Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 10: Wilhelm Roofendolf

0 Bình luận - Độ dài: 3,854 từ - Cập nhật:

Hang động tối tăm, càng đi sâu vào trong, những thứ kì lạ càng xuất hiện ngày một nhiều.

Hai bên tường được khắc các kí tự cổ, không ai trong số những mạo hiểm giả đang di chuyển hiểu được ý nghĩa của chúng.

Chỉ thấy đó là những biểu tượng kì lạ với đủ loại hình thù ghép lại với nhau. 

- Thứ gì vậy nhỉ?

- Tôi cũng không biết nữa. 

- Mấy hình thù này trông cứ như do đám trẻ con trong thị trấn vẽ vậy. 

*Gràooo*

Một bộ xương khô nhào ra từ phía trước, bất giác làm mọi người giật mình, nhưng ngay lập tức bị Regit nắm chặt lấy hộp sọ và dứt nó ra khỏi cổ.

Bộ xương khô không còn động đậy nữa.

- Là một con Tử Cốt. 

- Chắc chắn nơi này có một Chiêu Hồn Sư.

- Còn quá sớm để kết luận điều đó đấy anh bạn, chúng ta phải quan sát thêm. Chủng Xác Sống còn có thể tự sinh ra trong tự nhiên, nhất là với nồng độ tử khí dày đặc như vậy. Một người mạo hiểm giả phản bác.

Thông thường, Tử Cốt chỉ có thể xuất hiện khi được một Chiêu Hồn Sư (Necromancer) triệu hồi và sống dậy từ những cái xác đã chết hoặc từ những bộ xương khô. Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ khi một số bộ xương của những người sau khi chết hấp thụ nhiều tà khí. Có khả năng những cái xác hoặc những bộ xương đó sẽ sống dậy và bắt đầu đi lang thang, tấn công tất cả những sinh vật sống chúng thấy.

- Khốn khiếp, tao muốn về nhà, tất cả những thứ này làm tao thấy buồn nôn.

- Im lặng lại đi tên hèn nhát.

- Mày vừa bảo ai hèn nhát cơ? Tao đã phải vật lộn với cái mạng nhỏ này khi đi từ khu rừng chết tiệt kia vào tới đây rồi. Chẳng lẽ than thở một tý cũng không được sao?

- Hừ, đã làm mạo hiểm giả thì mày sẽ phải chấp nhận việc hi sinh bất cứ khi nào khi đang thực hiện nhiệm vụ, nếu không thì đừng gọi mình là mạo hiểm giả.

- Tên khốn...

- Đủ rồi!!! 

Regit hắng giọng về phía sau đám người đang ồn ào. Họ lập tức im bặt, không ai cãi nhau nữa, nhưng hai người vẫn tỏ ra bất mãn và tức giận.

Xung quanh giờ đây không chỉ có những hình vẽ và những kí tự kì lạ, những bệ đá bắt đầu xuất hiện, cùng với những tạo vật điêu khắc bằng đá với đủ hình thù.

Đám người vừa đi, vừa quan sát xung quanh với ánh mắt hiếu kì, bởi họ chưa thấy những thứ kì lạ kia bao giờ. Không khí tương đối căng thẳng, kèo theo đó là những tiếng vang vọng của bước chân.

Regit khuôn mặt trầm tư, ông vẫn lặng lẽ di chuyển. Để ý đến tất cả những thứ kì lạ.

Cả đoàn dừng lại khi phía trước đã là ngõ cụt. Nơi đó có rất nhiều Tử Cốt đang đứng và đi lang thang một cách vô hồn.

Chúng có mang trên mình đủ loại vũ khí, nào là kiếm, cung, thậm chí là cả gậy gộc.

Nhưng những thứ đó cũng chỉ là gãi ngứa cho đoàn người mạo hiểm giả vốn lợi thế cả về kinh nghiệm lẫn sức mạnh chiến đấu.

Đám quái cấp thấp nhanh chóng được giải quyết. Regit tiến tới gần bức tường trước mặt ông, theo bản năng của ông, ông cảm giác như có điều gì đó ẩn dấu bên trong nó.

