• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?

Phụ Chương 1: Chương trình của Mimi

4 Bình luận - Độ dài: 1,156 từ - Cập nhật:

Xin chào tất cả mọi người, Mimi siêu đáng yêu và dễ thương đây!

Gì cơ? Các bạn không biết Mimi là ai ư?

Buồn thật đấy... Vậy giờ xem lại chương 10 đi! À, phải là xem hết luôn chứ!

Đây là gì ư? Đúng rồi, mình quên mất tiêu... Vậy giờ mình sẽ giới thiệu nó nha!

Lần đầu tiên, một chương trình của Mimi sẽ được lên sóng để tóm tắt và giải đáp các thắc mắc trong bộ truyện.

Đúng thế, không sai đâu. Đây chỉ là một chương phụ mà thôi. Nhưng chương này sẽ làm sàn diễn cho Tập 2 mở màn đấy! Nhớ đón xem nha...

"..."

Đầu tiên ta có thể thấy cuộc sống thường ngày của RoI diễn ra rất là bình thường và đơn giản. Cậu ấy là một học sinh bình thường như bao người khác, có bạn thân là Yamada, sống chung với người mẹ trong một căn nhà nhỏ. 

Vào đúng đêm Tết kì lạ thì sự kiện bắt đầu. Cuộc sống của RoI đã thay đổi khi một ngôi sao băng đáp xuống Trái Đất.

Và ngôi sao băng ấy thực chất chính là một con tàu không gian nhỏ bị tách ra khi đi vào bầu khí quyển của Trái Đất. Sức nóng của nó đã làm tan rã hầu hết con tàu. 

Bên trong đó chính là một cô gái Komari và một nguồn ánh sáng kì lạ được đặt tên là 'KI'. 

Vì một số điều kiện của Trái Đất nên đã khiến cô bị tách ra khỏi 'KI' và rơi xuống một chỗ khác.

Mà để nói rõ hơn về việc tại sao Komari xuất hiện ở đây, thì một câu chuyện khá là dài...

Để cho nhanh và dễ hiểu thì bắt đầu với việc một chiến dịch lớn đã được triển khai. Komari được phân vào nhóm chính để lấy lại nguồn năng lượng 'KI'. Đến khi đã gần như là thành công thì một tia sáng mạnh va thẳng vào con tàu, khiến nó bị hư hỏng nặng nề... Do không còn đường lui nữa, nên người chỉ chiến dịch-Bros, quyết định hi sinh tất cả mọi người để giúp Komari sống sót và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ...

Và thế là cuộc gặp gỡ giữa hai con người ở hai hành tinh khác đã xảy đến. Sự kiện ấy đã quyết định việc thay đổi thế giới này là điều không thể tránh khỏi...

"..."

Tiếp đến là những nhân vật phản diện nhỉ? Những sinh vật kì lạ, con người, người thú đều có hết. Và tất cả chỉ ở trong một hành tinh duy nhất là Hoả Ngục Tinh, do Vua MiraHell trị vì.

Đối mặt với Thất Đại Thiên Tướng hùng mạnh, liệu RoI và những người đồng đội sẽ giải quyết như nào đây? Đây sẽ là một câu hỏi khá khó khi sức mạnh của bọn họ đều sánh ngang với tầm huyền thoại. Rank Thống Lĩnh, bậc cao cao thứ 2 sau Rank Tối Cao là những gì Thất Đại Thiên Tướng sở hữu, sức mạnh hùng vĩ của Thất Đại khiến hầu hết tất cả các hành tinh đều dè chừng. Và còn có người sánh ngang với bậc đế vương là Mery Archon, một cô gái có sức mạnh vượt trội hơn tất cả.

Sau khi đã tìm ra phương pháp đến Trái Đất, Arimasu đã cùng Mery Archon xâm chiếm Kim Sao Tinh. Và bắt đầu bước đoạt lại 'KI', tạo tiền đề cho MiraHell làm bá chủ thế giới sau này.

"..."

Đến những chương cuối cùng của tập 1 thì một biến cố đã bất ngờ xảy ra tại trường học của RoI.

Những sinh vật nhem nhuốc, đen xì, với một con mắt kinh tởm ở giữa trán đã huỷ diệt hầu như tất cả học sinh nơi đây. 

Một lần nữa, Komari đã phải chiến đấu với kẻ đã giết chị mình. 

Nhưng dù có tập luyện ngày đêm, thì cô vẫn không thể giết được một sinh vật gần như là bất tử.

May mắn thay, Alan đã tới kịp và cứu Komari khỏi lưỡi dao của tử thần. 

Đối với Alan, Arimasu là một người bạn khi xưa nên ông rất buồn khi bạn của mình thành ra như vậy. Dù vậy, Alan vẫn sẽ giết hắn vì lợi ích của vị thần mình đang phục vụ.

Không biết khi xưa hai người này đã có chuyện gì nhỉ? Nhưng chắc chắn nó sẽ không có gì tốt đẹp đâu... Vì dù sao, điều đau đớn nhất chính là làm kẻ thù với một người mình đã từng rất thân thiết...

Alan rất mạnh, mạnh nhất trong số tông đồ của những vị thần. Dù nhìn già vậy, nhưng kinh nghiệm của ông phải sánh ngang với Rank Tối Cao. Tuổi của Alan bây giờ chắc cũng phải tầm 3 chữ số rồi...

Còn Mimi thì sao? Đúng thế, Mimi cũng là một tông đồ của thần nhưng chỉ có khả năng là chữa trị các vết thương. Miễn là họ vẫn chưa chết thì Mimi vẫn có thể cứu được.

Nhưng mà, đến cuối cùng... Mimi đã không thể... Không thể cứu được bạn thân của RoI... Mimi thật vô dụng... Nếu không thể cứu người thì Mimi tồn tại là để làm gì chứ!

RoI đã cố gắng hết sức của mình để bảo vệ Yamada. Dù bị thương, máu chảy liên tục, cơn đau nhói toàn cơ thể, da thịt nát tươm thì RoI vẫn hết lòng bảo vệ người bạn thân của mình.

Tại sao chứ... Tại sao Mimi là yếu đến mức này? Một tông đồ có khả năng chữa trị là giỏi nhất... Mà không thể cứu được ai cả... Vậy Mimi chỉ là đồ vứt bỏ mà thôi...

Dù RoI đã chấp nhận mọi chuyện và đổ lỗi lên chính bản thân mình, thì không phủ nhận việc chính Mimi đã giết bạn thân của RoI...

Chắc hẳn rằng, trong thâm tâm của RoI hiện giờ rất đau đớn, nhưng vẫn RoI cố gắng vượt qua nó để an ủi Mimi... Liệu rằng, Mimi có xứng đáng hay không? Nhưng mà Mimi biết rằng, người đàn ông này thật sự rất dịu dàng và tốt bụng...

"..."

Vậy là Mimi đã tóm tắt hầu như là cả tập một rồi... Dù vẫn còn rất nhiều lỗi trong bộ truyện, nhưng rất mong các bạn sẽ ủng hộ tác giả và đóng góp nhiều ý kiến nhất có thể. Rất cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này.

Mimi yêu tất cả các bạn!

Tập 2 sẽ bắt đầu khi nào? Mimi cũng không biết nữa... He he...

Nhưng mà, tiết lộ cho các bạn biết là chương đầu sẽ kể về quá khứ của RoI đó! Nhớ đón xem nhé!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tôi còn tưởng bác ra Vol 2 rồi chứ 🙂. Thật là
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅Bữa h bận nên chưa viết được... Rảnh được chút xíu nên ngồi viết chương phụ :3.
Truyện còn nhiều sai sót nên nhờ ông góp ý nha😘
Xem thêm
@RoiSama: Tôi cũng mong đc ông góp ý cho cả tôi nữa
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời