Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story

[Tokuten Vol 4] Đồng cam cộng khổ

21 Bình luận - Độ dài: 367 từ - Cập nhật:

Vào mùa đông năm 2 cao trung.

Saito đến lễ chùa đầu năm với Shisei thì bắt gặp Akane tại đền.

Akane nhìn mặt của Saito rồi nhăn mặt trông khó chịu.

“Hà~……Mới đầu năm đầu tháng mà gặp cậu sớm thế này, đúng là xui xẻo mà.”

“Câu đó tôi nói mới đúng.”

Saito lườm ngược lại. Giữa hai người đã sớm có những chùm pháo bông tóe lửa rồi.

“Akane, cậu cũng bốc trúng thăm đại hung nhỉ.”

Himari đi cùng với Akane thì cười.

“Do là lần đầu tiên nên tâm trạng không có thôi!”

“Tâm trạng của thăm là gì thế mẹ.”

“Nếu rút thêm nhiều lần nữa, nó sẽ quen rồi tôi rút được quẻ đại cát thôi!”

“Rồi cái đại cát đấy có ý nghĩa gì à……”

“Cậu phiền thật đấy! Thế còn cậu thì thế nào hả!?”

“Ani-kun cũng trúng quẻ đại hung.”

Shisei vừa nhét dango đầy họng, vừa nói.

“Cơ mà ngạc nhiên thật ha~. Tớ cứ nghĩ Saito-kun là kiểu hình tượng không hứng thú đi lễ chùa đầu năm chứ.”

“Do Shisei vòi vĩnh muốn ăn dango danh vật ở đây nên tôi chỉ dẫn em ấy đến đây thôi.”

“Mừgừ.”

Shisei gật đầu, cô đã chuẩn bị hoàn hảo để thêm 5 thanh dango đang cầm trên mỗi tay vào trong bao tử rồi.

“Tôi cũng viếng xong cả rồi. Nếu như điều tôi cầu thành sự thật, thiên hạ của cậu cũng sẽ kết thúc!”

“Đằng nào thì cô cũng cầu「Cầu cho đạt được thành tích đứng đầu khối」chứ gì.”

“Không phải điều ước đơn giản như thế đâu……Tôi ước là mong cậu không bao giờ có thể leo lên được nữa, đầu hàng triệt để luôn đấy……”

“C-, cái gì cơ……? Lời nguyền á……?”

Saito đứng hình.

“Tôi đã cầu「Mong cho chuyện kinh khủng xảy ra với cậu」đấy!”

“Quá qua loa rồi còn gì!”

Rồi Akane nở nụ cười nham hiểm.

“Fưfư……Cứ trông chờ xem chuyện gì xảy ra nhé……Chuẩn bị tinh thần đi……”

Sau đó vài tháng, chuyện kinh khủng đã xảy ra——Với cả Saito lẫn Akane.

Bọn họ đã kết hôn với chính người mà mình cực ghét nhất trong lớp.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cầu được ước thấy =)))
Xem thêm
Sao mà đỡ được :))))
Xem thêm
tự hủy luôn à :))))

Xem thêm
cái này là cầu được ước thấy này
Xem thêm
Có lên nói là " cầu được ước thấy không nhỉ ?"
Xem thêm
vừa cầu là bị quật ngay tức thì luôn :))
Xem thêm
Nhờn nhờn thì về nhà mà vờn với nhau =))
Xem thêm
Này thì : "Cầu điều kinh khủng xảy ra với cậu... " Nghiệp Quật ko từ 1 ai ... ????
Xem thêm
minh chứng của "ghét đứa nào, trời phang ngay vào mặt cho đứa đó" =))
Xem thêm