Regit hít một hơi nhẹ, rồi đấm thật mạnh vào bức tường. Rung chấn làm cho cả hành lang khẽ rung lên, nhưng nó vẫn không bị làm sao cả. Tuy nhiên, sau cú đấm của Regit, thứ gì đó đã hiện lên rõ rệt hơn.

Đó là một lớp màng màu tím nhạt, toả ra ánh sáng huyền bí lấp lánh mờ ảo.

- Kết giới cách ly. Mau gọi đội pháp sư đến đây. Regit quay đầu về phía sau, nói to.

Một nhóm gồm sáu người tức tốc chạy tới theo lệnh của Regit.

- Đây là một kết giới ma pháp, sẽ cần tốn thời gian để phá giải nó. Đây không phải là sở trường của ta, các cậu hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Regit nói, ra lệnh cho những mạo hiểm giả.

Những mạo hiểm giả được gọi tới đều là những người giỏi và có kinh nghiệm trong việc phá bỏ kết giới cách ly. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi họ.

Công cuộc phá giải kết giới cách ly cũng không được thuận lợi, họ liên tục gặp gián đoạn vì nhiều sự cố xảy ra.

- Đây là cái kết giới khó khăn nhất mà tôi từng gặp.

- Thứ này mạnh quá, tôi không nghĩ tôi còn đủ sức nữa.

Ma lực của họ dần cạn, những cũng nhanh chóng được bù đắp bổ sung trở lại bởi Regit và người khác thông qua truyền ma lực, nhờ vậy mà họ có thể chống đỡ được lâu như vậy.

Nhưng sức lực con người là có hạn, họ dần cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, tuy nhiên họ vẫn cố gắng bằng tất cả năng lượng để phá giải được kết giới.

- Chúng ta phải cố gắng thôi, thứ này sắp đổ vỡ rồi.

*Rắc...rắc*

Kết giới bắt đầu nứt vỡ, mọi người cũng trở nên vui vẻ hơn, vết nứt bắt đầu lan rộng.

- Gahhhhhh...

*Choang...*

Kết giới đã tan vỡ, những mảnh vụn ma thuật bay khắp nơi. Đám người ngã xuống đất, ai nấy cũng thở hổn hển kiệt sức.

- Cuối cùng cũng thành công. Mệt chết tôi rồi.

Kết giới đã không còn, lúc này Regit lại bước tới, ông tung ra một cú đấm mạnh, bức tường bị thổi bay, để lộ ra bên trong là cả một khoảng không gian rộng lớn.

Regit bước vào trong, những người phía sau cũng kéo theo. Alaine cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự rộng lớn của khoảng không gian này.

Có vẻ như nơi này là một cái hang khổng lồ, trần hang cao đến cả trăm mét. Xung quanh rộng lớn vô cùng.

Đám người mạo hiểm giả chầm chậm tiến vào bên trong. Phía trước chính giữa hang là một bức tượng đài lớn của một vị pháp sư quyền năng nào đó. 

Cả đoàn tiến lại gần bức tượng, Regit và Alaine bắt đầu quan sát một cách tỉ mỉ.

Bức tượng trông rất oai vệ, được làm từ đá hoa cương đánh bóng mịn. Phía dưới có ghi dòng chữ Wilhelm Roofendolf.

- Wilhelm Roofendolf, tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải. Alaine lên tiếng, tay cô chạm nhẹ vào dòng chữ được khắc trên bệ đỡ.

- Là chiến tướng Wilhelm, một chiêu hồn sư với sức mạnh cực lớn, ông ta đã nhiều lần góp phần chặn đứng được cuộc xâm lược của Thiên Giới hơn hai mươi vạn năm trước nhắm vào Đế Chế Ancardis Thần Thánh.

Regit lên tiếng, đầu ông ngước nhìn lên bức tượng.

- Tại sao lại có đống xích khổng lồ này? Alaine lên tiếng thắc mắc.

Gắn xung quanh bệ đỡ bức tượng là bốn cái xích sắt khổng lồ, được treo và gắn chặt vào khoảng không gian hang động rộng lớn. Không chỉ vậy, còn có hàng trăm sợi xích khác cũng trói chặt lấy bức tượng như muốn giam cầm nó.

