• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Vol 3 Phần kết

6 Bình luận - Độ dài: 2,177 từ - Cập nhật:

“Được rồi, Yu-kun. Việc em hẹn hò với Yui-chan rất tuyệt, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể làm bất cứ điều gì đâu nhé?”

“Em hiểu rồi. Hiểu rồi mà, được chưa? Chúng ta phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần nữa đây?”

Trong bữa sáng, Yuuma bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi Nene cứ liên tục nhắc đi nhắc lại điều tương tự.

Mặc dù cậu đã nhận được sự giúp đỡ từ Nene theo nhiều cách và đã quyết định hẹn hò với Yui, cậu cũng đã kể lại chi tiết về cách mà chuyện này xảy ra (ngoại trừ việc họ đã hôn nhau). Kể từ đó, cậu liên tục nhận được lời cảnh báo này.

“Nghe này. Đúng là bây giờ em đang hẹn hò với Yui… nhưng điều đó không có nghĩa là em có bất kỳ ý định kỳ quặc nào đâu. Hãy tin tưởng em trai mình một chút đi.”

“Nếu em có thể thành thật nói rằng mình không hề nghĩ đến ‘chuyện đó’ dù chỉ một giây vào cái ngày bắt đầu hẹn hò, thì chị sẽ tin em.”

“…………K-Không phải vậy đâu.”

“Rõ ràng là em vừa tránh ánh mắt của chị đấy.”

Nene bật cười trước phản ứng của Yuuma.

“Thôi nào, chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, đúng không? Chị nghĩ đó là điều bình thường với một nam sinh cấp ba thôi. Hơn nữa, chị có thể thấy em thật sự quan tâm đến Yui-chan. Nhưng, em biết đấy? Yui-chan vốn đã có tính cách khá rụt rè rồi, đúng không? Dù không như vậy, con bé cũng đã hoàn toàn si mê em rồi… nên là… đừng có đi quá giới hạn, được chứ?”

“Đó là lý do em sẽ không làm bất cứ điều gì khiến Yui khóc! Em muốn trân trọng cô ấy…”

“……..”

“Sao chị lại nhìn em với ánh mắt thánh thiện như thế?”

“Ừ thì, chắc cứ nói đi nói lại chuyện này mãi cũng hơi kỳ. Thôi được rồi, chị mong hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu.”

Yuuma nghiêm túc gặm một miếng bánh mì nướng của bữa sáng.

Thật ra, nếu cậu ở vị trí của Nene, có lẽ cậu cũng sẽ lo lắng y hệt, và cậu không thể phản bác lại điều đó một cách mạnh mẽ được.

Nhưng tất nhiên, Yuuma cũng không có kế hoạch nào để tiến xa với Yui ngay lập tức.

Dù họ đã trở thành một cặp đôi, Yui vẫn là người bạn thân nhất của cậu, gần như một người em gái vậy.

Mà, là một nam sinh cấp ba, cậu cũng không thể phủ nhận rằng nếu họ tiếp tục mối quan hệ này… sớm hay muộn gì chuyện đó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, cậu không có ý định vội vã. Cậu muốn trân trọng Yui nhiều nhất có thể và khiến cô ấy hạnh phúc.

…Tuy nhiên, nếu phải thành thật với bản thân, cậu không thể không muốn hôn cô ấy một lần nữa.

Cậu không thể quên khuôn mặt đỏ bừng của Yui, đôi môi run rẩy vì hồi hộp, và ánh mắt khẽ khép lại. Cảm giác đôi môi mềm mại của cô ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu.

Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tình yêu dành cho Yui trào dâng mạnh mẽ đến mức không thể ngồi yên được…

“Yuuma?”

“…Không có gì đâu.”

Sau khi chuẩn bị xong, cậu rời khỏi nhà.

Ngay cả trên đường đến nhà Yui, tim cậu cũng đập thình thịch suốt quãng đường.

(Liệu cứ tiếp tục như bình thường có ổn không, dù bọn mình đang hẹn hò?)

Cậu bồn chồn kiểm tra lại vẻ ngoài của mình một lần nữa. Sáng nay, cậu đã sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc mà bình thường cậu không hay dùng, suy cho cùng, đây là mối quan hệ đầu tiên trong đời cậu. Cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Nhưng đồng thời, cảm giác này cũng thật tuyệt vời.

Nó còn phấn khích hơn cả khi phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh chưa từng biết đến trong trò chơi điện tử, hơn gấp nhiều lần. Cậu háo hức được gặp Yui, và điều đó khiến cậu bước nhanh hơn.

