Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

Chương 68: Tiệc chào mừng sau giờ học (2)

38 Bình luận - Độ dài: 747 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy thì... tiếp theo là Yuki-chan."

"...Hả!?"

Yuki nhìn Kaede ngay bên cạnh. Kaede nghiêng đầu, chờ đợi câu hỏi với ánh mắt ngây thơ.

"Suzu..."

Yuki ấp úng, mấp máy môi rồi hỏi.

"Hồi-Hồi Sơ trung, cậu có đi học thêm hay… thuê gia sư không?"

Ơ? Hình như vừa nãy Yuki định hỏi khác mà? Có cả tên mình nữa thì phải...

"Năm Nhất tớ có học thêm ở trung tâm, nhưng vì không sắp xếp được thời gian nên tớ đã nghỉ trước khi lên năm Hai. Sau đó tớ tự học hết."

"Ra vậy. Mà vẫn đứng thứ ba... Giỏi thật..."

"Không, vẫn còn kém lắm ạ. Học viện mình 'khoai' quá khác hẳn hồi Sơ trung. Sắp tới còn có kỳ thi giữa kỳ nữa, tớ phải học hành chăm chỉ mới được."

Kaede cười gượng gạo.

"Cuối cùng là mình sao..."

Khó nghĩ quá. Hỏi gì bây giờ?

Tôi biết hầu hết mọi thứ về cô nàng này rồi, chỉ không biết hồi Sơ trung thế nào thôi, mà chuyện đó thì hôm trước cũng nghe lỏm được ở McD...

Lúc tôi đang vò đầu suy nghĩ thì Phó Hội trưởng nhìn tôi và Kaede.

"Nhắc mới nhớ, ngạc nhiên thật đấy. Suzucchi và Kaede-chan lại là bạn thuở nhỏ à."

"Chỉ là học chung trường Tiểu học thôi mà. Vậy cũng được gọi là bạn từ thuở nhỏ sao?"

"Chị không biết nữa. Định nghĩa của 'bạn từ thuở nhỏ' là quen biết nhau từ bé... Vậy thì phải xem có coi học sinh Tiểu học là 'nhỏ' hay không đã..."

Hội trưởng nghiêng đầu suy nghĩ.

"Không không, có cách đơn giản hơn để xác định đó~."

Phó hội trưởng lắc lắc ngón tay chêm vào ngay.

"Đó là có hứa hôn với nhau không. Nếu có thì là bạn từ thuở nhỏ, còn ngược lại thì ứ phải~."

Cái lý thuyết gì mà "vớ vẩn" vậy.

"Ra vậy à..."

Kaede gật đầu rồi nói một cách thản nhiên:

"Vậy thì là... 'bạn thuở nhỏ' rồi”

"Khụ! Khụ!"

Yuki đang uống nước ép táo bỗng bị sặc.

Này này!? Không hề có chuyện hứa hôn với Kaede ở đây nhé.

Tôi ngơ ngác quay sang thì thấy Kaede nháy mắt tinh quái. Ý là đang diễn kịch thì phải phối hợp theo à.

"Ê-! Kể cho bọn chị nghe vụ này với, kể đi kể đi!"

Phó Hội trưởng thích chuyện tình cảm lắm nên rất hào hứng.

"Chuyện hồi bé thôi mà. Em không nhớ gì hết."

"Ê, vô tình thế. Thế còn Kaede-chan thì sao? Em có chút tình cảm nào với Suzucchi bây giờ không?"

Kaede liếc nhìn tôi rồi nói nhỏ nhẹ, mặt hơi ửng hồng:

"Ừm... Nếu mà nói thích hay không thích thì... Kaede thích Masayan rất nhiều."

"Kya kya kya!"

Phó Hội trưởng phấn khích tột độ, cười khanh khách cứ như em bé được cho kẹo ấy.

Nhưng rồi Risa-senpai đột nhiên nghiêm mặt:

"Khoan đã? Nhưng Suzucchi thích Yuki-chan đúng không... Kaede-chan thì thích Suzucchi... Yuki-chan và Kaede-chan lại là bạn cùng Hội học sinh... Ủa? Chẳng phải là Tình tay ba sao!"

Giờ mới nhận ra sao?

"Ghê ghê. Đúng kiểu game mà Sugita-cchi hay chơi!"

"Tôi chơi game tình yêu thuần khiết nhé. Đừng có đánh đồng."

Sugita-senpai đẩy gọng kính phủ nhận.

Không, tôi cũng "thuần khiết" mà.

"Vậy là Hội học sinh của chúng ta có khả năng xuất hiện drama tình cảm à... Suzucchi này... Hay là cậu nên nhét sẵn tạp chí vào bụng đi~."

"Sao mọi người cứ nghĩ là em sẽ bị đâm thế..."

"Nếu cậu bị đâm thì cứ giao cho chị. Risa này sẽ là thám tử nữ sinh trung học, nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho cậu xem. Sự thật chỉ có một!"

Lại còn Conan-kun nữa sao.

"Mà nói chung, yêu đương trong Hội học sinh là... được phép ạ?"

"Chị định là nếu quan hệ trong sáng thì không sao..."

Hội trưởng cười gượng gạo liếc nhìn tôi, Yuki và Kaede.

"Hay là nên cấm tiệt luôn thì hơn nhỉ..."

"Ê-! Chán chết! Cấm yêu đương là dở hơi!"

"Đúng đó! Yêu đương phải được tự do chứ!"

Phó hội trưởng và Kaede ỉu xìu ra vẻ bất mãn.

Còn Yuki thì mặt mày xanh mét ngồi co ro lẩm bẩm.

"Phải làm... phải làm gì đó... không… bị cướp mất…"

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

E tui nghĩ ra một kịch bản khác là 2 đứa diễn quá làm nhỏ biến từ từ thành yande lun là vui à 🤣🤣
Xem thêm
Chắc nu9 sẽ ko cầm dao sực cả 2 đứa đâu :)
Xem thêm
Đến lúc đó main nên nhét tạp chí vào bụng thật :))
Xem thêm
Ozu
Chị nhà bt rén r à, khéo sau vụ này lại sinh ra tính chiếm hữu.
Tksss
Xem thêm
ngon thế
Xem thêm
ai dám cướp chồng bà
Xem thêm
Tới mức đó rồi á
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yeah sure
Yan coming~
Xem thêm
hốt lẹ sau t còn hít đường nx
THANH CHAN NHÌU
Xem thêm