Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tác Giả Nói + Thông Tin Nhân Vật + Ảnh Minh Họa

Cảm nghĩ khi lên kệ/đạt danh hiệu Tam Giang

2 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

   Xin chào mọi người! Tôi là Tào Man Quân đây. Không ngờ nhanh như vậy đã đến ngày lên kệ rồi! Thời gian lên kệ là 0 giờ sáng ngày 1 tháng 12, đến lúc đó sẽ theo như đã hứa mang đến cho mọi người 5 chương.

    Rõ ràng tôi đã cố gắng cập nhật chăm chỉ như vậy, vậy mà chương dự trữ sắp hết rồi hu hu...

    Trước tiên cảm ơn biên tập Lộc Minh đại đại đã bồi dưỡng cho tôi - một tân binh nhỏ này, cho tôi ăn thật nhiều đề cử như vậy! Sau đó là các độc giả đại gia đã theo dõi và đặt mua đến giờ. Là một người mới, tôi rất rất thích lang thang trong khu bình luận. Có người khen tôi thì tôi rất vui, có người mắng tôi thì tôi khóc thút thít. Hoặc có những chỗ mà mọi người đều thấy chưa tốt thì tôi cũng sẽ nghĩ cách sửa, nhưng sau khi lên kệ tôi đoán sẽ dành nhiều tâm trí hơn vào việc viết lách.

    Mọi người không thích truyện của tôi cũng không sao, đóng lại không đọc là được. Chỉ là xin đừng mắng tôi trong khu bình luận hu hu... Tôi rất yếu đuối, nhưng tôi cũng không muốn xóa những bình luận mắng mỏ, vì tôi muốn lén xem có ai ra bảo vệ tôi không. Kết quả là mọi người đều rất yêu quý tôi, tôi thật sự rất vui.

    Tôi xem cuốn sách này như nửa tự truyện của mình, bởi vì hiện tại tôi giống như giai đoạn trước khi Mai Phương đột tử vậy. Mỗi ngày có công việc bình thường, làm ở ban thiết kế/kế hoạch ở công ty game. Tối tăng ca đến 10 giờ bắt taxi về nhà, khoảng 3 giờ sáng viết xong chữ đi ngủ đúng giờ. 9 giờ sáng hôm sau lại đi làm.

    Nên dựa trên tiền đề này, nói thật tôi không có khả năng viết một vạn chữ mỗi ngày. Vì vậy tôi không dám mặt dày xin mọi người cho nhiều nguyệt phiếu hay thưởng gì đó, tôi chỉ có thể xin nghỉ ngày mai ở nhà viết đủ 5 chương để ra mắt. Sau đó thì xem chừng nếu công việc nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ cập nhật nhiều hơn! Còn việc cập nhật thêm chương theo thưởng của mọi người thì tôi chỉ có thể nợ trước hu hu...

    Sau đó, nếu một ngày nào đó tôi ngưng cập nhật mà không giải thích gì, có khi tôi đã đi theo con đường của Mai Phương, đột tử rồi đầu thai ha ha ha!

    Ngoài ra một điểm khiến tôi xem nó như tự truyện là, rất nhiều trải nghiệm của Mai Phương đều là những trải nghiệm thật của tôi được chỉnh sửa lại. Ví dụ như cảnh đầu tiên bị đánh vì tè dầm, nhiều người mắng tôi nói trẻ con tè dầm sao có thể bị đánh, thực ra tôi bị đánh là vì ị đùn ra quần đấy ha ha ha!

    Nhưng tôi không có may mắn và can đảm như Mai Phương trong tác phẩm. Mỗi lựa chọn của tôi đều là những sự kiện khiến tôi tiếc nuối đến tận bây giờ, nên tôi nghĩ đây chính là lý do tác phẩm của tôi có thể khiến một số độc giả đồng cảm mạnh mẽ.

    Nhưng ở đây tôi muốn cảm ơn nhất là một người bạn của tôi. Anh ấy cũng là một cây bút rất thích viết đề tài thanh mai trúc mã, cũng chính anh ấy đã lôi kéo tôi cùng sáng tác.

    Người bạn này của tôi đã bắt đầu viết từ năm 2016. Khi đó Khởi Điểm mới vừa mở khu vực truyện nhị thứ nguyên [note69089]. Tác phẩm ký kết đầu tiên của anh ấy là viết về tình bạn thanh mai trúc mã. Lúc đó chỉ có 20 người đặt mua đầu tiên, nhưng anh ấy vẫn cố gắng cập nhật đến khi hoàn thành một triệu chữ. Tuy nhiên đến cuối truyện, số người đặt mua trung bình cũng chỉ có 130. Dù vậy cuốn sách này đã giúp anh ấy có được rất nhiều độc giả trung thành. Nhiều người vẫn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, họ đọc truyện của anh ấy từ lúc học cấp ba, đại học cho đến khi đi làm và tốt nghiệp. Anh ấy nói rằng rất trân trọng những tình bạn này.

    Sau đó anh ấy lần lượt viết thêm nhiều câu chuyện về đề tài thanh mai trúc mã, nhưng hầu hết đều thất bại. Cuối cùng cũng viết được một cuốn có số người đặt mua trung bình vượt 500, nhưng sau đó lại chìm xuống.

