#4 Nếu chẳng may khiến cô nàng giận
Người hiền lành khi lên cơn giận sẽ rất đáng sợ, nhưng nó cũng chẳng thể sánh bằng với cơn giận của các nàng yandere.
Một khi đã bén lửa thì chỉ có đi đời – cơn thịnh nộ của họ khủng khiếp như vũ bão, phá hoại tất cả mọi thứ xung quanh.
Khi điều đó xảy ra, thay vì cố gắng xin lỗi, hãy cởi hết đồ ra. Trong lúc cô ấy còn đang bối rối, bạn phải lao vào ôm lấy cô ấy ngay. (Nếu cô nàng đang cầm hung khí, hãy khéo léo tước bỏ nó trong lúc đang hôn hay vuốt ve nhau).
À, đừng phí thời gian vào chuyện đeo bao cao su, hãy dành trọn tình yêu cho cô ấy. Nhớ đặt điện thoại xa khỏi tầm tay, cả ngày hôm đó bạn chỉ nên tập trung vào cô bạn gái của mình thôi. Đừng trả lời tin nhắn của bất kỳ ai, dù là sếp hay người nhà.
Còn nếu bạn làm trái với lời khuyên này, bạn có thể sẽ mất cả cánh tay, hoặc thậm chí là mạng sống.
13 Bình luận
Good ending: "Em muốn được cảm nhận hạt giống của anh bên trong em."
Bad Ending: "Tại sao anh lại đeo bao? Anh không có có con với em à? Hay là anh đang qua lại với con đĩ nào đó? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SAO!!!!!!!!! *cầm dao*, EM ĐÃ RẤT YÊU ANH MÀ, TẠI SAO ANH LẠI CHỌN QUA LẠI VỚI NHỮNG CON LẲNG LƠ ĐÓ, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ BẤT CỨ CON ĐĨ NÀO MANG THAI CỦA ANH, NẾU EM KHÔNG THỂ LÀM THẾ THÌ KHÔNG AI CÓ THỂ *phập phập*"
Cơ mà ông nói đúng phết
phakeriel