Trên bốn cái xích sắt, cái nào cũng được dán những tấm bùa chú in hình những vòng tròn ma pháp cùng với các kí tự cổ.

Các mạo hiểm giả với sự tò mò của mình, một số người đã chạm vào dây xích để cảm nhận sự to lớn của nó.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho tới khi, một mạo hiểm giả vô tình đụng trúng một trong bốn lá bùa và làm nó rách. 

Chợt có điều gì đó kì lạ xuất hiện, mặt đất khẽ rung rung, Regit lập tức nằm xuống đất, áp sát tai vào mặt đất bắt đầu lắng nghe.

Ông trợn tròn mắt, lập tức đứng phắt dậy, hét lớn:

- Mau tránh xa khỏi khu vực này!!!

*Crack...crack*

Mặt đất bắt đầu rung chuyển giữ dội, bức tượng thì nứt toác ra, những vết nứt đang lan rộng. 

Bức tượng lung lay dữ dội, hai mắt của bức tượng phát ra ánh sáng màu đỏ kèm theo những tiếng gào rú.

Những sợi xích bắt đầu nứt gãy, nhiều trong số chúng tan vỡ. Bốn cái xích sắt lớn cũng bị đứt, chúng rơi xuống mặt đất, nghiền nát những mạo hiểm giả xấu số.

*Ầm...ầm...*

Một con quái vật xương xẩu trồi lên từ mặt đất, làm cho một vùng xung quanh sụp xuống. Bức tượng tan vỡ thành trăm mảnh.

Con quái vật lơ lửng giữa không trung, nó khoác lên mình một bộ chiến bào, đầu đội mũ sắt. Tay cầm một thanh kiếm đen tuyền làm từ hắc diện thạch, vô cùng cứng cáp.

Đám người mạo hiểm giả được một phen hú hồn, ai nấy cũng đổ mồ hôi. Regit cố gắng giữ bình tĩnh mọi người, ông lên tiếng trấn an.

- Tất cả bình tĩnh, giữ vững vị trí. Chúng ta chưa biết đối phương như thế nào, không được vội tấn công hay bỏ chạy.

- Hắn ta là ai vậy, lượng ma lực khổng lồ của hắn còn lớn hơn cả tôi và ông. Alaine nói, tâm trạng cô đầy nỗi bất an.

Tên quái vật nhìn vào đám người dưới đất, gã rống lên một tiếng.

- Thế giới này, đã bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng thì ta cũng phá được cái phong ấn chết tiệt này. Đám người các ngươi sẽ là bữa ăn mở màn cho sự trở lại của ta.

Nói rồi hắn đưa tay lên, triệu hồi hàng trăm quả cầu năng lượng bắn về phía những người mạo hiểm giả.

Mặt đất bị cày nát bởi những viên đạn ma pháp, rất nhiều người đã bị thương.

Regit lập tức yêu cầu mọi người di tản có trật tự trở ra bên ngoài.

- Tất cả, mau rút lui, tôi sẽ cầm chân gã.

Nói rồi Regit rút thanh kiếm của mình ra, lao đến chém vào người tên quái vật. 

Nhát chém của Regit bị chặn lại bởi thanh kiếm hắc diện thạch.

Tia lửa từ nhát chém toé ra, Regit phải lùi lại ra sau.

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì chứ.

Tên quái vật liền cười lớn, hắn bắt đầu nói với giọng điệu trịch thượng. 

- Fufufu...ta là pháp sư vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, Wilhelm Roofendolf.

- Ngươi...ngươi là ông ấy?

- Đúng, ta chính là Wilhelm Roofendolf, hãy run sợ trước cái tên của ta.

Nói rồi, tên Wilhelm chém một nhát mạnh xuống đất, tạo ra một rãnh nứt sâu. Hang động bắt đầu rung chuyển, đá bắt đầu rơi xuống. Tất cả các mạo hiểm giả đều đã rút lui an toàn, chỉ còn lại Alaine.

Regit đã quay sang yêu cầu cô rút lui, nhưng cô đã từ chối.

- Tôi không hèn nhát thế đâu ông già, một mình ông không thể cản bước được thứ này.

- Chậc, cô đúng là cứng đầu thật đấy Alaine.

Những tảng đá lớn đã bịt kín lối thoát của hai người, giờ đây bọn họ chỉ còn cách liều mạng với tên quái vật trước mặt.

Nói rồi cả hai cùng nhau lao đến tấn công tên Wilhelm. Nhưng những đường chém của họ đều bị hắn chặn đứng.

- Hoang đường, sao một tên pháp sư như hắn lại sử dụng thông thạo kiếm đến vậy chứ.

Tên Wilhelm bắt đầu tấn công dữ dội, hắn phóng đến họ hàng ngàn quả cầu ma thuật.

Alaine và Regit vừa chạy vừa né hết đống đạn đó, đồng thời lao lên không trung chém vào tên Wilhelm.

Mọi chuyện vẫn không có kết quả. Lúc này, tên quái vật bắt đầu hạ xuống đất, tay nắm chặt thanh kiếm phi vút đến trước mặt Alaine, rồi chém. 

Cô đã dùng kiếm chặn được đòn đánh đó, nhưng lực từ nhát chém là quá lớn, cô bị hất bay vào tường, đau đớn hét lên.

Regit thấy vậy liền trở nên tức giận. Ông bước đến phía Wilhelm. 

- Kích hoạt kĩ năng Thượng Cấp [Hạch Vũ Quyền].

Mặt đất bị xé toạc làm đôi, khói bụi mù mịt. Tuy nhiên, nắm đấm của Regit bị giữ chặt lấy.

Tên Wilhelm bóp nát tay của Regit rồi ném ông sang một bên.

Gã đưa tay lên mặt Regit, cố gắng rút linh hồn của ông.

*Keng...*

Mũ của tên Wilhelm bị hất văng, để lộ ra cái đầu lâu trơ trọi xương xẩu của gã.

Hắn tức giận quẳng Regit sang một bên rồi bóp lấy cổ Alaine như bóp một con kiến hôi.

- Ả đàn bà khốn khiếp, ngươi dám tấn công ta sao, sao ngươi dám động cái bàn tay dơ bẩn đó của ngươi vào cơ thể ta.

Regit lúc này cố gắng gượng dậy, ông nhặt lại thanh kiếm của mình, với một tay còn lại, ông hít một hơi thật sâu.

- [Linh Vũ Kiếm Pháp] - [Nhất Kiếm Đoạt Mệnh].

Regit chém ra một đường kiếm ánh sáng hình vòng cung, như một cơn lốc cuồn cuộn lao thẳng về phía tên Wilhelm. Hất ngã gã về phía trước vài mét. Alaine cũng thoát được nhờ vậy.

Lúc này, tên quái vật không giữ được bình tĩnh, gã điên cuồng tấn công Alaine và Regit lúc này cố gắng chạy khỏi sự tấn công của gã.

- Chết tiệt, giờ chúng ta phải làm gì bây giờ, tên kia đúng là một khúc xương khó gặm.

- Bây giờ ta phải tìm ra cách tiêu diệt gã. 

- Làm thế nào để tiêu diệt gã được, chẳng nhẽ chọc cho hắn tức chết à.

Alaine vừa nói, vừa quay lại phóng một [Băng Thương] vào mặt tên Wilhelm. Điều đó làm cho hắn thêm giận giữ, đuổi theo hai người họ nhanh hơn.

- Tôi không nghĩ việc chọc tức hắn là một điều hay đâu Alaine.

- Vậy chứ giờ chúng ta phải làm sao?

- Hắn đến từ đâu, thì hãy trả hắn về vị trí đó.

- Ý anh là trả hắn về Đế Chế Ancardis Thần Thánh?

- Không, ý tôi là chúng ta phải phong ấn gã lại một lần nữa.

- Liệu điều đó có khả thi không?

- Phải thử mới biết được.

Nói đoạn, Regit quay đầu lại, liên tục tấn công tên quái vật.

Alaine lúc này vòng ra đằng sau, bắt đầu thi triển ma pháp.

- Ma Pháp Thượng Cấp [Hoả Diệm Xích].

Hàng chục những thanh xích nóng đỏ trồi lên từ mặt đất, phóng vào người tên Wilhelm và trói hắn lại. 

