Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 68: Nụ hôn ngọt ngào trong phòng tắm

6 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

Bộ đồ bơi mà bác Miyamoto chuẩn bị sẵn cho tôi trong phòng thay đồ đã lọt ngay vào tầm mắt và khiến tôi vô thức cầm nó lên. Khi nhớ lại cái cảnh tôi đã mặc nó rồi tắm chung với Kaede, đầu óc tôi liền quay cuồng với đủ loại suy nghĩ ham muốn.

"Không được! Mày đừng có mà mong những chuyện tương tự ngày hôm đó sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Tôi lắc đầu nguây nguẩy và định trả lại bộ đồ bơi mình đang cầm lên kệ, nhưng rồi lại chợt nghĩ.

Vì Kaede đang buồn ngủ, nên chắc là sẽ không vào đây đâu. Nhưng lỡ mà cô ấy chọn tấn công bất ngờ thì sao? Hồi mới dọn về đây ở, tôi cũng toàn khóa cửa phòng tắm, nhưng giờ thì kệ luôn rồi do tôi tin tưởng là cô ấy sẽ không xông vào. Với lại, trong khi cửa đang khóa mà nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra ở đây thì toi.

"Cẩn tách vô ưu, vô áy náy. Tốt nhất là mình vẫn nên mặc nó..."

Tự nhủ như thế, tôi quyết định mặc đồ bơi rồi tắm. Với lại, tôi cũng cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ tặng quà ngày Valentine Trắng sắp tới trước khi đi ngủ. Nếu mà cứ để đầu óc rối bời như này thì cũng chả nghĩ ngợi gì được đâu.

Tôi tắm nhanh, rửa sạch cơ thể, gội đầu rồi ngâm mình trông bồn tắm. Đắp chiếc khăn ấm lên mặt và thư giãn. Ha~ dễ chịu quá~

Cạch.

Không biết tôi ở trong này được bao lâu rồi. Tôi đã cảm thấy dễ chịu đến mức mà đầu óc cứ như bay vào cõi bồng lai và thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng tắm.

"Nghe em nói này Yuuya. Akiho cứ gặng hỏi em mãi ấy. Nào là em đã yêu anh từ khi nào, anh đã tỏ tình với em như thế nào, nụ hôn đầu của tụi mình có cảm giác như thế nào,... anh thấy có quá đáng lắm không?"

"Ừ, quá đáng thật ấy chứ. Lời tỏ tình là thứ mà mọi người chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Nếu Shinji mà đi hỏi "Cậu đã tỏ tình như thế nào" thì em cũng sẽ thấy ghét."

Kaede vừa tắm vừa kể lể, với giọng đủ lớn để không bị át đi bởi tiếng vòi hoa sen.

"Đúng không ạ!? Nên em cũng quyết định hỏi ngược lại cậu ấy câu 'Vậy còn cậu thì sao, Akiho?'. Thế mà anh biết cậu ấy nói gì không? Mặt cậu ấy chỉ đỏ bừng lên rồi lảng tránh bằng cách nói 'Đó là bí mật'! Chính cậu ấy còn không chịu kể mà cứ đòi em kể hết ra ấy!"

"Ừm, quá đáng thật. Đã hỏi người ta thì cũng phải chịu trả lời cho công bằng chứ."

Tiếng nước chợt ngừng lại. Rồi bỗng nhiên—tõm!—có ai đã đó bước vào bồn tắm với một tiếng động lớn. Và ngay giây tiếp theo, tôi cảm nhận được cơ thể của ai đó đang ôm chặt lấy mình.

…Chuyện gì đang diễn ra vậy!?

Tôi vội vàng giật chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, và đúng như dự đoán, người trước mặt tôi chính là Kaede… trong bộ đồ bơi học sinh.

"K-K-K-Kaede!? Sao em lại vào đây!?"

"Em lo cho Yuuya vì anh đã tắm được vài tiếng rồi mà mãi không thấy ra... Rồi do trông anh có vẻ thư giãn quá, nên em nghĩ là mình cũng có thể vào tắm chung. Bộ không được sao ạ?"

Nói thật thì không hẳn là không được và cô ấy cũng đã mặc đồ bơi rồi. Nhưng Kaede này, em có thể ngừng quay mặt về phía này và ôm anh như mấy bé Koala được không!?

Em thấy đấy, có khá nhiều thứ của em đang chạm vào anh, nên thành ra... tình hình có chút nguy hiểm.

Để nói cụ thể thì, bộ ngực của em đang ép chặt vào anh đấy, đến mức mà chúng bị biến dạng luôn rồi.

Nhưng... phải nói là cảm giác này thực sự, thực sự rất tuyệt.

