Dù các ngươi có gọi ta Vệ...
Astartes; 아스타르테스
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Xin chào thế giới (4)

11 Bình luận - Độ dài: 2,021 từ - Cập nhật:

Ngắm nhìn những sinh vật giống cá đang bơi lội xung quang, tôi thận trọng nhúng tay xuống làn nước biển.

Cảm giác khá buốt. Khi tôi liếm nhẹ thì nó có vị mặn rõ rệt, dường như không khác gì so với nước biển mà tôi đã biết mấy.

Hmm. Tôi muốn khám phá thế giới dưới nước nhiều hơn cơ ... Nhưng những gì mà tôi có thể thấy từ trên này xuống có giới hạn.

Tôi có nên nhảy vào làn nước không? Nhưng làm thế nào để tôi có thể bơi với cơ thể này?

Một con rồng với một phần thân dưới khá chắc khỏe bơi lội... Hmm ... Tôi không chắc lắm.

Chà, không có cách nào để biết nếu không thử đúng không?. Tôi thận trọng bước xuống làn nước biển.

Nước biển lạnh ngắt ngấm vào chân và đuôi tôi. Cảm giác cũng không tệ lắm.

À, nhưng không phải mở mắt trong lúc lặn biển sẽ làm mắt bị ngứa sao sao? Tôi hơi do dự vì chưa bao giờ thử điều này trước kia.

Ugh ... Ah! Thôi nào, nó chỉ là một thử thách mà thôi! Làm như một con rồng có thể chết đuối không bằng! Nếu tôi có thể bay lượn bằng đôi cánh của mình, thì nước chắc hẳn cũng không phải vấn đề gì quá lớn!

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi hít một hơi thật sâu và lặn xuống biển.

Và ngạc nhiên thay, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái dưới nước.

Không cần nín thở, không khó chịu khi mở mắt, và tôi có thể di chuyển thoải mái như thể không có gì đè nén vậy.

Bơi thì ... khá dễ dàng, khí chỉ cần di chuyển đuôi qua lại để đẩy bản thân về phía trước.

Hmm, đúng như mong đợi từ một con rồng! Đúng là tôi đã lo lắng cái gì đâu không !!

Tôi nhanh chóng bơi và quan sát xung quanh.

Một vùng biển nơi rong biển và san hô đang phát triển một cách chậm rãi. Mặc dù chưa có những con cá thực sự, nhưng nó vẫn có những nét quyến rũ riêng của nó.

Và những con slime đang dần dần biến đổi thành hình dạng thành dạng cá đã thu hút sự chú ý của tôi.

Slime thích nghi với môi trường sống của chúng, và đang biến đổi thành nhiều hình thù khác nhau.

Một số slime có ngoại hình giống như những con cá thông thường. Một số con thì mang dáng hình kỳ lạ giống như con mực.

Có những loài biến đổi thành những con có dạng như bọ ba thùy hay tôm, và thậm chí có cả những con biến đổi thành những loài cá biển sâu kỳ lạ.

Tôi tự hỏi liệu rằng bao nhiêu trong số những con slime này sẽ sống sót? Điều này có vẻ khá thú vị.

Nhìn kĩ lại thì, những con tôi thả trên cạn đang biến đổi để có được các thuộc tính khác nhau, nhưng những con slime trong nước thì hơi khang khác.

Vì vậy, tôi đã bôn ba khắp thế giới, thả bọn slime và dành thời gian quan sát sự biến đổi của chúng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày. Thời gian lặp lại theo chu kỳ mọc và lặn của mặt trời.

Dòng thời gian cứ thế trôi, và thế giới dần dà thay đổi.

Cảnh tượng sự sống từ từ bung nở từ cõi hư vô.

Trong khung cảnh đó, tôi nhận thấy mình bỗng bất giác bật cười.

Với những hành động và lựa chọn của mình, thế giới đang thay đổi quá nhiều, làm tôi cảm thấy mình như một sinh vật hùng cường.

Uhm, một con rồng với sức mạnh thần thánh tất nhiên sẽ là một sinh vật hùng cường rồi.

Sau khi quan sát những thay đổi trong thế giới trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, một sự thay đổi khác đang đến ập đến thế giới này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mana là gì?

Năng lượng để thi triển phép thuật.

Một luồng sức mạnh bí ẩn lan rộng khắp thế giới.