Nhân cơ hội này Regit liền lập tức tạo ra một kết giới cách ly bao phủ lấy tên Wilhelm.

Cả hai đang dồn toàn bộ ma lực vào việc phong ấn tên Wilhelm một lần nữa.

- Chúng ta phải nhốt hắn trở lại bức tượng.

Regit lên tiếng, đồng thời dùng ma pháp sửa chữa lại bức tượng đã vỡ nát.

Tên Wilhelm rống lên một cái, hất tung Regit và Alaine ra, đống xích trên người cũng bị gã giật đứt.

Gã tiến tới cầm lấy chân Regit rồi quật ông qua lại xuống đất một cách tức giận.

Tên Wilhelm sau đó quẳng ông vào tường rồi bóp cổ Regit.

Gã giơ nắm đấm của mình ra, bắt đầu kết liễu ông.

- Đã đến lúc kết thúc mạng sống nhỏ bé của ngươi rồi. [Tử Linh Ma Pháp] - [Hắc Bạo Quyền].

Nhưng kì lạ thay, không có gì xảy ra cả.

- Cái quái? Tại sao nó lại không hoạt động. [Hắc Bạo Quyền]...

Gã cố kích hoạt lại nhiều lần nhưng không thành.

Chớp lấy thời cơ gã đang hoang mang. Regit dùng chân đã được dồn lượng lớn ma lực, đá bay hắn ra.

Wilhelm vẫn chưa hết chấn động, Regit liên tục lao đến đấm vào hộp sọ của gã.

Tên Wilhelm bị đấm liên tục, Alaine dùng kiếm chém vào chân gã làm gã ngã nhào ra đất. Regit được đà leo lên người gã, liên tục đấm vào hộp sọ của tên Wilhelm.

- Hừ, Wilhelm Roofendolf, ngươi cuối cùng cũng không phải là ông ta. Ngươi chỉ là một mảnh vỡ linh hồn của ông ta mà thôi, đó là lí do ngươi không sử dụng được ma pháp của hắn dù cho ngươi có nhớ về nó.

Tên Wilhelm nhổm người lên, dùng cái đầu lâu của gã húc vào đầu của Regit hất ông ra, gã tấn công ông bằng những cú đấm với sức mạnh vô cùng lớn, nhưng Regit né được hầu hết tất cả.

Gã tức giận rồi bay lên không trung. Đứng giữa khoảng không gian rộng lớn, gã búng tay một cái.

Trên mặt đất trồi lên hàng ngàn Tử Cốt. Chúng hung hãn lao đến tấn công hai người Regit và Alaine.

-Khốn khiếp, hắn định làm cho ta kiệt sức đây mà.

Dẫu cho đám Tử Cốt rất yếu, song nếu đấu với số lượng lớn, hai người họ sẽ sớm kiệt sức. Tên Wilhelm cười một cách khoái chí, nụ cười độc ác và nham hiểm.

- Haha...hahaha...hahahahahaha

.........

......

...

Tên ma sói tru lên một tiếng dài, mọi người ở trại đều tỏ ra sợ hãi.

Con quái vật lông lá cao lớn với bộ vuốt sắc nhọn và bộ răng nanh dài, sẵn sàng ăn thịt và xé xác bất cứ con mồi nào.

- Chết tiệt, từ khi nào mà đám sói này lại trở nên thông minh vậy chứ. Không lẽ...chúng đã tiến hoá sao? Bob bắt đầu lo sợ.

Heren lúc này đã bắn tên ma sói, nhưng tất cả đều bị nó chặn đứng và hầu như không gây sát thương. Vì cứ bắn vào là vết thương lại nhanh chóng lành lại.

Lớp da và lông của nó rất dày, có thể cản được rất nhiều loại vũ khí, thêm vào đó là khả năng hồi phục siêu tốc.

Tên người sói lao đến tấn công Bob, anh ta giơ thanh kiếm của mình ra cố gắng chặn các đòn cào cấu của tên quái vật.

Cô gái bịt mặt cũng lao đến, dùng con dao sắc nhọn của mình chém vào chân của nó. Vì một lí do nào đó mà nó bắt đầu chảy máu.