Và rồi, cậu đã đứng trước cửa nhà Yui mà không hề nhận ra.

Cậu hít một hơi thật sâu. Sau một chút lưỡng lự, cậu nhấn chuông cửa.

Ngay lập tức──Yui, có lẽ đã đợi sẵn ở gần cửa, xuất hiện ngay lập tức.

“Chào buổi sáng.”

“B-Buổi sáng…”

Yui lên tiếng chào, có vẻ hơi lo lắng khi bước nhanh ra khỏi nhà, đứng trước mặt Yuuma.

Cô ấy dường như rất xấu hổ và không nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng cô ấy lại len lén liếc nhìn cậu để quan sát phản ứng của cậu.

…Hôm qua trên xe buýt cô ấy còn vui vẻ, phấn khởi là thế, nhưng bây giờ bình tĩnh lại thì lại trở nên ngại ngùng sao?

Nhìn cô ấy như vậy thật sự quá đáng yêu, khiến Yuuma chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng ngay lập tức.

Sau đó, Yui chậm rãi lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ gì đó.

Ping♪ Điện thoại của Yuuma vang lên báo có tin nhắn. Nội dung, tất nhiên, là tin nhắn từ Yui.

“Chỉ để xác nhận lại thôi, mình có thể hỏi một chuyện không?”

“Được chứ?”

“Chuyện ở trại hè hôm trước… không phải là mơ, đúng không?”

“Chắc chắn là thật.”

“Không phải mình chỉ đang hiểu lầm, đúng không?”

“Không đời nào cậu có thể hiểu lầm chuyện đó.”

Một lát sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

“Vậy, bọn mình thật sự đã là một cặp đôi rồi, đúng không?”

“Đúng vậy.”

—Sau khi gửi tin nhắn đó, khuôn mặt Yui đỏ bừng như thể sắp bốc hơi. Cô ấy trông vừa vui sướng vừa xấu hổ đến mức cứ cựa quậy liên tục. Đúng là một sinh vật đáng yêu mà.

“Mà này, tại sao bọn mình lại nhắn tin thay vì nói chuyện trực tiếp thế?”

“Vì khi nghĩ đến việc bọn mình là một cặp, mình xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mặt cậu được…”

Yuuma khẽ liếc nhìn Yui, người đang cố gắng gượng để nhìn thẳng vào cậu.

Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Yui liền nhanh chóng trốn sau chiếc điện thoại, như thể đang cố che giấu đi sự xấu hổ.

Thật sự, cô ấy đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.

…Nhìn Yui như vậy, Yuuma càng lúc càng cảm thấy khó kiềm chế bản thân.

“Yui… um, anh có thể làm một chuyện một chút được không?”

“Hả? Ừm…”

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Yui, siết chặt cô ấy vào lòng. Sự ấm áp và mềm mại của cô mang lại cho cậu cảm giác vô cùng dễ chịu. Cậu yêu cô ấy đến mức cảm giác như mình có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

“Um, Yuuma… um, ba mẹ em đang ở nhà, nếu họ thấy thì sẽ rất ngại, nên… um, làm ơn…”

Nghe Yui nói vậy, Yuuma vội vàng buông cô ấy ra.

Khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng, đến mức đôi mắt dường như sắp rưng rưng nước mắt.

“…Anh xin lỗi.”

“K-Không, chỉ là hơi xấu hổ thôi, nhưng mà… em vui lắm, nên… là…”

Yui ngước lên nhìn Yuuma với ánh mắt long lanh, đồng thời khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu.

“Lần sau… khi chỉ có hai chúng ta… được chứ?”

“…Ừ.”

Vừa nghe thấy lời đó, Yuuma cũng đỏ mặt không kém gì Yui. Cậu không thể không nghĩ, "Mới lúc nãy mình còn nói chuyện như thế này với chị gái mình, rốt cuộc mình đang làm gì vậy?" Cậu liền đưa tay che mặt đầy bối rối.

“V-Vậy… chúng ta đi học thôi?”

“Ư-Ừ, đi nào.”

Cả hai bắt đầu bước đi với những động tác hơi vụng về.

…Cậu vẫn cảm thấy như chân mình chưa hoàn toàn chạm đất. Dù con đường đến trường vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có cảm giác như đang bước đi trên mây vậy.

Nhưng trên hết… cảm giác trào dâng trong lòng cậu thật khó diễn tả—việc biết rằng một cô gái đáng yêu như thế chính là bạn gái của mình, và hơn thế nữa, cô ấy cũng yêu cậu với tư cách một người yêu.

Yui cũng dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ hay một giấc mơ nào đó, khuôn mặt vẫn ửng hồng với một biểu cảm ngọt ngào.

“…Mình nắm tay nhé?”

Nghe Yuuma nói vậy, vai Yui khẽ run lên.

“Nếu em thấy ngại thì không cần phải ép buộc đâu…”

Yui lắc đầu thật mạnh, rồi sau đó lại gật đầu một cách rụt rè. Dù làm gì đi nữa, Yui vẫn luôn đáng yêu một cách khó tin.

Cả hai nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, đan các ngón tay vào nhau như một cặp đôi thực sự. Bàn tay của Yui nhỏ bé và mềm mại. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau thế này thôi, nhưng cũng khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Bất giác, Yuuma nhớ lại ngày khai giảng.

Hôm đó, họ cũng đã cùng nhau nắm tay đi đến trường như thế này. Nó vừa giống như chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nhưng đồng thời cũng giống như mới chỉ hôm qua—một cảm giác thật kỳ lạ.

“…Chúng ta đi chậm lại một chút nhé?”

“…Ừ. Cứ đi từ từ thôi.”

Cả hai nhìn nhau, trao đổi những lời nói nhẹ nhàng. Yui khẽ siết chặt tay Yuuma, như thể muốn nói “Em muốn ở bên anh mãi mãi”, và Yuuma cũng nhẹ nhàng siết tay cô đáp lại.

Và thế là, hai người họ bước đi chậm rãi trên con đường hướng đến ga tàu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lời bạt:

Những ai đã theo dõi tôi trên Twitter có lẽ đã biết, nhưng tác phẩm này từng đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ sau tập hai.

Tuy nhiên, nhờ vào sự ủng hộ của rất nhiều người, tôi đã có thể khắc họa cái kết cho câu chuyện tình yêu của hai nhân vật như thế này. Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều.

Câu chuyện này sẽ tạm khép lại tại đây.

Mọi người cảm thấy thế nào sau khi đồng hành cùng tác phẩm đến thời điểm này? Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu tác phẩm mà tôi hết mực yêu quý này cũng có thể được các bạn yêu thích và trở thành một kỷ niệm trân trọng trong lòng các bạn suốt một thời gian dài.

Gửi đến biên tập viên trước đây của tôi, anh Pengy, cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả. Từ bây giờ, tôi hy vọng có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời cùng với biên tập viên mới, anh Sawa. Mong các bạn hãy đón chờ những điều sắp tới nhé.

Gửi đến họa sĩ minh họa Maruma, cảm ơn vì những bức tranh tuyệt vời mỗi lần. Tôi đã rất vui khi suy nghĩ về việc nên nhờ anh vẽ cảnh nào, và hạnh phúc khi ngắm nhìn những bức minh họa sau khi nhận được. Tôi cũng rất vui khi nhận được phản hồi từ anh. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau một lần nữa trong tương lai.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những độc giả đã luôn ủng hộ và động viên tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập ba này được phát hành là nhờ sự ủng hộ của các bạn, và tôi hy vọng nó sẽ không làm các bạn thất vọng. Tôi vẫn chưa biết khi nào hoặc tác phẩm tiếp theo sẽ là gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại với thế giới này, nên rất mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục từ các bạn.

Đã khoảng hai năm rưỡi kể từ khi Yui Kamishiro lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Thật sự, thật sự, đó là những ngày tháng tuyệt vời.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Đôi lời của trans:

Vậy là kết thúc cuộc hành trình của Yui và Yumma, đây là pj đầu tay của tôi (chắc vậy) nên nó còn nhiều lỗi nên mong mọi người góp ý để nó tốt hơn. Cuộc hành trình này tuy ngắn nhưng lại rất bất ổn, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được mọi người ủng hộ hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chắc chắn là thiếu chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
???
Xem thêm
@Thuon: thiếu ngôi nhà và những đứa trẻ
Xem thêm
peak romcom nma hơi thiếu chap thì phải?
Xem thêm
Ngôi nhà và những đứa trẻ đâu 😭 😭
Xem thêm
Adu....ngôi nhà , đứa trẻ đâu rồi , tôi chưa tiểu đường huhuhuhuu
Xem thêm