Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Extra 1 - Thể hiện bản thân

8 Bình luận - Độ dài: 451 từ - Cập nhật:

『Hôm nay tớ cùng Akane đi shopping! Tìm thấy bộ đồ dễ thương nên đã mặc thử này, cậu thấy sao?』

Himari gửi hình chụp của mình cùng với tin nhắn đến Saito bằng ứng dụng. Là một bộ trễ vai có thể thấy được rốn, quần ngắn thì lại quá ngắn.

“Cậu dám gửi mấy tấm hình táo bạo đó đi nhỉ……”

Akane vừa đứng hình, vừa có chút ghen tị với sự táo bạo đó.

“Là sự tích lũy từng ngày để đánh bóng sự hứng tình của Saito-kun đó. Akane sống chung với Saito-kun dưới một mái nhà mà cậu ấy không động tay động chân đến thì sẽ là do Akane thiếu đi sự cố gắng mà?”

“Gư~……K-, không phải tớ thiếu cố gắng! Cũng không phải là cậu ấy không động chạm đến tớ~!”

“Thế hả!? Cậu bị làm gì rồi!?”

“Ư……e, eeto……cái đó thì……”

Akane nghẹn lời. Dù cho cô có cố gắng lục tìm trong ký ức đi nữa cũng chẳng thể nhớ chuyện gì vừa ý.

Rồi cô thất vọng chống tay xuống mặt đất.

“Xin lỗi vì tớ đã làm quá lên……Tớ đúng là không ra gì mà……Tớ không phải con gái mà……”

“X-, xin lỗi nhé……À phải! Akane cũng chụp ảnh sexy rồi thử gửi là được mà? Có lẽ thái độ của Saito-kun cũng sẽ thay đổi đó.”

“K-, không thể đâu! Tớ sẽ chỉ bị cậu ấy nghĩ làm chuyện kỳ cục thôi!”

“Không sao đâu mà, Saito-kun cũng là con trai mà! Bộ đồ này Akane không mặc nên tươi mới lắm nè!”

Himari lấy quần áo từ cửa hàng thời trang và mặc cho Akane. Đó là một bộ gồm chiếc váy siêu ngắn kèm áo mà phần ngực lộ ra. Phần sau lưng chỉ được kết bằng dây lại, chẳng có lấy sợi vải che thân nữa.

“T-, thứ như thế này……chẳng phải là đồ lót luôn rồi sao……”

“Không phải là đồ lót đâu, là đồ bình thường đó. Cố gắng lên, Akane! Gửi hình cho Saito-kun đi!”

“Ư, ư ư……”

Akane định chụp bản thân bằng camera trong của smartphone, nhưng mà.

“Quả nhiên là không thể màààà~!”

Không thể chịu nổi sự xấu hổ, cô chỉ ảnh từ phần cổ trở lên mà thôi.

“Hửm? Cái gì đây?”

Saito đang chơi game ở nhà thì chớp chớp đôi mắt trước bức ảnh được gửi đến smartphone. Gương mặt của Akane đỏ lên hết cả, lại còn vừa xấu hổ, vừa làm động tác chữ V nữa. Không có tin nhắn nào cả.

Không hiểu cho lắm, nhưng trước hết vì dễ thương nên Saito đã lưu bức ảnh đó vào máy cậu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ầu ! may là còn lưu chứ không lưu là hiểu luôn -)))'
Xem thêm
main đã tiến hóa ko còn là chấn bé đù nữa:) hy vọng là thế
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ditme hảo hán
nếu mà không lưu thì ko biết m còn là con người không đấy 🐧
Xem thêm
:))) ảnh gái cute là phải lưu đã, main cũng ko đến nỗi dốt đặc
Thanks trans
Xem thêm