    Tóm lại là như vậy, cứ mỗi khi có cảm hứng là anh ấy lại viết. Cứ thế viết suốt 6 năm, chỉ xoay quanh mỗi thể loại light novel nhị thứ nguyên nguyên tác, cũng chẳng có ước mơ gì khác, chỉ muốn viết về tình yêu ngọt ngào trong tưởng tượng của mình.

    Anh ấy luôn nói với tôi rằng nhất định phải thực hiện được ước mơ sáng tác trước tuổi 25, viết một truyện thanh mai trúc mã có nhiều người đọc. Nhưng đáng tiếc, anh ấy vẫn thiếu một chút về khả năng viết lách và có lẽ là một chút may mắn. Cộng thêm việc tự làm khó mình khi mắc phải không ít lỗi của bệnh văn nghệ sĩ, cuối cùng luôn cảm thấy chán nản và kết thúc truyện một cách qua loa.

    Rồi năm nay anh ấy đã 26 tuổi, anh ấy nói mình không thể viết tiếp được nữa, công việc cũng đang gặp khủng hoảng. Sau khi tốt nghiệp vẫn luôn cô đơn một mình, thực sự không còn khả năng và sức lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa. Việc chấp nhận sự bình thường của bản thân đối với một người vốn kiêu ngạo từ nhỏ như anh ấy quả thật là điều rất khó khăn.

    Thế nên tôi nghĩ, vậy để tôi thử viết xem sao. Tuy kiếm được tiền tôi cũng không chia cho anh ấy, nhưng tôi và anh ấy quan hệ rất tốt, coi như để lại một kỷ niệm cho anh ấy vậy hahaha!

    Có lẽ nhiều độc giả đã biết, người bạn này của tôi có bút danh là Watanabe Lão Tặc. Anh ấy là một tên ngốc rất thích viết truyện thanh mai trúc mã, nhưng thường vô tình mắc phải chút bệnh văn nghệ dẫn đến flop thảm hại. Mọi người có thể tìm thấy tác phẩm của anh ấy trên Khởi Điểm. Có vài bộ truyện dài trên trăm vạn chữ mà tôi rất thích.

    Tuy anh chàng đó là một tên ngốc, nhưng tôi rất biết ơn anh ấy.

    Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy, cũng sẽ không có cuốn sách này.

    Không ngờ đã viết nhiều đến thế này rồi! Gần bằng một chương mới luôn! Tóm lại tôi chỉ có một người bạn cầm bút là Watanabe Lão Tặc. Trong số các tác giả cũng chỉ có anh ấy sẽ giới thiệu chương mới cho tôi, nên có rất nhiều cảm xúc... Những điều khác cũng không có gì để nói nữa!

    Cuối cùng là hy vọng mọi người ủng hộ nhiều cho lượt đặt mua đầu tiên của cuốn sách này. Tầm quan trọng của lượt đặt mua đầu tiên không cần phải nói nhiều. Tôi sẽ đăng 5 chương mới sau 0 giờ ngày 1 tháng 12, hy vọng các bạn có điều kiện có thể ủng hộ tôi một chút. Tào Man Quân sẽ vẽ tranh thật tốt cho mọi người xem!

    Tuy không có khả năng ra chương mới dồn dập, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng viết thật tốt để mang đến cho các độc giả đại nhân.

    Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người từ trước đến nay... và cả sự ủng hộ trong nhiều năm qua!

    Xin hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Nhị thứ nguyên là kiểu liên quan đến thế giới 2D ấy, kiểu hơi anime, manga 1 tí
Nhị thứ nguyên là kiểu liên quan đến thế giới 2D ấy, kiểu hơi anime, manga 1 tí
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chào mọi người.

Trên đây là mấy dòng tâm sự của lão tác khi truyện lên kệ, tức là có thể mở chương vip, ký kết hợp đồng với Khởi Điểm (Qidian). Và có lẽ như mọi người cũng đã biết, mình là một kẻ rất nghiện truyện thanh xuân - trùng sinh, không chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã (mấy pj đã, đang và sắp dịch của mình sẽ đều xoay quanh chủ đề này, hoặc thanh xuân thôi không trùng sinh nếu có)

Thứ khiến mình dấn thân vào con đường thanh xuân - trùng sinh này chính là Trùng Nhiên và Đại Niết Bàn của Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo, hay Khảo Ngư (Cá Nướng). Và cả nhóm dịch giả huyền thoại của bộ đấy - lanhdiendiemla. Rất đề cử đọc.

Cũng như tác giả và nhiều độc giả khác, mình đọc trùng sinh về thời thanh xuân không chỉ vì phần tình cảm ngọt ngào hay chỉ vì romcom, mà vì vẫn luôn còn điều tiếc nuối trong quá khứ ở thời đi học của mình.

Muốn nói thêm vài điều mà mai vẫn phải lết thây đi học. Hơn nữa xuất phát là dân tự nhiên - kỹ thuật nên dù đọc từ sách truyện từ năm 6 tuổi mình vẫn chả biết nói thêm gì.

Thôi thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này.
Xem thêm