- Cái quái? Nó đang chảy máu, sao cô làm được vậy?

Cô gái chỉ quay sang, nói một cách ngắn ngọn.

- Dao của tôi làm từ bạc.

- Khốn khiếp. Này cô gái, cô có thể cầm chân nó được một lúc không, tôi cần thời gian để thi triển ma pháp thánh.

Không để Bob nói hết câu, cô gái đã lao lên chém đứt cánh tay của tên ma sói.

Bob là một người theo Tinh Không Giáo, do đó anh ta có thể sử dụng được ma pháp thánh ở một mức độ nào đó, dẫu cho ma pháp khả năng kết liễu con quái vật ma sói vốn ở cấp B+ thậm chí là A- trong một đòn là rất khó.

Tên ma sói sau khi bị chém đứt một tay liền trở nên tức giận, gã rống lên, dùng bàn tay còn lại cào về phía cô gái nhưng đã bị cô né được dễ dàng.

Thấy tình hình không ổn, con quái vật toan bỏ chạy.

Heren thấy thế, cậu ta liền giơ súng lên ngắm thẳng vào chân của nó.

- Hi vọng thứ này có thể làm hắn ngã xuống.

*Đoàng*

Heren bắn một viên đạn được tăng cường bằng [Bạo Kích]. Viên đạn bay đến ghim chặt vào chân tên ma sói, làm hắn ta ngã nhào xuống đất.

Nhân cô hội này, cô gái lao đến chém đứt một cánh tay của hắn.

Con quái vật rống lên, hắn điên cuồng cào cấu.

- Gràoooo....[Nanh Vuốt]...[Nanh Vuốt]...

Cô gái liền lùi lại phía sau, tên ma sói lao đến cắn vào một mạo hiểm giả gần đó.

- Ahh...cứu...cứu tôi...

Mạo hiểm giả kia bắt đầu vùng vẫy dữ dội, song vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật.

Cơ thể của tên ma sói đã dần mọc trở lại.

- Khà...khà...

Hắn lao tới liên tục tấn công cô gái bịt mặt khiến cô phải liên tục vừa lùi vừa đỡ đòn đánh.

- [Thần Linh Ban Phước] - [Thánh Quang]

Một luồng ánh sáng chói loá ánh hoàng kim chiếu thẳng vào người con quái vật, cơ thể hắn bắt đầu tan vỡ.

Gã gào rú một cách đau đớn, bộ lông đen tuyền của hắn dần bị thiêu rụi.

- Gahhhh...lũ nhân loại khốn khiếp, ta sẽ giết hết các ngươi...gahhh.

Tên ma sói ngã ra đất, đau đớn nằm run rẩy, những mạo hiểm giả còn lại bắt đầu hành động. Họ đang cố trói tên này lại, những ma pháp cũng được triển khai trong việc bắt giữ.

- Xem đây, [Băng Ngục]

- [Hoả Xích]

Chẳng mấy chốc mà con quái vật đã bị khống chế. Lúc này, Bob tiến đến anh ta mượn lấy con dao từ tay cô gái. 

- Con quái vật khốn khiếp, mày đã giết quá nhiều người của tao rồi, giờ thì chết đi thứ dơ bẩn.

Tên ma sói cố vùng lên tấn công Bob nhưng đã bị đống ma pháp của các pháp sư trói chặt lại. Nó không thể di chuyển nữa.

Bob đưa con dao bạc ra, nhắm thẳng tim của tên ma sói đâm một nhát chí mạng.

*Phập*

Con quái vật chỉ kịp rống lên một cái rồi ngã xuống, máu tuôn ra như suối.

Nó đã chết.

Mọi người liền ngồi bệt xuống đất, thở một hơi dài sau trận chiến mệt mỏi.

Khu rừng khẽ động đậy, lá bắt đầu rụng, cơn gió mát mẻ thổi qua ngày một mạnh, bầu trời dần bị che lấp bởi những đám mây hung dữ báo hiệu một cơn bão sắp đến, những con quạ đen bay thành đàn ra khỏi khu rừng, tiếng rung chấn phát ra một cách rõ rệt.

Có điều gì đó đang xảy ra...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận