• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam Chương

Chương 55: Phòng Tắm

13 Bình luận - Độ dài: 2,274 từ - Cập nhật:

Cuộc chinh phục hầm ngục cùng với Ageha diễn ra khá suôn sẻ.

Khi Ageha và tôi hợp tác, tôi cảm thấy như có thể đánh bại bất kỳ Ma Thú nào

"Chúng ta hãy sử dụng nơi ẩn náu này hôm nay nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Nói dứt lời, tôi chỉ vào một trong những nơi ẩn náu của ma cà rồng Judith.

Dù gì thì chiến đấu với Ma Thú cũng tích tụ mệt mỏi.

Nếu cố gắng quá sức, chúng tôi có thể tiến xa hơn, nhưng với Ageha ở đây, có lẽ tốt hơn là nên nghỉ ngơi khi chúng tôi vẫn còn thoải mái và dư dả thời gian.

"Uầy, rộng rãi quá!"

Ageha thốt lên khi chúng tôi bước vào nơi ẩn náu.

Đúng là nó rộng hơn nhiều so với các nơi ẩn náu khác.

Có ghế sofa, bàn, ghế và cả nhà vệ sinh nữa nè.

Tôi tò mò nhìn vào bên trong nhà vệ sinh và phát hiện ra một sinh vật slime sống bên trong.

Với trang thiết bị đầy đủ tiện nghi thế này, nơi ẩn náu này không khác gì một căn nhà thông thường.

Nhớ lại, Judith là kiểu người rất kén chọn, cổ cũng uống máu bằng tách trà.

Có lẽ, nơi ẩn náu này cũng là thứ mà Judith đã dồn nhiều tâm huyết để chuẩn bị.

"À phải rồi, mình phải chuẩn bị bữa ăn thôi."

Nói rồi, Ageha đứng dậy khỏi ghế sofa và lấy ra một ít thịt Ma Thú từ hộp đồ của mình.

"Ageha, cô mệt rồi. Để tôi chuẩn bị, cô cứ nghỉ ngơi đi."

"Không đâu, để anh làm thì tôi ngại lắm. Để tôi giúp với."

Ageha khăng khăng đòi giúp đỡ.

Đây là lần thứ hai chúng tôi dùng bữa ở nơi ẩn náu này, nên Ageha đã nhanh chóng và thành thạo chuẩn bị.

Mặc dù vậy, món ăn cũng đơn giản thôi.

Dùng ma thạch lấy từ Ma Thú để nhóm lửa, chúng tôi đặt thịt Ma Thú lên tấm sắt có sẵn ở nơi ẩn náu.

Rồi dùng muối và tiêu có sẵn để nêm nếm.

May mắn thay, hôm nay chúng tôi tìm được một khu vực có thể thu thập thảo dược, vì vậy, chúng tôi nướng thảo dược cùng với thịt.

Thảo dược này có tác dụng chữa lành vết thương và thường được sử dụng làm gia vị cho món ăn.

"Cũng khá ngon đó chứ!"

Ageha kêu lên sau khi nếm thử một miếng.

"Thật sao? Tôi nghĩ với kiểu nêm nếm đơn giản như vậy, chắc cũng không đặc sắc gì."

"Không đâu! Được ăn thịt thế này, tôi thấy hạnh phúc lắm rồi!"

Ageha mỉm cười rạng rỡ. Nhìn cô ấy ăn ngon miệng, tôi cũng cảm thấy vui lây. Mặc dù đây là món ăn quen thuộc mà tôi đã ăn nhiều lần, nhưng hôm nay nó dường như ngon hơn hẳn.

◆◆◆

"Chỉ thiếu mỗi phòng tắm nữa thôi, là hoàn hảo rồi."

Sau bữa ăn, Ageha ngồi thư giãn trên ghế sofa và đột ngột thốt lên như vậy.

Đúng thật, nơi ẩn náu này có giường và sofa, và thứ duy nhất thiếu chính là phòng tắm.

Khi tôi đồng hành cùng Khôi Lỗi Hồi Kiếm, chúng tôi không hề quan tâm đến việc tắm rửa.

Nhưng khi sống cùng với ma cà rồng Judith, tôi đã làm thế nào để tắm vậy nhỉ?

"A, có thể là có một phòng tắm đấy."

Khi nghĩ lại, tôi nhớ ra rằng mình đã từng tắm vài lần khi ở cùng Judith.

"Thật sao?!"

Ageha kêu lên, đôi mắt sáng rực.

"À, tôi không chắc là có phòng tắm ở nơi ẩn náu này, nên đừng kỳ vọng quá."

Nói thế, nhưng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong nơi ẩn náu. Ồ, có một cánh cửa ở đây.

Mở ra, và quả thật, có một bồn tắm bằng gỗ.

"Ồ, phòng tắm này!"

Ageha kêu lên từ phía sau. Để chuẩn bị phòng tắm, cần dùng ma thạch thuộc tính nước và lửa.

Có bốn loại ma thạch lấy được từ Ma Thú: ánh sáng, lửa, nước, và gió.

Ma thạch ánh sáng dùng làm đèn chiếu sáng, ma thạch lửa để nhóm lửa hoặc làm nóng đồ vật, và ma thạch nước để tạo nước hoặc băng.

Vì vậy, ma thạch nước rất cần thiết cho phòng tắm và tủ lạnh.

Ma thạch gió thì dùng làm động lực cho nhiều loại công cụ khác nhau.

Sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị phòng tắm bằng cách sử dụng ma thạch.

"Ageha, cô vào trước đi."

Khi đã chuẩn bị xong, tôi bảo Ageha vào trước.

"Ồ, không đâu. Anh vào trước đi."

"Đừng ngại, cô cứ vào trước đi."

"Nếu anh đã nói vậy, tôi vào trước nhé."

Ageha gật đầu tuy có chút ngại ngùng, rồi tiến vào phòng tắm.

Tôi ngồi xuống sofa, không có việc gì đặc biệt để làm, chờ cho đến khi Ageha xong vậy.

"Áaaaa!!!"

Ngay lúc tôi ngồi xuống sofa, tôi nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng tắm.

"Sao vậy, Ageha?"

Hoảng hốt, tôi mở cửa phòng tắm. Ageha ngồi bệt trên sàn, mặt đỏ bừng.

"À, không có gì đâu... Nước nóng nên tôi giật mình xiu xíu hà."

"Ồ, thì ra là vậy."

Thì ra là vậy, tiếng hét làm tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

"À, này... Kiska. Khi anh nhìn tôi thế này, tôi hơi ngượng..."

"Xin lỗi."

Tôi nhanh chóng quay đi.

Dù không có ý định nhìn chằm chằm, nhưng quả thực tôi đã lỡ thấy.

Những đường nét mảnh mai của Ageha, dù không đầy đặn nhưng trông có vẻ mềm mại khi chạm vào, đã lọt vào tầm mắt tôi.

"Nhưng mà, bị Kiska nhìn cũng không phải là điều quá tệ."

Cô ấy nói đầy ẩn ý. Tôi muốn hỏi có ý gì, nhưng kìm nén không thốt ra.

"Có lẽ tôi đã làm nước nóng quá."

Tôi cố gắng chuyển đề tài.

Chắc chắn là do tôi điều chỉnh ma thạch lửa quá mạnh.

"Nếu dùng ma thạch nước, chắc nước sẽ dịu hơn."

"À, anh có thể giúp tôi không? Tôi không biết dùng ma thạch thế nào."

"Tất nhiên, không vấn đề gì."

Gật đầu, tôi cầm lấy ma thạch nước.

Khi điều khiển ma lực trong ma thạch nước, nó tạo ra hơi lạnh.

Nếu đặt ma thạch này vào trong nước, nước sẽ dần trở nên dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, cần một khoảng thời gian để nước nguội bớt, khiến bầu không khí trở nên lúng túng.

Vì bên cạnh tôi là một Ageha đang khoả thân. Dù cố gắng không nghĩ đến, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến điều đó.

"Này, Kiska."

"Gì thế?"

Bất ngờ Ageha bắt chuyện khiến tôi lúng túng.

"Anh đang hồi hộp đúng không, khi thấy tôi như vậy?"

Trúng tim đen rồi.

