Con gái mẹ kế là bạn gái...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09 - Cầu hôn thôi vẫn là chưa đủ

Lời bạt—Chân trời sự kiện cho một bộ Romcom

53 Bình luận - Độ dài: 555 từ - Cập nhật:

(*Trans Note: Vốn dĩ không muốn viết lời bạt đâu (mấy tập trước đã không viết rồi thì tập này viết làm gì LOL), nhưng mà dạo gần đây nhiều thím hỏi quá nên mới trans ra cho rõ ràng sáng tỏ một vấn đề. Vấn đề gì thì ngay dòng đầu sẽ hiểu ngay.)

‎     ‎Lời bạt—Chân trời sự kiện cho một bộ Romcom

Đây chưa phải là tập cuối đâu.

Dạo gần đây tôi bắt đầu viết Tsurekano mà không theo kế hoạch như mọi khi, tuy nhiên lần này, tôi đã trong trạng thái hoàn toàn không biết cái gì hết mà viết, đừng nói đến cảnh tiếp theo, 2 hay là 3 dòng kế tôi còn chẳng biết như thế nào nữa ấy chứ. Đấy là lý do tại sao khi mà (Cảnh báo spoiler) Mizuto đạt được đến cái từ khóa『Tôn trọng』rồi thì tôi mới có thể vừa vỗ đầu gối, vừa cảm thấy nhẹ nhõm.

Từ lúc bắt đầu xuất bản thành sách, tôi đã luôn suy nghĩ đến cái chuyện ‘Phải có phương pháp gì đó để hứa hẹn tương lai của Mizuto và Yume’.

Dù gì thì cũng bắt đầu từ chuyện chia tay rồi, nên không thể xem như không có cái sự thật『Người yêu thì có lẽ một ngày nào đó sẽ chia tay』mà kết thúc câu chuyện được. Rõ ràng thì ngay từ đầu, không thể có cái cách kết thúc đơn giản như là ‘Mizuto và Yume quay lại với nhau dẫn đến kết thúc hạnh phúc’.

Gần đây, mấy bộ truyện romcom 1-1 được khoảng 4 đến 5 tập rồi dần dần đi đến kết thúc, nhưng mà đại khái theo tôi thấy, khi mà nhân vật chính và nữ chính đã bắt đầu hẹn hò rồi thì sẽ có một tập nói về chuyện sau hẹn hò nữa thì kết thúc. Ờ thì cũng xoay quanh về vấn đề doanh thu nữa, nhưng mà quả nhiên không tiến sâu đến cái giới hạn『phương pháp thề hẹn vĩnh cửu』về tương lai sau khi trở thành người yêu của nhau thì sẽ chẳng còn gì nên vẽ lên nữa mà đúng chứ. Đây là hiện tượng chân trời—sự kiện đường chân trời của thể loại mang tên romcom.

Lần này Mizuto và Yume, chí ít là đã tìm ra phương pháp hữu dụng giữa hai người họ. Nhưng mà cũng như Mizuto đã kể, cái『vĩnh cửu』không phương hướng mà từ giờ hai người họ đi sẽ thay đổi liên tục không ngừng, và cái『tôn trọng』có đủ mạnh để chịu đựng được sự thay đổi ấy không ấy, nếu không thử thì sẽ không biết được.

Thế nên, làm thử thôi nào.

Cho đến khi tiến qua bên kia sự kiện đường chân trời——Mà tôi không biết là nó có nằm ở tập kế hay không à.

Dù không vội đi nữa,『lúc ấy』một ngày nào đó sẽ đến thôi mà đúng chứ. Cho đến lúc đó, tôi muốn giữ cho cặp đôi đã hẹn hò ấy trong trạng thái yêu thương nhau một lúc.

Đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi『Mamahaha no Tsurego ga Motokano datta 9』của tôi, Kamishiro Kyousuke. Nhân tiện thì, tôi đã thật sự vẽ tranh khoảng 1 tháng sau năm mới đó.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
TRANS
Đấy, rõ ràng rồi nhé, không nói vớ vẩn nữa là được <(")
651545398468673584.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
AUTHOR
iu 😘😘😘
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
22/9/2023, một bộ romcom xuất sắc lột tả được tất tần tật những suy nghĩ khi yêu ở cái độ tuổi ý thức được ham muốn, đi từ những suy nghĩ trẻ con ở những vol đầu trở thành những trăn trở nghiêm túc ở những vol sau. Một cách phát triển nhân vật tuyến tính chặt chẽ đặc biệt thông qua những đoạn tự vấn dài ngoằng nhưng 0 lê thê. 72 chữ có lẽ đã đủ dài cho 1 đoạn review. Thật lòng cảm ơn trans với bản dịch mang tính văn chương cao, truyền đạt được những ý nghĩa mà tác giả muốn truyền tải.
Xem thêm
00:02 - 26/07/2023
End of vol.09
Xem thêm
2/4/2023
Cuối cùng thì cặp chính cx đến đc với nhau
Xem thêm
Yep có vol 10😍
Xem thêm
02:24 completeeeee
Xem thêm
Truyện thật sự quá hay, à không từ hay không thể diễn tả bộ truyện này đc nữa. Thực sự cảm ơn tác giả rất nhiều
Xem thêm
Thanks trans :]
Xem thêm
29/10/2022 hoàn thành 1 bộ siêu phẩm trong gần 1 tháng, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui buồn đều có, cảm giác muốn có ny quá đi :<<<<
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nguyễn Hữu Hoàng
Bình luận đã bị xóa bởi Nguyễn Hữu Hoàng
Bình luận đã bị xóa bởi Nguyễn Hữu Hoàng
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Nguyễn Hữu Hoàng