Một ân huệ mà các vị thần ban tặng cho thế giới này.

Sự nhận thức về ý chí gây ra sự thay đổi.

Những ma pháp sư khác nhau thì có cách hiểu về định nghĩa về sức mạnh phép thuật khác nhau, nhưng đây là cách tôi hiểu về mana.

Nó giống như dòng máu chảy trong huyết quản của sự tồn tại gọi là thế giới này.

- Nội dung của bài giảng đầu tiên trong lớp sơ cấp Trường Pháp thuật Hoàng gia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc đầu, tôi không nhận ra vì đây là thay đổi xảy ra khá nhỏ, nhưng theo thời gian, điều đây trở nên rõ ràng hơn.

Mana của thế giới này đang dần trở nên dày đặc hơn.

Đúng là điều này từng được đề cập trong tin nhắn của hắn, nhưng thứ mana này sẽ gây ra điều gì ... thì hơi khó đoán.

Tuy nhiên, cũng thật tốt khi có một thứ mà tôi có thể tùy nghi sử dụng.

Khi tôi thở dài một cách nhẹ nhàng, mana bên trong tôi phản ứng, phả ra bên ngoài một hơi thở nhỏ.

Vì tôi không thêm bất kì thuộc tính nào, nên nó chỉ là một luồng gió đơn thuần.

Nếu tôi nghĩ tới một thuộc tính nhất định và thở ra, nó sẽ thay đổi một cách tương ứng.

Tôi có thể thở ra lửa, sét, băng hoặc thậm chí cả nước.

Đó là pháp thuật.

Sức mạnh để hữu hình hóa những gì ta ao ước. Thứ sức mạnh tạo ra biến đổi bằng cách đặt mục đich  và ý chí vào pháp thuật.

Liệu sức mạnh này có làm thế giới thay đổi hay không ... chính là một mối lo ngại, nhưng cũng là điều mà tôi hằng mong đợi.

Không như tôi, những con slime hôm nay cũng đang phát triển một cách mạnh mẽ.

Những con slime dạt xuống biển giờ đã mang hình dạng của các sinh vật khác nhau.

Một số có vỏ cứng và giống côn trùng, trong khi những con khác thì hoàn toàn mang hình dạng cá.

Tuy nhiên, những con trải qua quá trình tiến hóa như vậy, có lẽ vì chúng không còn đơn giản là những con slime đơn bào, cần rất nhiều năng lượng để duy trì cơ thể ... nghĩa là chúng cần ăn.

Chà, điều này đúng là không thể tránh khỏi. Trong khi slime chỉ có thể hấp thụ mọi thứ, thì cá có vảy, khả năng nuốt và tiêu hóa bằng miệng, và khả năng thở bằng mang.

Năng lượng cần sử dụng là hoàn toàn khác nhau.

Nhờ đó, cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé hơn là điều thường thấy.

Sinh tồn là đặc quyền của kẻ mạnh nhất. Có lẽ đây cũng là một yếu tố của dòng chảy tiến hóa.

Mặt khác, những con slime trên đất liền vẫn chưa tiến xa ra khỏi loại slime.

Có những con slime phun ra lửa hoặc thở ra hơi lạnh, nhưng vẫn khó có thể coi những sinh vật đó là những sinh vật sống.

À, nhưng những con slime giống đá thì hơi hấp dẫn.

Vì thân hình rắn chắc nên việc di chuyển rất khó khăn, vì vậy một số con đã mọc ra những đôi chân nhỏ để di chuyển xung quanh.

Vẻ ngoài của những con slime đá có chân này làm tôi liên tưởng đến golem.

Chúng vẫn thiếu tay hoặc đầu, nhưng kệ đi.

Vì lẽ đó, tôi tiếp tục quan sát những thay đổi trong cuộc sống và chu du khắp thế giới.

Do mana ngày càng dày lên, tôi bắt đầu nhận thấy những điều bất thường đang dần xuất hiện trên thế giới.

Nói một cách cụ thể hơn, những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

"Hmm ... Tôi nên nghĩ sao về điều này đây?"

Gió lốc khổng lồ liên tục hình thành giữa các hẻm núi hũng vĩ, và những xoáy nước khổng lồ xuất hiện ở một số vùng biển.

Mana đang lưu thông khắp thế giới, gây ra nhiều hiện tượng khác nhau.

Không, nếu chỉ như vậy thì nó sẽ không được gọi là dị thường.

Vấn đề lớn nhất là.

"Ah ... Ahhhh ..."

Những hiện tượng này bắt đầu sở hữu một chút trí thông minh.

Tôi thở dài một cách nhẹ nhàng khi nhìn vào cơn lốc trước mặt.

Một cơn lốc có sức mạnh đáng kể, nhưng vẫn không đủ để làm cơ thể tôi nhúc nhích.

Một giọng nói nhỏ yếu ớt vang lên từ bên trong nó.

"Ahhh ..."

Giọng nói của một dạng sống thông minh chưa hoàn chỉnh.

Một cái gì đó đang ra đời trong một thế giới nơi tôi là người duy nhất có thể suy nghĩ.

Phá hủy thứ này không khó. Chỉ cần thở ra một hơi thở ma pháp là có thể dễ dàng tiêu diệt nó.

Nhưng, tôi không muốn làm điều đó chút nào.

Tôi không muốn hủy diệt một sinh vật mà thế giới này đã sinh ra.

Vì vậy, tôi nói.

"Tên của ngươi là gì?"

"Ahah ... Naa ... Naaneun ..."

"Okay. Tên của ngươi là?"

"Naaneun ... Whooooo...?"

Nhưng, dạng sống thông minh mới ra đời không thể tự định nghĩa bản thân là bất cứ thứ gì.

Xét cho cùng, nó giống như một tờ giấy trắng, làm sao nó có thể biết được?

Do chính vì vậy, việc đặt tên cho nó phụ thuộc vào tôi.

Một cơn lốc khổng lồ. Có lẽ tôi nên chọn một cái tên dựa trên các phong tinh linh.

"Ta sẽ đặt cho nhóc một cái tên. Sylphid. Đó sẽ là tên của nhóc từ bây giờ."

"Syl ... Phid?"

"Đúng vậy. Sylphid."

Một cái tên đồng nghĩa với Phong tinh linh Vương. Khi đặt xong một cái tên như vậy, một chuyển động kỳ lạ xuất hiện từ bên trong cơn lốc.

Gió từng cuộn xoáy xung quanh giờ từng chút một tiến về phía tôi.

"Con là ... Sylphid ... Sylphid ...!"

"Đúng vậy. Nhóc là Sylphid."

"Sylphid !!!"

Cơn lốc có vẻ rất vui. Vui đến mức tôi có thể cảm nhận được niềm vui của nó từ xa.

Nói đơn giản hơn thì, những luồng gió đang trở nên khá là hung dữ.

"Tên! Hạnh phúc !!!"

"Ta mừng vì nhóc vui. Vậy thìgiờ, ta sẽ đi xem những thứ khác."

"Vâng! Tên! Cảm ơn !!!"

Bỏ lại cơn lốc đang quằn quại trong niềm vui, tôi bay đến một nơi khác.

Cho dù đó là do mana, những hiện tượng bắt đầu nảy sinh ý thức không chỉ có một hoặc hai.

Trong ngọn núi lửa nơi sinh ra một ngọn lửa vĩnh cửu.

Trong xoáy nước khổng lồ hình thành trên biển.

Trên ngọn núi cao nhất thế giới.

Trên cái cây mọc to bằng cả một ngọn núi do mana.

Ngay cả trong bóng tối nơi không một tia sáng nào có thể lọt vào.

Ngay cả dưới ánh sáng nơi mặt trời không bao giờ lặn.

Những hiện tượng tự nhiên với ý thức của riêng chúng đang dần xuất hiện.

Dù vậy, không có bất cứ hiện tượng nào trong số chúng có cùng một nguyên tố.

Cứ như thể, ai đó đã cố tình ...

Chờ đã, tôi có phải đặt tên cho những hiện tượng tự nhiên này không? Tôi?

Hmm ... Kĩ năng đặt tên của tôi không hẳn là tốt lắm. Điều này thật là phiền phức.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tks trans
Xem thêm
"anh" rồng này mà cặp với anh rồng bên bộ phát triển từ thời tiền sử kia thì đẹp
Xem thêm
NDK
Chà, chắc còn lâu con người mới xuất hiện đây
Xem thêm
Đọc khá là chill
Xem thêm
Bao giờ có rồng noni vậy 🐧
Xem thêm
trans dịch nhanh quá
tks trans :3
Xem thêm