"Thì sao?"

Nhưng phản ứng của tôi là một chút nổi loạn, không chịu thừa nhận.

"Nếu anh muốn nhìn, anh có thể nhìn thêm."

Ageha thì thầm vào tai tôi. Khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong tôi vỡ vụn.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào thân hình trần truồng của Ageha.

f72fde10-3118-4013-8b12-85dce1759c84.jpg

Đặt tay lên vai cô ấy, tôi nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách tôi đấy nhé."

Ageha gật đầu. Thật sự có ổn không? Tôi bất giác lo lắng với những lời mình vừa thốt ra. Tôi nên làm gì bây giờ? Có lẽ là hôn cô ấy chăng?

Khi nhìn vào môi cô ấy, tôi nhận ra đôi môi ấy khẽ run. Hơn nữa, mặt cô ấy đỏ bừng, cúi gằm xuống. Sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt tôi.

Mình đang làm gì thế này...

Bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình sắp làm điều ngu ngốc.

Tôi nhẹ nhàng nhéo má Ageha và nói:

"Đừng có đùa giỡn với người lớn chứ."

"Ư..."

Cô ấy thốt lên, không ngờ bị nhéo. Nước đã nguội bớt và đủ mát rồi.

◆◆◆

"Chúc anh ngủ ngon, Kiska."

"Ừ, chúc cô ngủ ngon."

Tôi để Ageha lên giường, còn mình nằm trên sofa. Dù mệt mỏi sau khi chinh phục hầm ngục, nhưng có lẽ do hồi hộp từ sự cố trong phòng tắm, tôi không thể chợp mắt được.

Không, đó chỉ là một phần. Lý do lớn hơn là do tôi nhớ lại cơn ác mộng kia. Khi chúng tôi mới bắt đầu chinh phục dungeon, Ageha đã từng cố 'cưỡng ép' tôi. Khi tôi từ chối, cô ấy đã tuyệt vọng tự sát.

Nỗi lo sợ lại trỗi dậy rằng, khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, Agrha sẽ đến tấn công tôi như lần đó. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi sẽ chấp nhận.

Bởi vì nếu từ chối và cô ấy lại tự sát, chắc tôi sẽ phát điên mất.

Hơn nữa, từ lần đầu gặp, tôi đã thấy cô ấy thật đáng yêu.

Không có gì đẹp đẽ hơn hồi tôi nhìn thấy Ageha bị giam cầm trong kết giới cả. Quan hệ giữa chúng tôi cũng rất tốt. Không có lý do gì để tôi từ chối.

Tôi liên tục tự trấn an mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng day dứt không nguôi. Cuối cùng, tôi không thể ngủ và trời đã sáng.

Và Agaha đã không ra chỗ tôi.

"Kiska, nhìn kỹ thì mắt anh có quầng thâm đấy. Có phải anh ngủ không ngon chăng?"

"Ờ, đúng thế đấy. Cả đêm tôi mải nghĩ về cách chinh phục dungeon…"

"Vậy á? Nhưng mà, không nên khởi hành khi còn buồn ngủ đâu. Anh nên ngủ thêm chút nữa đi."

"Ừ, phải đấy. Cho tôi ngủ thêm chút nhé."

"Vâng, được thôi ạ. Chúc anh ngủ ngon."

Tôi ngã xuống giường suy nghĩ.

Thật giống như tôi tự làm khổ mình vậy. Tại sao tôi lại không thể ngủ được chỉ vì có một cô gái đẹp ngủ gần bên chứ? Thật là một suy nghĩ điên rồ và ngượng ngùng.

◆◆◆

"Uầy! Nhìn này, Kiska. Chúng ta đã đánh bại nó rồi!"

Ageha nhảy cẫng lên vui mừng khi tiêu diệt được Ma Thú.

Sau đó, cô ấy tiến đến gần tôi, chờ đợi điều gì đó.

Đây chính là tín hiệu cô ấy muốn tôi vuốt ve.

"Ageha thiệt là giỏi ghê ha!"

"Eh-he-he~"

Khi tôi vuốt ve cô ấy, gò má cô ấy giãn ra trông thật hạnh phúc.

Nhìn cô ấy giống như một con thú nhỏ, thật dễ thương.

"Nhưng từ khi nào chúng ta đã đến được phòng của trùm vậy?"

"Đúng thế, thật bất ngờ ha!"

Chúng tôi vừa nói vừa nhìn lên cánh cửa lớn của phòng Trùm cuối.

"Kiska, anh sẽ vào phòng trùm bây giờ chứ?"

"Không, có một chỗ tôi muốn ghé qua trước."

"Một chỗ muốn ghé qua á?"

Tôi nhớ là ở khu vực này có một công tắc kết nối với phòng bí mật. Đây rồi, đúng nó đây.

"Ôi chao! Ở đây có một phòng bí mật! Kiska thật là biết tuốt!"

Có vẻ như Ageha đang rất phấn khích.

"Này này, cô khen tôi quá đấy. Khen nhiều như vậy tôi sẽ trở nên tự mãn mất."

Thực ra, tôi cũng khá phấn khích.

"Nhưng mà, Kiska thật sự rất tuyệt. Tôi chưa từng gặp ai giỏi hơn anh."

"Cô quên là mình bị mất trí nhớ à? Cô không nhớ ai ngoài tôi mà lại nói vậy."

"À đúng rồi ha, tôi bị mất trí nhớ, nên không biết ai ngoài anh cả."

"Cô nàng hay quên này, thiệt tình à."

Trong khi chúng tôi đang đùa giỡn, cuối cùng chúng tôi đã đến được nơi có chiếc rương báu. Bên trong chiếc rương này có vật phẩm gọi là "Anh Minh Kết Tinh", cho phép người sử dụng ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng.

"Mở chiếc rương này sẽ nhận được kỹ năng, cô muốn mở không? Tôi không ngại để cô mở đâu."

Lần trước, tôi đã mở rương "Anh Minh Kết Tinh" và nhận được kỹ năng 'Kiếm thuật'. Theo thứ tự, lần này nên để Ageha mở.

"Tôi không cần đâu. Kiska mở đi."

Dù biết trước nhưng cô ấy vẫn nhường cho tôi.

"Cô không cần khách sáo đâu."

"Không phải phải nhường tôi đâu à. Tôi có cảm giác là bản thân không thể nhận thêm kỹ năng nào nữa."

"Vậy à."

Thực tế, mỗi người chỉ có thể sở hữu tối đa năm kỹ năng. Ageha là anh hùng nên việc cô ấy đã đạt đến giới hạn kỹ năng cũng hợp lý.

"Vậy, xin lỗi nhưng tôi xin được mở nó nhé."

"Vâng, không cần ngại gì cả đâu ạ."

Vậy nên, tôi mở chiếc rương báu.

Xem nào, sẽ nhận được kỹ năng gì đây.

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

Bạn đã nhận được kỹ năng 'Thề nguyện'.

△△△△△△△△△△△△△△△

"Hả?"

Kỹ năng 'Thề Nguyện' để làm quái gì đây?

"Kỹ năng gì vậy ạ?"

"Là thứ kỹ năng không hữu ích trong chiến đấu thôi."

Dù không biết rõ kỹ năng này là gì, nhưng tôi chắc chắn nó không hữu dụng là mấy..

"Ôi, thật tiếc quá đi à~."

"Ừ, kỹ năng nhận ngẫu nhiên mà, không sao."

Thực sự, tôi hài lòng với các kỹ năng hiện tại. Với Ageha cạnh bên, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh bại được trùm cuối.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Chăm vậy bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dịch trong lo sợ, rằng truyện sẽ bay màu bất cứ lúc nào
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans
Xem thêm
Từ cái đoạn ageha vào tắm là t thấy có điểm r nhé
Xem thêm
Nghi anh main bị lùa lắm
Xem thêm
Có một số đoạn chắc là con này muốn trải nghiệm cùng main, mà thằng main cx k để ý ta:)))
Xem thêm
Trans siu mạnh 🤯
Xem thêm
🗣🔥🔥Anh này mạnh ác
Xem thêm
Siu, đỉnh quá! Đỡ phải hóng manga, thanks trans nhiều nha...
Xem thêm