Trong một lúc lâu, Hazen đứng trước cánh cửa đóng chặt, cúi đầu. Đây là hành vi hiếm thấy ở anh ta.
Mospietza.
Người đàn ông này từng là cấp trên của Hazen, khi anh còn đóng quân tại khu vực Bắc Garuna.
Nhưng hắn ta lại vô cùng ngu dốt, tính cách hèn hạ, thiếu đạo đức, không có lòng khoan dung, và là một pháp sư kém cỏi bậc nhất.
Chính vì thế, Hazen đã lập mưu hãm hại hắn, khiến hắn rơi xuống làm nô lệ. Nhưng không ngờ, giờ đây, hắn lại xuất hiện với tư cách nô lệ công vụ của chính anh.
Phản xạ đầu tiên của Hazen là buột miệng nói "Đổi người khác đi." Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra mình đang trốn tránh thực tại một cách đáng xấu hổ.
Trên nguyên tắc, Hazen không có quyền từ chối nô lệ công vụ.
Trên thực tế, các quan nội chính thượng cấp sẽ có quyền ưu tiên chọn lựa trước, nên quan chức trung cấp như anh chỉ nhận được những nô lệ kém chất lượng.
Cách duy nhất là đợi đến khi có sự luân chuyển nhân sự đợt tiếp theo.
Hazen thở dài đầy cam chịu, rồi mở cửa ra trở lại. Anh nhìn người đàn ông gầy gò, khuôn mặt càng thêm khó ưa theo năm tháng, rồi cất tiếng.
"…Đi theo ta."
"Dạ, vâng!"
Hai người lặng lẽ bước đi trong hành lang.
"Tôi thật sự rất ngạc nhiên… Không ngờ người chủ mới của tôi lại là ngài, ngài Hazen, quan nội chính trung cấp…"
"…"
"Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ sau khi rơi xuống làm nô lệ. Ngày nào cũng bị các quý tộc bóc lột đến kiệt sức. Gần đây, tôi hay nhớ về quá khứ…"
"…"
"À, nhưng xin đừng hiểu lầm! Tôi không đổ lỗi cho ngài đâu! Tôi biết đó là hậu quả của chính mình, là cái giá phải trả cho những hành động trong quá khứ…"
"Mospietza."
"Dạ!?"
"Đừng có nói chuyện với ta. Ngươi không có giá trị gì để ta lãng phí thời gian cả."
"…!"
"Và bỏ cái giọng hối lỗi giả tạo đó đi. Những điều hiển nhiên thì không cần phải nói ra, chỉ làm mất thời gian thôi."
"…!"
Mospietza siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì nhục nhã, nhưng không dám cãi lại.
Hazen liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại thở dài.
"Có lẽ… ta đã sai lầm khi để ngươi trở thành nô lệ cấp cao…"
Tất nhiên, Hazen có lý do cho việc này.
Điểm mạnh duy nhất của Mospietza là "có ma lực".
Nô lệ cấp cao thường được dùng trong lĩnh vực y tế hoặc nghiên cứu, nên Hazen nghĩ có thể tận dụng kẻ vô dụng này vào một vị trí có ích cho xã hội. Nhưng giờ đây, quyết định đó lại trở thành gánh nặng cho chính anh.
"…Hay là giết quách luôn đi nhỉ?"
"Hả!?"
"À, không có gì. Chỉ là ta đang tự nói với chính mình thôi, đừng để ý."
"Ngài nói dối! Rõ ràng là đang nhắm vào tôi mà!"
"Không phải. Và làm ơn, đừng có nói chuyện với ta."
"…"
Nô lệ công vụ được xem là tài sản quốc gia, nên Hazen không thể tự ý xử lý chúng.
Dù không có quy định rõ ràng về trừng phạt thể xác, nhưng nếu bị quý tộc theo phe bảo vệ nhân quyền để mắt tới, sẽ rất phiền phức.
Hiện tại, Hazen vẫn chưa chọn phe trong nội bộ quý tộc, nên tránh gây chú ý là điều cần thiết.
"Nhưng mà…"
Hazen quay lại nhìn Mospietza một lần nữa.
Hắn đã ngoài bốn mươi, năng lực yếu kém, không có kỹ năng quản lý, suốt đời chỉ biết ra lệnh và cậy quyền cậy thế mà không làm được gì hữu ích cho đời.
Làm sao một kẻ như vậy có thể cải tạo thành một nô lệ thực sự có ích chứ?
Dù Hazen có khả năng trong nhiều lĩnh vực, nhưng anh chưa thể đặt chân vào Bộ Nhân Sự, nơi quý tộc cấp cao tranh đấu quyền lực khốc liệt nhất.
Không thể thao túng thông tin nhân sự, không thể thay đổi hồ sơ, cũng không thể tìm cách loại bỏ Mospietza thông qua con đường chính thống.
Vậy là giờ đây, anh lại phải chịu đựng chính kẻ này…
"Haizz…"
Lần thứ ba, Hazen thở dài.
"Xin đừng tỏ ra tuyệt vọng về tôi như vậy mà…"
Ngược lại, Mospietza cúi đầu thật sâu, giọng khẩn thiết.
"Ngài Hazen! Xin hãy tin tưởng tôi! Tôi đã thay đổi! Tôi sẽ trung thành và làm việc hết mình với tư cách là nô lệ của ngài!"
"…"
.
.
.
.
.
.
.
"Đừng nói chuyện với ta. Khi nào cần, ta sẽ ra lệnh."
"…!"
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
1 Bình luận