Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Story

Akane Maximum

25 Bình luận - Độ dài: 909 từ - Cập nhật:

*Trans note: Tháng này manga không ra chương nên sẽ up tạm side story vậy. Còn vol 4 thì một tháng sau 24/12/2021 sẽ lên kệ nhé (Bìa thì chắc 2 tuần nữa sẽ công bố)

-----------------------------------------------------

“Saito! Phân thắng bại đi!”

Đang trong tiết học thể dục, đột nhiên Akane đến cãi nhau với cậu.

Cô mặc đồng phục thể dục, một tay chống nạnh, tay còn lại thì chỉ vào Saito và tuyên bố như thế.

Vì chuyện này cứ như cơm bữa nên Saito đáp lại cô bằng ánh mắt nồng hậu.

“Được, thắng bại à, tới luôn. Oẳn tù……”

“Tì!”

Theo phản xạ thì Akane ra cái búa, và Saito ra cái bao.

“Đấy, tôi thắng rồi. Về thôi về thôi.”

“M, mới nãy là lừa đảo! Tôi có muốn thắng thua bằng trò oẳn tù tì với cậu đâu chứ! Thắng thua nhau ở cuộc thi chạy 500 mét cơ!”

“Cạnh tranh giữa năng lực vận động ở con trai và con gái chẳng phải hơi khắc nghiệt à.”

“Như thế là phân biệt đối xử!”

Akane tức giận.

“Phân biệt gì. Ở mấy cuộc đua chính thức cũng phân biệt ra nam nữ mà.”

“Cái đó cũng là phân biệt đối xử! Nam nữ tập hợp lại với nhau rồi thi đấu Vale Tudo* không nguyên tắc mới phải!”

(*note: Một môn võ mà không sử dụng nguyên tắc gì, tất cả đều được cho phép)

“Thi đấu thì cũng được, nhưng quả nhiên là tôi sẽ là người dành chiến thắng đấy……”

Saito gãi đầu.

“Fưfư~, nếu mà cậu lơ đễnh thì sẽ bị tôi vượt qua ngay. Cậu chưa nhận ra mà đúng hông? Hôm nay tôi có một thứ khác với mọi khi đó!”

“Gì thế……?”

Saito một lần nữa quan sát Akane đang tự mãn.

Chỉ riêng ngoại hình của cô thì vẫn là một thiếu nữ hoàn hảo như mọi khi. Do bộ đồ thể dục để lộ da khá nhiều, nên cậu có thể thấy cô quá dễ thương. Một cặp đùi khỏe mạnh săn chắc, một cặp cổ chân trắng nõn năng động, và một đôi giày thể thao đang vít ga một cách thật mạnh mẽ.

—Hửm……? Đôi giày thể thao đang vít ga……?

Saito cảm thấy gì đó không đúng.

Thử nhìn kỹ lại, đôi giày thể thao mà Akane đang mang là một bộ máy khủng khiếp. Nó phát ra tiếng động cơ ùn~ùn, thải ra khí ga, nhiều đèn trên đó đang nhấp nháy nữa.

“Cái đôi giày đó là sao?”

“Là thiết bị gia tốc đó.”

“Thiết bị gia tốc!?”

Saito há hốc mồm. Shisei thì giơ tay lên.

“Là Shise cung cấp nó cho cậu ấy. Là đồ dùng cá nhân Ultra Super Dash Maximum Booster (tên tạm thời) đang được phát triển bởi bộ phận xe hơi tự động lái trong tập đoàn Houjou đó.”

“Cô đừng có sử dụng đồ đang trong giai đoạn thử nghiệm mà Shise mang đến giùm coi……”

“Anh đừng lo. Chưa có người nào tử vong hết đâu.”

“Đang trong giai đoạn thử nghiệm mà có thì tệ lắm đấy!”

Shisei nghiêng đầu.

“Trên lý thuyết thì chắc chắn……an toàn mà anh? Thế nên cứ an tâm mà sử dụng nhé.”

“Chỉ thấy bất an thôi……”

Saito lẩm bẩm. Tuy là thiên địch, nhưng nhất thời hai người là vợ chồng của nhau. Cậu muốn tránh trường hợp vợ cậu sẽ hóa thành sao trên bầu trời do vướng vào mấy cái project điên khùng của tập đoàn Houjou.

Không quan tâm đến Saito đang như thế, Akane khí thế hừng hực, sẵn sàng trước cuộc thi với cậu.

“Hôm nay tôi sẽ dùng thứ này để làm cho cậu bầm dập.”

“Dùng sức mạnh của máy móc để thắng tôi làm cô vui đến thế kia à……?”

“Ara, con người nếu so với loại dã thú khác thì đâu có nanh với lại móng vuốt, chân cũng chậm hơn nữa. Đương nhiên là phải sử dụng lợi khí văn minh để chiến đấu với lại lang sói rồi.”

“Thế ra tôi có yếu tố của lang sói cơ à!”

Saito phản đối, nhưng Akane thì không nghe gì hết.

“Nào, bắt đầu thôi. Hãy cúi đầu trước sức mạnh「Akane Maximum」như lôi thần có trong tay tốc độ ánh sáng đi!”

Tất cả đèn trên đôi giày thể thao của Akane phát ra ánh sáng thật chói. Từ trong nó vang lên tiếng ồn đinh tai, phun ra ngọn lửa địa ngục. Một cơn bão cực gắt nổi lên, và Akane được phóng đi cùng sóng của vụ nổ.

“Kya……”

Cậu đã nghe được tiếng hét của Akane, nhưng chỉ một thoáng mà thôi.

Cho đến khi đoạn cuối tiếng hét lọt vào tai của Saito thì Akane đã bị thổi bay đi như là miếng gỗ vụn lên trên không trung rồi. Không thể điều khiển. Không thể dừng lại.

“Nói là thiết bị gia tốc thôi……nhưng chẳng phải nó là rocket à!”

“Ồ~”

Saito sốc, còn Shisei thì nhìn bằng ánh mắt mơ hồ.

Chẳng mấy chốc mà bộ dạng của Akane đã mất hút.

Sau đó thì, Akane được phát hiện đang mắc trên một cái cây cách đó 2 cây số.

------------------------------

Bonus: Pic này mị vừa tập tô vài ngày trước (còn sida lắm :(( )

Còn đây là Akane trong Summer Sport Festival của MF Bunko J!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

em họ kawai zai
Xem thêm
Hảo dày chạy 2 km
Xem thêm
Giày bọc thép :v
Xem thêm
Shisei kawaii~
Xem thêm
Ngon :)))) so kawaiii
Xem thêm
Em gái nhìn cute thế ~
Xem thêm
đọc xong cả chương cuối cùng đọng lại trong đầu mỗi hình ảnh của Shisei
Xem thêm
Chuyến bay nhẹ nhàng 2 cây số :))
Xem thêm
tận 2 cây luôn đù may cho nó là có cái cây
Xem thêm
TRANS
Đến lúc lại bay thẳng ra trước truck-kun nào đó
Xem thêm
Một nụ hôn nồng thắm đưa em về đất mẹ
Thì lại bủh quá Bro
Xem thêm