• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống thường ngày sau khi hỏi bạn thuở nhỏ mình như vậy

Chương 03

23 Bình luận - Độ dài: 698 từ - Cập nhật:

[Lưu ý: Có thể bạn đã từng đọc một bộ tương tự cùng tên như này rồi, đó là bản Oneshot, còn đây là bản mở rộng DLC của tác giả để chiều fan]

————————————————————————————

"Chúng ta đi hẹn hò một buổi nhé?" 

Một ngày nọ, người bạn thuở nhỏ và cũng là người yêu của tôi, Kaoru, đã nói với tôi  như thế. Tôi không có lý do gì để từ chối, vì vậy tôi đã sẵn sàng chấp nhận điều này, nói rằng, "Ừm, được thôi." Và thế là chúng tôi lên tàu và đi đến trung tâm mua sắm cùng nhau. 

Ừ thì…. 

Thông thường, một mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên mặn mà hơn khi mà nó bắt đầu bằng việc hẹn hò với nhau (tôi nghĩ là bình thường sẽ như thế) nhưng trong trường hợp của bọn tôi, bọn tôi lại có một mối quan hệ thể xác trước, và sau đó nó phát triển thành một mối quan hệ yêu đương như bây giờ...

Nếu chúng ta lấy ví dụ dựa trên một trò chơi, thì việc đánh bại một tên trùm quỷ vương vào điểm cuối của chuyến hành trình dài là điều bình thường, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, thì giống như bọn tôi đã đánh bại một tên quỷ vương rồi bắt đầu một cuộc hành trình vậy -- Thế nên tình huống của bọn tôi có thể hơi kỳ lạ... 

Cơ mà, đó không phải là vấn đề chính.

Vì bọn tôi đã có quan hệ với nhau trước đó rồi, nên ngay cả khi bọn tôi có nắm tay nhau thì cũng không có nhiều cảm xúc phấn khích nhẹ nhàng mà ta thường có trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ tình cảm, và ngay cả khi chúng tôi hẹn hò, cũng không có sự hưng phấn, hồi hộp nhẹ nhàng kiểu đó đó. Tất nhiên, bản thân những buổi hẹn hò chắc chắn rất vui, nhưng tôi không thể không bối rối vì điều này.

"Có chuyện gì vậy, Kyo-chan? ...Anh có cảm thấy không vui khi chúng ta hẹn hò à?" 

Kaoru, người đang đi cạnh tôi, nhìn tôi rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng. 

Tôi mỉm cười và lắc đầu nhẹ.

"Không. Hẹn hò với em anh rất vui. Những nơi chúng ta đã đi rất vui, nhưng..."

"Anh cảm thấy có gì không ổn à?"

"Nhưng anh vẫn cảm thấy thứ tự có hơi bị sai lầm."

"Ah…"

Kaoru làm một vẻ mặt lạ lùng và nhìn đi chỗ khác.

"Nhưng, chính vì thế mà ta mới ở đây bây giờ..."

Đúng vậy, điều đó chắc chắn là đúng.

Nếu chúng tôi không có quan hệ với nhau, tôi chắc chắn mình sẽ không đi chơi với Kaoru như thế này. ... Ờ thì, có lẽ cuối cùng chúng tôi cũng đi chơi chung thôi. Nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ của bọn tôi sẽ thay đổi quá nhiều theo bất kỳ hướng nào khác.

"Nếu anh không hài lòng với buổi hẹn hò của bọn mình--"

Thấy vậy, Kaoru mỉm cười gian xảo và nói,

"---Sao chúng ta không nghỉ ngơi ở khách sạn một chút nhỉ?"

"Thôi cho anh xin" [note63482]

Tôi ngay lập tức từ chối. 

Không phải là tôi muốn làm điều đó với Kaoru. Ý tôi là, tôi là một cậu bé mới lớn, và không phải là tôi không có một chút ham muốn tình dục nào, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có ý định sống một cuộc đời phóng đãng.

"Vậy, giờ chúng ta nên làm gì nhỉ?"

"Cứ tiếp tục buổi hẹn hò thôi." 

Chúng tôi đã mua và uống trà sữa trân châu, một thức uống có thể đã qua thời kỳ nổi tiếng đỉnh cao của nó, và đi bộ xung quanh thành phố đông đúc. Chúng tôi đã đến nhiều cửa hàng khác nhau, mua quần áo và nhiều loại hàng hóa khác nhau, ăn nhiều đồ ăn với nhau 

Thế rồi khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường của một khách sạn. [note63481]

Ghi chú

[Lên trên]
Bị lùa là rõ
Bị lùa là rõ
[Lên trên]
Bị vắt khô rồi nên sợ
Bị vắt khô rồi nên sợ
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đấy thấy chưa ae, tôi đã bảo là tôi rất thích bạn thuở nhỏ và luôn mong happy end cho bạn thuở nhỏ mà 🐧
Xem thêm
Ai khác nói thì mị còn tin chứ với bác thì niềm tin của mị như một ông biên kịch nào đấy với cái câu cửa miệng là "một câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực" cơ 🐧🐧🐧
Xem thêm
vẫn là vắt:))
Xem thêm
Vắt cực khô💀
Xem thêm
con vợ khoẻ thế
Xem thêm
Lùa tới chết
Xem thêm
Tội main:)
Xem thêm
*Phóng đãng -> có lối sống tự do, buông thả, không chút tự kiềm chế mình trong các mặt sinh hoạt
Xem thêm
"Thôi cho anh xin(.)"
Xem thêm
Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi anh main tỉnh lại trong khách sạn
Xem thêm