Totona với Nel thành bạn than là do một vụ việc mà Nel, người lúc đó có tính tò mò cực cao, đã lạc ở Elios khi cô tới thăm cha mình.

Người tìm ra cô và vô tình cứu cô không phải ai khác ngoài Totona, thế là họ trở thành bạn thân

Họ thật sự rất gắn kết với nhau đấy.

“Không cần phải lo đâu, Nel. Tớ tự tin là vì tớ đã đưa theo cả anh ấy lần này mà”

Totona sau đó nhìn sang tôi.

Tôi có thể cảm thấy được niềm tin tuyệt đối của cô đặt vào tôi.

Đó là lí do tôi sẽ bảo vệ cô bằng tất cả mọi giá.

Chuyện này cũng là vì Shirone nữa. Tôi có lí do cá nhân sẽ chiến đấu mà.

“Nhắc mới nhớ, tớ cũng đã thắc mắc từ meow giờ rồi, thứ sinh vật thú vị gì đấy”

Nel chỉ tay vào tôi.

Totona thì nhìn tôi.

Có vẻ là cô ấy đang đợi sự đồng thuận của tôi trước khi giới thiệu tôi.

Đương nhiên là, tôi gật đầu.

Nel dù gì cũng là người được Totona tin tưởng mà, nên đương nhiên là tôi cũng nên tin tưởng vào Nel mà.

“Tên anh ấy là Kuroki. Anh ấy đã che giấu danh tính bằng cái tên Medjed trong chuyến đi này. Anh cũng là Hắc Hiệp Sĩ của Nargol đã đánh bại cả Alphos và Quang Anh hung”

Totona ưỡn ngực lên một tí khi cô giới thiệu tôi.

Sao có cảm giác như cô có đôi chút tự hào ấy nhỉ?

Nel thì cạn lời nhìn tôi.

“Thắng được cả gã Alphos cực kì mạnh kia luôn sao, meow òi… Thế thì an tâm thật nhỉ”

Nel nhìn tôi.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên do xấu hổ khi nhận được ánh mắt đó.

“Kuroki, tháo miếng vải ra tại đây không sao đâu”

Tôi cuối cùng cũng thả lỏng sau khi nghe Totona nói thế.

Tôi còn chẳng thế nói gì trước mặt nhóm Reii nữa. Trong trường hợp đó, các duy nhất để giao tiếp là lắc lắc người mình thôi.

Trong tình huống đó, thì họ chỉ thấy tôi lắc lắc cái hông thôi đấy.

Thêm nữa, nó rất là ngột ngạt và khó di chuyển.

Do đó tôi quyết định cởi miếng vải trùm ra.

“Ha~h, mặc miếng vải này khó thở thật đấy. Cảm ơn nhé, Totona”

Tôi cảm thấy thoải mái ngay khi tôi cởi miếng vải.

Ể? Sao mà cả Totona lẫn Nel lại hướng ánh mắt xuống phần thân dưới tôi vậy cà?

Tôi nhìn xuống.

Ngay lúc đó. tôi chợ nhận ra là mình vừa phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời.

FUDGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! MÌNH QUÊN MẤT LÀ MÌNH CHẢ MẶC CÁI MỌE GÌ BÊN DƯỚI CA3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Nhưng mà, đã quá muộn rồi, phần dưới của tôi đã lộ toàn tập trước Nel và Totona.

“Hoe~~. Mặc dù là tớ đã thấy cái của Har-kun lúc bọn tớ còn nhỏ, nhưng cái này ở cấp độ hoàn toàn khác luôn nya. Nó thực sự hoành tráng nhỉ, Totonyan?”

Sau khi nhìn vào thứ làm nên sự đàn ông của tôi với ánh mắt cực kì tò mò, Nel đánh mắt sang nhìn Totona, khi hỏi cô câu đó.

Và, Totona thì chẳng đáp lại gì với cô bạn thân của mình cả.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào thứ định nghĩa tôi là đàn ông mà còn chẳng nhích lấy tí cơ mặt đang vô cảm kia.

Do đó, tôi bừng tỉnh và nhanh chóng che giấu thứ làm nên tên tuổi của đàn ông đi.

“Uhm, Totona, cái này…”

Tôi cần phải tìm ra lí do nghe thuyết phục, chứ không là cô cho tôi ăn nguyên cái mác biến thái luôn.

“Có chuyện gì sao, Totonyan?”

Nel lo lắng hỏi Totona.

Phải rồi, trạng thái của Totona có hơi lạ à nhen.

Ngay khi tôi nghĩ thế.

Totona đột nhiên ngã ra sau.

“Woah, coi chừng!!?”

Tôi vội vã đỡ lấy Totona trước khi cô ngã xuống sàn.

Có vẻ là cô nàng bất tỉnh nhân sự rồi.

Có khi nào cơn sốc khi thấy thứ làm nên sự đàn ông của tôi là quá sức chịu đựng của cô sao?

“CỐ LÊN NÀO, TOTONYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!!!!”

Tiếng hét của Nel vang vọng khắp căn phòng.

--------------------------------------------------

P/s: hế lô, mị đã sống dậy sau mấy tháng chết trôi với cái luận án tốt nghiệp rồi đây, từ giờ việc dịch sẽ được tiếp tục như bình thường, cơ mà chắc là sẽ cố rush một tí để bù.

Mới lặn có tí mà bên Eng nó thêm chức năng nạp để đọc chap mới nhất rồi, và trans thì nghèo kiết xác, nên sẽ dịch những chapter free thôi, còn chapter cần nạp thì chừng nào mở khóa tính tiếp nhé :)))

Thân~

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Trans chuẩn bị mua skin skadi đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hết đớ ròi :)))
Xem thêm
trans đã quay lại rồi à, chúc trans may mắn với luận án, để khỏi phải lo nghĩ nhiều nữa nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
giờ tôi hông lo nghĩ, tôi lo lắng :)))
Xem thêm
@------:)): vậy mong luận án của trans đạt kết quả đủ tốt để trans vui vẻ ăn mừng liền vài chương mới cho bọn mình chung vui nha :v
Xem thêm
Vcl yếu thế em <(")
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cho xin stk để donate
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dạ trans chỉ nhận tấm lòng chứ không nhận tiền ạ, vì có nhận tiền thì trans cũng chả năng suất hơn được tí nào đâu, máu lười nó ăn sâu quá rồi :)))
Xem thêm
@------:)): thế thì cứ đợi thôi
Xem thêm
Trans mở donate t ủng hộ ly cafe chạy dl đồ án hehe
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
luận án xong rồi nhưng pass hay không thì chúa mới biết ông à, mà tôi nhận tấm lòng chứ ko nhận tiền nhé, thanks :)))
Xem thêm
@------:)): thôi thì chúc bác may mắn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
đội ơn trans
Xem thêm