• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Lời bạt

10 Bình luận - Độ dài: 518 từ - Cập nhật:

Cảm ơn Zen vì đã giúp mình chương này.

+*

Xin chào các bạn độc giả, tôi là Ametsuki.

Vốn ban đầu tác phẩm này chỉ là truyện ngắn thôi, nhưng nhờ có lời ngỏ ý muốn phát triển thành câu chuyện này thành dạng tiểu thuyết của quý biên tập viên nên tôi mới có cơ hội sử dụng vô số ý tưởng đã từng phải bỏ lại vì khuôn khổ có hạn; phải nói là quá trình viết lại tác phẩm này cũng rất là vui.

Tác phẩm này chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa A-kun và Mitsumine — hai nhân vật mà tôi hết lòng yêu quý. Có lẽ chính sự yêu mến ấy khiến cho việc chấp bút trở nên thuận lợi hơn.

(Ngoài lề chút: khi nhận được bản thiết kế nhân vật, tôi đã mê tạo hình của Mii-senpai tới độ phải email ngay cho biên tập viên rằng “Có lẽ đây là nhân vật tôi thích nhất”)

Hồi đi học, tôi thuộc dạng ghét trường học, lúc nào đi học cũng nghĩ “Mình muốn nghỉ học quá”. Thú thực thì bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà giờ nghĩ lại, chính nhờ những người bạn đã luôn tươi cười lắng nghe những lời rủ rê “Hay là mình bắt tàu đi đâu đó đi” hoặc là “Cúp học ra biển chơi đi cậu” mà tôi mới có thể tốt nghiệp được cao trung. Dẫu chỉ dừng lại ở mức hứa hẹn “Để khi khác nhé”, nhưng chính những lời hứa ấy lại là điểm tựa tinh thần vững chắc, nâng đỡ tôi qua những năm tháng ấy.

Cuộc đời mà, hẳn sẽ có những ngày mọi thứ chẳng diễn ra theo ý muốn của mình, hẳn sẽ có những ngày chỉ muốn được tan biến vào hư không. Vào những khoảnh khắc yếu lòng ấy, tôi tha thiết mong rằng tác phẩm này sẽ có thể khiến suy nghĩ của bạn thay đổi, dù chỉ một chút "Thôi thì, cố sống nốt thêm mai nữa xem sao."

——Cầu mong rằng, trong tương lai các bạn có thể gặp được ai đó mà mình có thể cười trách rằng: “Tại cậu mà hôm nay tôi vẫn không thể chết đó.”

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến:

Vị biên tập vì đã tận tình giúp đỡ tôi thuở mới chân ướt chân ráo vào nghề;

Họa sĩ phụ trách minh họa DSmile vì đã vẽ nên một Mitsumine xinh đẹp;

Đội ngũ hiệu đính vì đã giúp tôi chỉnh sửa những lỗi sai trong câu văn;

Người bạn S vì đã luôn lắng nghe những cuộc điện thoại than thở về việc bí ý tưởng;

Tất cả những người đã tham gia vào quá trình xuất bản cuốn sách này,

Và đặc biệt là các bạn độc giả đã chọn mua cuốn sách này trong vô vàn những cuốn sách khác.

Từ tận đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn.

Thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều!

Tháng 6 năm 2021

Ametsuki 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
doc xong nua nam trans moi dich loi bat=))))))))))))))))))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tk pepsi nín
Xem thêm
qua cam dong, khoc roi huhu
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
💯
Xem thêm
TRANS
Toi da khoc
Xem thêm
Quá sức nhân văn. Ko bt có chuyển thành ln ko
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
T đã khóc.
Xem thêm