Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.
Đọc kỹ trước khi đăng truyện:
QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC
THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC
DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.
Hakord - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung
Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?
Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.
*Tay lăm le cục gạch*
CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!
Địa chỉ cũ:
8286 Bình luận
Xin đính chính lại là Ú Nu không hề liên quan tới bất cứ việc gì trong đây. Ú Nu không phải chủ giáo hội 500km, Ú Nu không phải lãnh đạo sever, Ú Nu không phải người thành lập sever (mình mới là người thành lập)
Xin đính chính lại, ban đầu giáo hội đã tính công bố quyết định chỉ cmt trong truyện của những người quen, nhưng vì đại đa số ý kiến nên giáo hội đã chính thức giải tán, người nào đó có thể hả hê với thông tin này. Xin lỗi mọi người vì những ngày qua đã gây kha khá phiền phức không ít thì nhiều đối với những người trong cộng đồng Hako nói chung và cộng đồng sáng tác nói riêng, xin lỗi vì làm phiền lòng mod với admin. Mong sẽ không làm tấm gương xấu cho nhiều người.
Ngoài ra, mình cũng mong sau chuyện này những người gây tiêu cực đối với cộng đồng sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và cải thiện tốt hơn từng ngày, vì mình tin rằng dù là ai cũng không muốn bị ghét. Như năm giai đoạn của trầm cảm vậy, nếu bạn không tiến tới giai đoạn thương lượng và chấp nhận thì cũng sẽ mãi mãi mặc kẹt trong giai đoạn chối bỏ mà thôi. Đối với riêng bản thân mình cũng vậy.
Cảm ơn Dahlias và Raynard vì màn tiểu phẩm trào phúng nêu lên những cái xấu, những cái không đúng đang dần hiện diện trong cộng đồng. Cảm ơn cuộc đời :)) vì đã cho mình cơ hội tiếp xúc với nơi này, đành lòng mình chẳng muốn bao giờ phải rời xa Hako, mình đã có những ký ức vừa tốt vừa xấu ở nơi này. Một lần nữa xin lỗi vì những gì đã và đang xảy ra, và cảm ơn cuộc đời rất nhiều.
Mà có khi giờ chẳng ai thèm quan tâm tới cái drama này 🐧"Không ta vẫn chưa chưa muốn chết ."
Giật mình phía sau thiếu niên cũng bình tĩnh lại bắt đầu nhìn xung quanh ,hắn trong đắu không ngừng sinh ra từng dòng suy nghĩ đây là đâu không phải ta vừa bị tai nạn sao.
Chưa để thiếu niên tự trả lời một cái cơn đau đầu đã ập đến.
"A."
Ngay lập tức hắn đau đớn hét rồi ôm đầu ngã xuống .
Tỉnh lại phía sau thiếu niên trên gương mặt không còn hoang mang mà lại trà ngập kích động ôm mặt cười nói :
"Ta vậy mà thực sự xuyên việt, haha ông trời ngươi quả thực là tốt với ta a."
Không tệ thiếu niên cũng không phải người thế giới này .
Hắn tên thật gọi hạ uyên là trên lam tinh một tên bình thường trẻ mồ côi ,cả một đời bình thường cuối cùng tại một trận tai nạn giao thông mà mất mạng.
Cứ tưởng cuộc đời đến đây là kết thúc ai ngờ lại may mắn xuyên việt thế giới này mà cái kia cơn đau chính là cơ thể này kí ức.
Lục xoát vừa tới kí ức sau hắn cũng biết cơ thể này tên gọi giống như hắn kiếp trước cũng gọi hạ uyên, chỉ bất quá cơ thể này đang ở một cái gọi thương lam tinh tinh cầu.
Viên này tinh cầu không có khoa học kĩ thuật chỉ có chính là hoa lệ tiên đạo .
Biết được thế giới này có hệ thống tu luyện sau hạ uyên ánh mắt sáng rực trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ nếu có thể tu luyện vậy có nghĩa thế giới này rất có thể liền có trường sinh ,nghĩ tới đây hạ uyên trong lòng càng hưng phấn.
Bất quá hưng phấn phía sau hạ uyên cũng bình tĩnh lại hắn biết tu tiên giới tuy đặc sắc nhưng cũng vô cùng nguy hiểm ,không phải sao nguyên bản cơ thể này chính là vì lên rừng mà không may bị độc trùng cắn chết từ đó cho hắn cơ hội đoạt xác.
Kiểm tra xong kí ức sau hạ uyên bất đầu xem lại tự thân.
Xem xét mình tu vi sau hạ uyên kém kém chút chửi thề , lí do bởi cơ thể này thiên phú quá kém ,15 tuổi mới đạt tới luyện thể tam trọng lấy cái này thiên phú hạ uyên muốn trường sinh quả thật là nằm mơ giữa ban ngày.
Cách khác là tìm 1 người edit truyện có tâm
Có thể tôi nói hơi khó nghe, nhưng nhìn mấy người bị lậm nặng convert xong quên luôn tiếng mẹ đẻ nó mang lại ác cảm vkl. Nhắc thế còn dễ tính lắm rồi đấy, chứ lên mạng khéo người ta bảo khuyết tật ngôn ngữ cho thì...
Ngáo đét =)))))
và trảmtheo đợt luôn)Mình có thấy bạn vi phạm quy định A3. Truyện sáng tác phải được trình bày bằng tiếng Việt đúng chính tả. Tuyệt đối không sử dụng ngôn ngữ lai căng không thuộc quy chuẩn văn học chính quy như teencode, từ viết tắt, các loại emoji, lạm dụng từ Hán Việt, hậu tố ngữ/kính ngữ tiếng Nhật như -chan, -kun, -san… (trừ trường hợp đặc biệt có thiết lập với mục đích rõ ràng), không dùng ngoại ngữ nếu không cần thiết,…
Và D15: Mỗi chương chính phải có ít nhất 2.000 từ. Các chương phụ có số từ tự do.
Có lẽ vì vi phạm nên mod thấy và xóa luôn.
Mình để link luật nhé, dù chỉ là vài thứ bất thành văn /thao-luan/77-quy-dinh-doi-voi-oln
Hôm nay comment để xin mn nhận xét thì lại bay tiếp và thêm lỗi A3. Mình viết không có backup nên gặp cảnh này rất sợ 🥲
Hè xong, mùa đông lại đến, ba tháng học kì một, hoàn toàn ổn, ngoại trừ mấy điều lẽ trên mạng.
Thêm vào nữa là xây dựng cách nói chuyện đặc trưng cho mỗi nhân vật, sẽ giúp độc giả phân biệt được phần nào mà ko cần chú thích.
Nếu đăng oneshot 1 chương duy nhất nhưng dài 50k thì có thể không?
Nếu t nhớ đúng thì có kha khá con trai trước khi dậy thì có khuôn mặt khá múp tương đối giống con gái, vì vậy nếu để tóc dài lên thôi là chả khác gì gái riel đúng chứ? (lưu ý độ tuổi so sánh là 10) Chỉ đến khi dậy thì thì sự khác biệt của hai giới ms bộc lộ rõ đúng ko? (Cho xin ý kiến chứ t chả rõ về vấn đề này lắm)