Tóm tắt
Mana ma thuật là thứ tồn tại trong vạn vật và cấu hành toàn bộ mọi thứ trên thế giới.
Trong lục địa Rum, có một thiếu niên nghèo, không sử dụng được ma thuật, từ đó cậu phải sử dụng một loại sức mạnh khác--Arele Lurntwich – Chàng trai không thể sử dụng ma thuật.
Trong lúc cậu đã bước vào tuổi phá hoại gặp ai cũng xử thì gặp một lão già. Cậu đã bị ông ta búng một cái ngất xĩu, từ đó về sau cậu thách đấu 9999 lần với ông và không lần nào thắng. Cậu buộc phải bái ông làm sư phụ, và đến bây giờ ông ta không hề dạy cậu bất kì thứ gì.
Sinh ra cùng thời với những thiên tài kiệt xuất, những hậu duệ mang dòng máu mạnh mẽ nhất, Arele Lurntwich lại là một kẻ không có lấy chút mana nào. Người ta cho rằng cậu sinh ra đã mất đi sinh cơ, lại còn chung thế hệ với các thiên tài—đúng là nhầm thời rồi!
Nhưng đừng vội xem thường cậu. Dù không thể sử dụng ma thuật, Arele vẫn là một thiên tài theo cách riêng của mình.
"Tôi, Arele Lurntwich, không thể sử dụng mana—nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu đuối. Hãy cứ chờ xem, ai mới là kẻ nên lo sợ!"
Liệu rằng hành trình này của Arele Lurntwich có một cái kết đẹp không?
-
Mới20/02/2025
-
20/02/2025
-
24/02/2025
-
21/02/2025
-
25/02/2025
-
25/02/2025
-
25/02/2025
-
21/02/2025
-
26/02/2025
-
27/02/2025
-
Mới22/02/2025
-
22/02/2025
-
23/02/2025
-
23/02/2025
-
23/02/2025
79 Bình luận
"Tuy nhiên, ngay khi vừa ổn định được mặt trận phía tây và bắt đầu vận chuyển tài nguyên đến để tiếp tục công việc, Hoàng Đế lại đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ từ phía đông. Các tiên linh Elf, dưới sự lãnh đạo của Nữ Hoàng Elf Ngũ Cảnh—cao giai, tiến sâu vào lãnh thổ nhân loại, liên tục phá vỡ phòng tuyến. Cuộc xâm nhập dồn dập này buộc Hoàng Đế phải thân chinh ra trận một lần nữa.
Khi Hoàng Đế Lucas XI Konger chuẩn bị đột phá thế gọng kìm, một thế lực từ bên trong vương triều đã ra tay. Kẻ phản bội này không chỉ cung cấp tin tức cho yêu tộc và tiên linh tộc, mà còn tiết lộ chi tiết về hàng ngũ quân đội, bao gồm cả cách thức đột phá và thời gian nghỉ ngơi của binh lính. Đặc biệt, những thông tin này rơi vào tay tiên linh tộc (Elf), cho phép họ tính toán chính xác thời điểm tấn công, giáng đòn chí mạng vào nhân tộc ngay lúc họ sơ hở nhất.Biết tin nhân tộc sắp mở rộng lãnh thổ, yêu tộc dù chưa sẵn sàng cũng buộc phải ra tay trước. Nếu để nhân loại hoàn thành việc khai hoang, họ sẽ mất đi cơ hội phản kháng. Do đó, yêu tộc mở đợt tấn công nhằm mục đích cầm chân đối phương, kéo dài thời gian để củng cố lực lượng. Sau khi đạt được mục tiêu trì hoãn, chúng lập tức rút lui để tránh tổn thất không cần thiết."
Bạn có thấy nó phi mã k? Kiểu sáng ngủ dậy thay vì đánh răng rửa mặt thì b lại chọn phi thẳng ra ngoài đường. Chỉ trong 1 đoạn nhỏ mà hàng đống thứ bị skip, nói trắng ra là tell chứ chả show 1 tí gì cho người đọc biết. Hết cái đoạn này xong ở dưới bác vẫn tiếp tục "Sau khi..." . Đó là lý do tôi bảo "đây là 1 bản tóm tắt chương 08"