"Bộ không ổn sao? Em chỉ muốn ôm anh nhiều hơn thôi mà. Với cả… em cũng muốn hôn anh nữa."

Kaede khẽ thì thầm, rồi nhẹ nhàng áp mình vào môi tôi. Dù chúng tôi đã hôn nhau vô số lần ở cửa ra vào, nhưng tôi vẫn chẳng biết chán là gì.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, như cơn mưa lặng lẽ, từ từ truyền tải những cảm xúc chân thành mà hai bọn tôi dành cho nhau. Tuy nhiên, có lẽ do hơi nóng của phòng tắm và việc cả hai chúng tôi đang gần như trần trụi, mà nó đã khiến cho sự hưng phấn này trở nên mãnh liệt hơn bình thường.

Không, chính xác hơn thì… Kaede đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

"Yuuya... Yuuya..."

Thở dốc, Kaede thì thầm tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào, êm dịu và thè chiếc lưỡi ra như một chú cún con. Tôi ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại, đỏ thắm như trái cherry đó rồi nhẹ nhàng đan lưỡi vào nó.

Đúng như tôi nghĩ, lưỡi của Kaede mềm như bánh mochi vậy, nó ngọt ngào và ngon lành đến khó tin.

"Haa... Yuuya... em yêu anh. Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em, Kaede."

Những tiếng nước bọt. Những tiếng thở đứt quãng, ngọt ngào giữa tôi và Kaede vang vọng trong không gian tĩnh lặng, rồi lại một lần nữa làm tan chảy bộ não của tôi. Tôi hiện đang hạnh phúc đến mức không thể nghĩ ngợi gì được nữa.

Chúng tôi đã hôn nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi nghĩ lưỡi của chúng tôi đang gần như tan chảy và sắp hòa làm một luôn rồi.

Chúng tôi đã đắm chìm trong một nụ hôn sâu và kéo dài đến mức mà tôi có được cảm giác đó.

Nhưng đương nhiên, tôi không thể nhịn thở mãi được và thế là chúng tôi đành phải tách nhau ra. Ngay lúc đó, một sợi chỉ trong suốt và lấp lánh chảy ra từ môi chúng tôi, tượng trưng cho sự ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi.

"Haa... haa... fuu... em không biết phải nói thế nào nữa. Cảm giác thật là... tuyệt vời."

"...Anh cũng vậy. Cảm giác rất tuyệt. Nhưng... thế này thì không ổn."

Những nụ hôn như loài chim hay những nụ hôn giống như biển sâu thăm thẳm này đều là những trái cấm, những thứ mà một khi bạn đã nếm thử, thì sẽ không bao giờ có thể quên được.

Tôi muốn làm lại lần nữa. Tôi muốn nếm chiếc lưỡi và nước bọt của Kaede cho thỏa thích. Đó là những gì mà bộ não của tôi đang gào thét lúc này.

"Tại sao lại không được ạ? À... đúng là tư thế này trong bồn tắm thì có hơi không ổn thật. Vì cái... của Yuuya... cái đó..."

"AHHHHHH!!!? Em đừng có nói ra mà! Ý anh là, anh xin lỗi!!!!!!!"

Tôi hét lên để chặn lời thì thầm xấu hổ của Kaede bên tai mình. Rồi nhân lúc còn đà, tôi gỡ Kaede đang ôm chặt mình như gấu Koala ra, xoay lưng cô ấy đối diện với tôi, rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng tắm.

Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không thấy hưng phấn trong tình huống này! Nếu chỉ là ôm kiểu Koala một cách bình thường, thì mọi chuyện đã không đến nước này! Lần trước rõ ràng là không có vấn đề gì cả mà!

Ít nhất là nếu mặc đồ bơi... Không, có lẽ dù mặc thì cũng vô ích thôi.

Tôi vốn muốn tặng Kadae quà Valentine Trắng, nhưng giờ thì tôi lại xấu hổ và lo lắng đến mức chẳng dám nhìn mặt cô ấy nữa rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Sip, nói thật thì mình không tự tin lắm với cái pj này, nên dù ngày mai có bay màu thì cũng không mấy bất ngờ, có thể thì kiểm tra nhân xưng đúng không nhá, lâu rồi mình không đọc nên sợ bị quên. Mà bác nào biết tiếng Nhật thì check hộ mình độ chính được không? Chứ mình thì chịu, vừa lặn từ địa ngục trở về, ugh, cái bản dịch eng nó còn hơi cấn cấn nên phải chạy qua raw để check. Không biết từ tiếng nhật nào thì đi hỏi ông bạn quen qua mạng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Còn hơi hơi thô nhỉ😀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yeah, nhiều chỗ hơi khó hiểu. Mà ông bạn mình quen đi làm ca đêm rồi nên không hỏi được ._.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời