Làm thế nào mà tôi, người...
みずがめ ねしあ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Xin chào, tôi là tên fuckboy tồi tệ nhất.

19 Bình luận - Độ dài: 1,500 từ - Cập nhật:

“Khi vừa tỉnh dậy vào buổi sáng, mình đã thấy bản thân trở thành tên khốn chuyên đi cướp người yêu của nam chính…”

Ngay khi vừa mới tỉnh dậy, tôi đã buột miệng thốt ra một câu nghe khá kỳ lạ.

Mà chẳng phải là tôi đang đọc một cái tiêu đề dài ngoằng ngoèo của đại đa số tiểu thuyết hay manga trong khoảng thời gian gần đây đâu, mà chỉ đơn giản là đang diễn tả cái hoàn cảnh hiện tại của mình mà thôi.

Khuôn mặt phản chiếu trong chiếc gương kia thuộc về một người hoàn toàn xa lạ… không, phải nói là quen quen mới đúng.

Gouda Akio. Một nhân vật trong bộ manga tôi vừa đọc dạo gần đây.

“Nhìn tận mắt mới thấy, cái gương mặt này đúng là ác ôn hết phần thiên hạ.”

Vẻ mặt thì dữ tợn, mái tóc đỏ thì dựng ngược lên và cái thân hình vạm vỡ đầy cơ bắp của hắn cũng trông rất đáng sợ.

Với cái ngoại hình này thì tôi cũng chẳng thể cãi lại được khi bị gọi là du côn. Nếu tôi mà đi giúp đỡ một chú chó bị bỏ rơi thì chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng tương phản đến nực cười.

À mà tiện thể, tôi cũng tranh thủ kiểm tra luôn “của quý” của thân xác mới này. Và... cái sự hùng vĩ ấy suýt chút nữa đã khiến tôi ngã ngửa. Thứ vũ khí sinh học kia mà lộ ra thì phần lớn đàn ông sẽ tự động đầu hàng vô điều kiện mất.

Nghe thì có vẻ như tôi đang xàm l*n, nhưng tôi thề là tôi có lý do chính đáng.

"Không hổ là một 'saoyaku' trong eromanga, cái gì cũng… to cả."

[note71477]

Đúng vậy, Gouda Akio, chủ nhân của cái thân thể này, chính là một "saoyaku" trong eromanga. Và tệ hơn nữa, hắn chính là loại đàn ông khốn nạn chuyên đi cướp người yêu của nam chính.

[note71478]

Nếu là trong tình huống bình thường, thì có lẽ tôi đã nghĩ là mình đang mơ rồi tự véo má để kiểm chứng. Nhưng chả hiểu sao, tôi lại chấp nhận chuyện này một cách quá đỗi dễ dàng.

Trên thực tế, việc mà cái thế giới tôi đang sống thực ra là ở bên trong một bộ manga lại tự dưng có cảm giác khó tin hơn nhiều. Dù ký ức và nhân cách kiếp trước đã trở lại, nhưng những hiểu biết thường nhật của Gouda Akio dường như đã ăn sâu vào tiềm thức.

“Mà ngay cả thế thì cũng đéo có nghĩa là mày được phép đi NTR người khác.”

Quan điểm đạo đức của Gouda Akio trong manga phải gọi là… điên rồ.

"Gái của tao là của tao. Và gái của mày cũng là của tao."

[note71480]

Hắn hành động như thể đang sống theo đúng câu châm ngôn bệnh hoạn đó. Và bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như đây là thứ sẽ xảy ra nếu mình chỉ sống bằng cái đầu dưới.

Nhưng nếu đây là thực tế thì tôi không thể cứ thản nhiên mà chấp nhận nó được.

Chỉ vì là hư cấu nên tôi mới thấy thú vị thôi, chứ ngoài đời thực thì tôi chẳng hề có cái thú vui bệnh hoạn là đi cắm sừng người khác cả. Hay nói đúng hơn là nếu dám làm chuyện đó thì tôi sẽ chẳng sống nổi dưới ánh mặt trời mất. Tuyệt đối nói không với NTR!

[note71481]

Trong manga thì mọi chuyện đã diễn ra quá dễ dãi. Nữ chính, người bị ép quan hệ với Gouda Akio, đã dễ dàng để bản thân đắm chìm trong dục vọng. Là độc giả thì tôi từng cảm thấy "hưởng thụ", nhưng khi đã là người trong cuộc thì mọi chuyện lại khác.

Và cho dù tôi có thể phát huy được tiềm năng của mình với tư cách là một “saoyaku”, thì tôi cũng chẳng đời nào muốn vì chút khoái cảm mà lại chọn hủy hoại cuộc sống của người khác.

"Xin lỗi mày nhé, Akio, nhưng tao sẽ không để mày có cơ hội đi NTR ai đâu."

Bởi vì tôi đã trở thành cái tên chuyên đi NTR này rồi, nên nếu muốn có good ending thì "không làm gì cả" có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nếu tôi không can thiệp, nữ chính sẽ không bị cướp. Nhân vật chính và nữ chính cũng sẽ không phải chịu tổn thương tinh thần. Nếu chuyện này mà xảy ra ngoài đời thực, thì tôi biết ăn nói thế nào đây?

"Những chuyện đã qua thì cứ cho qua đi, từ giờ hãy sống một cách thật tử tế. Dù sao thì thông số của mình cũng không tệ mà. Chỉ cần không làm chuyện xấu thì mọi thứ sẽ ổn thôi."

[note71479]

Theo ký ức thì Gouda Akio hiện đang học năm hai cao trung. Và với vai trò là một “saoyaku”, hắn ta đã lập nên không ít chiến tích.

"Nhưng chẳng biết là may hay rủi. Mình vẫn chưa có ký ức nào về việc đi ntr người khác cả. Mà nếu nhớ không nhầm thì chỉ sau khi tên này cướp được người yêu của nhân vật chính, thì hắn ta mới bắt đầu nghiện cái trò đó."

Vậy là ký ức kiếp trước của tôi đã quay lại đúng thời điểm. Việc cần làm bây giờ là giữ khoảng cách với nữ chính, chỉ cần như vậy thôi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"Mà nếu chỉ nghĩ đơn giản là mình đã có được một thân thể trẻ khỏe và cường tráng thì chẳng phải là tuyệt vời sao? Đằng nào thì hắn cũng là một tên khốn, nên tốt nhất là mình không nên cảm thấy áy náy."

Và cũng không hề có dấu hiệu nào cho thấy nhân cách gốc của Akio sẽ trồi lên cả. Tôi chắc chắn sẽ day dứt lắm nếu lỡ chiếm đoạt thân xác của người vô tội và khiến họ tan biến. Nhưng nếu đối phương là một kẻ xấu, thì tôi lại có cảm giác như mình vừa mới làm được một việc tốt vậy.

Và đúng như những gì bạn mong chờ từ ngoại hình của hắn, Gouda Akio có một sức mạnh thể chất đáng nể. Và giờ nó đã là của tôi. Nếu đem đi so đến cái thân xác yếu đuối ở kiếp trước thì đây chẳng khác nào một đặc quyền của việc chuyển sinh cả.

"Whoa! Ban đầu mình còn hoang mang không biết phải sống sao với cái thân phận này, nhưng nếu đủ khéo léo thì mình hoàn toàn có thể bù đắp lại những năm tháng thanh xuân đã mất!"

Càng nghĩ, tôi càng thấy phấn khích! Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống như một Gouda Akio hoàn toàn mới—tốt bụng và tử tế!

Nếu làm được như thế, thì một good ending chắc chắn sẽ đón chờ tôi. Trong kiếp trước, những năm tháng trung học của tôi thật sự rất nhàm chán, nhưng với cơ thể "hack game" này, thì có vẻ như tôi đang nắm trong tay cơ hội để sống những ngày tháng tuyệt vời.

Một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi!

Cảm giác hoang mang vì bị chuyển sinh đã tan biến, và tôi chỉ đơn giản là đang trông chờ vào một tương lai tươi sáng phía trước.

***

***

***

***

***

──Ít nhất thì… đã từng có lúc tôi nghĩ như vậy.

“Gouda-kun…”

Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng. Vì đây là thế giới manga, nên màu tóc ấy chẳng có gì lạ. Thậm chí còn cực kỳ hợp với cô ấy.

Tóc cô ấy đang ướt sũng. Và tiện nói luôn, là cô ấy hiện chỉ đang quấn độc một chiếc khăn tắm. Và với cái thứ mỏng manh ấy thì làm sao lại có thể che giấu được cái thân hình quyến rũ kia chứ, nó chỉ tổ khơi gợi ham muốn của đàn ông mà thôi.

Địa điểm là ở trong một khách sạn tình yêu. Và hiện không có ai khác ngoài tôi và cô nàng tóc hồng xinh đẹp ấy trong phòng.

Vừa vuốt tóc, cô ấy vừa liếc nhìn tôi một cách đầy quyết rũ.

“Ư… ừm, Gouda-kun… ngay bây giờ… chúng ta… làm… nhé?’

Cô ấy đỏ mặt và ngượng ngùng thốt ra những lời ấy. Mà với cái tình huống hiện tại thì rõ ràng là tôi chẳng thể nào hiểu lầm ý nghĩa của câu đó được.

Tôi, cái người từng thề sống thề chết là sẽ không bao giờ ngủ với nữ chính Shiratori Himari… giờ lại đang đối mặt với chính cô ấy và bị quyến rũ từng chút một.

Ghi chú

[Lên trên]
Eromanga: Manga khiêu dâm.
Eromanga: Manga khiêu dâm.
[Lên trên]
竿(sao)役(yaku): Với Sao ở đây là từ lóng chỉ con c*c, tương tự như chim ở Việt Nam, Yaku nghĩa là vai diễn. Saoyaku ý chỉ những người chuyên đi chịt nhau trong tác phẩm người lớn.
竿(sao)役(yaku): Với Sao ở đây là từ lóng chỉ con c*c, tương tự như chim ở Việt Nam, Yaku nghĩa là vai diễn. Saoyaku ý chỉ những người chuyên đi chịt nhau trong tác phẩm người lớn.
[Lên trên]
Thông số ở đây là "spec", kiểu theo nghĩa đen là nó được ghi thành スペック(supekku) trong raw ấy.
Thông số ở đây là "spec", kiểu theo nghĩa đen là nó được ghi thành スペック(supekku) trong raw ấy.
[Lên trên]
Ref của "Gouda" Takeshi aka Jaien trong Doraemon.
Ref của "Gouda" Takeshi aka Jaien trong Doraemon.
[Lên trên]
NTR, mọi người đã không còn xa lạ rồi nhưng nó được hiểu là cắm sừng. Có hai loại NTR, một là Netorare(nhân vật chính bị cắm sừng) và hai là Netori(nhân vật chính là thằng đi cắm sừng)
NTR, mọi người đã không còn xa lạ rồi nhưng nó được hiểu là cắm sừng. Có hai loại NTR, một là Netorare(nhân vật chính bị cắm sừng) và hai là Netori(nhân vật chính là thằng đi cắm sừng)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

TRANS
AI MASTER
Kbt sao, phần đầu đọc hơi sượng:))
Cơ mà vẫn ổn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Indeed, cũng đang muốn sửa lại mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và làm gì🐦
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hàng của anh Main cỡ nào vậy, tới mức baton không ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chài
Xem thêm
Đa phần liêm cũng phải thành liems thôi :))
Đời đưa đẩy rồi
Xem thêm
Khổ main muốn liêm cũng không được
Xem thêm
motip quen, the liem but the liems
Xem thêm
Mô típ
Muốn liêm lắm nhưng các gái nói ko
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nhờ trans mà tui ms tiếp thu đc kiến thức ms:)))
Xem thêm
Đề nghị các anh CA vào cuộc điều tra main vì tồi tàn trữ vũ khí sinh học ☣
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Niimi Sora