Lần cuối
Số từ
288.252
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
69.929
Tên khác:
Autospy Revolution: The Golden Age Of Spy

Tóm tắt

Âm phủ - một thế giới chứa đựng linh hồn của toàn nhân loại, tách biệt hoàn toàn với trần thế. Vốn dĩ một nhà nước cộng hòa xinh đẹp và hòa bình từng tồn tại, nhưng đã bị lật đổ hoàn toàn bởi một cuộc đảo chính do kẻ kiến tạo âm phủ giật dây. Giờ đây, đất nước đã bị chia làm hai miền Bắc - Nam, hai dân tộc bị chia rẽ vì những định kiến của sự thượng đẳng.

Mang trong mình sứ mệnh gắn kết hai nửa đất nước lại với nhau, những điệp viên từ chủ thể kế thừa của nước cộng hòa xưa kia đã đặt chân đến vương quốc do chính kẻ kiến tạo thế giới lập nên. Họ không bị bắt, tra tấn hay biến mất hoàn toàn, mà chỉ sợ nhiệm vụ thất bại...

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers
  2. 02.The Second Booklet: Hail to the Chief
  3. 03.The Third Booklet: Sha'abiyya
  4. 04.Unmodified Booklet: Dual Core
  5. 05.Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)
The First Booklet: God, gunpowder and The Superpowers
The Second Booklet: Hail to the Chief
The Third Booklet: Sha'abiyya
Unmodified Booklet: Dual Core
Phụ chương: Những câu chuyện bên lề (Autospy Revolution)
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (470)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

420 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuối cùng cũng đã có họa sĩ chịu vẽ cho tôi :Đ
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
671131527249395715.webp?size=128&quality=lossless bìa hịn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Perucia Shunya: sao bằng các đại thần được 😓
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
MOD
Tro cốt âm binh tả lả là một truyện có sự đầu tư. Câu từ, cách trình bày đều đã đạt yêu cầu chỉ trừ mỗi việc tác giả dùng dấu ngoặc đơn để thể hiện suy nghĩ nhân vật.
Dấu ngoặc đơn trong văn học có công dụng giải thích hoặc bổ sung thông tin phụ cho đối tượng được nhắc đến. Nó hoàn toàn không thể dùng cho việc thể hiện suy nghĩ của nhân vật. Nếu muốn thể hiện suy nghĩ, bạn hoàn toàn có thể dùng in nghiêng. Hay với ngôi ba toàn tri của mình, tác giả hoàn toàn có thể ghi hẳn ra lời suy nghĩ và thêm câu "Phú thầm nghĩ cùng một nụ cười thô bỉ". Nói chung là có nhiều hướng, chỉ có mỗi dấu ngoặc đơn là không hợp lý vì nó sai công dụng mà thôi. Đây không phải lỗi quá lớn để khiến truyện bị xóa, nhưng tác giả hãy cân nhắc sửa chữa để khiến trái nghiệm đọc của độc giả được tốt hơn.
Bình thường mình sẽ không nhắc đến vấn đề dẫn truyện và nội dung. Tro cốt âm binh tả lả có lẽ là một trường hợp ngoại lệ vì truyện thật sự rất ít sự chú ý. Tác giả có lẽ cũng đã nhận ra lý do là vì thể loại truyện là một lý do lớn. Ngoài ra cách dẫn dắt của truyện cũng rất có nhiều vấn đề. Truyện mở ra một đất nước bất ổn với vấn nạn khủng bố, ly khai rất mang tính thời sự. Những gì được diễn tả qua góc nhìn của Phú cũng rất nhiều thứ mang tính thời sự và tác giả cũng dành cả hai chương đầu để làm rõ bối cảnh. Mình không nói việc đó là sai, nó làm mình cảm thấy nét tương đồng khi đọc qua tác phẩm RED của bạn Ene. Nhưng thứ khiến mình thấy không thoải mái ở đây là việc tác giả quá chú tâm vào bối cảnh và sự kiện mà để quên mất nhân vật. Nhân vật Phú được khắc họa khá là mờ nhạt (không phải về hình dạng mà là về tính cách, mục đích, lý tưởng và cái chất riêng của nhân vật), những gì mình biết về Phú chỉ là việc cậu ta là một gián điệp. Đến chương 3, đoạn Phú cầm tấm ảnh của Tuyết và hồi tưởng, mình mới thấy cái chất người và Phú mới hoàn toàn hiện hữu ra một con người có cá tính, có tình cảm và có khát vọng.
Và cũng ở chương 3 đó, câu chuyện mới thật sự bắt đầu và đó là khi câu chuyện mới dần trở nên thu hút.
Xem thêm
MOD
Mình đã thử đưa một người bạn đọc qua chương 3 trước khi đọc 1 và 2, họ hoàn toàn nghĩ rằng đây là một chương thú vị và dù có vài điểm không dễ để hiểu (như đoạn Phú nói lên kế hoạch). Nhưng chí ít là nó cũng mang lại hứng thú phần nào, đó lại là một điều tốt.
Nên với gợi ý của mình, tác giả có thể xem xét lại việc điều chỉnh nhịp độ, tình tiết để có thể khiến câu chuyện thu hút hơn bằng cách hãy đưa ra tình huống vào truyện trước khi xây dựng mọi thứ đầy đủ. Rồi sau đó bạn hoàn toàn có thể xây dựng bối cảnh mà không gây ngấy khi người đọc đã thấy cuốn vào câu chuyện.
Nhưng đó chỉ là một gợi ý. Nếu tác giả thấy hài lòng với những gì mình hiện có thì hoàn toàn có thể bỏ qua, đây không phải là một yêu cầu bắt buộc từ ban quản trị.

Bình luận này ở đây thay vì nơi khác cũng có nghĩa là truyện này đã được duyệt về mặt hình thức theo tiêu chuẩn của Hako vào ngày 20/09/2022. Nếu có sự thay đổi về quy định ở tương lai, bình luận này có thể sẽ không còn giá trị và có thể sẽ được xét duyệt lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Thiên Ý: Xin cảm ơn mod vì đã duyệt truyện của em trong một thời gian ngắn đến vậy. Em cũng không ngờ cái truyện này có thể đạt được lượng view này. Đúng, thể loại này cực kỳ kén độc giả, một phần do cả cách em muốn cấy thông điệp nữa. Nhưng dù sao thì súng vẫn cứ nổ, em - Bé Vỉa cùng nhân cách thứ hai, Nguyễn Văn Mười vẫn luôn sẵn sàng phục vụ cộng đồng bằng những con chữ :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tác phẩm của bác gần 300k từ r thì cần gì xin gia hạn làm gì nữa 😂😂 đủ chất lượng là tự sống thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin cảm ơn các quý độc giả vì đã vote cho truyện trong suốt bảng S vừa qua! Tuy rằng truyện đã không thể thắng được trước một đối thủ mạnh như vậy, nhưng tôi đã thực sự cảm kích trước những gì các bạn mang đến. Nhân đây, tôi xin chúc các độc giả một cái Tết ấm nó hạnh phúc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin!

Như để giữ lời hứa từ trước, tôi đã chọn được chủ nhân xứng đáng nhất cho phần thưởng. Trong vòng 72 giờ, bạn @Mikazuki Gwen: hãy phản hồi tin nhắn này để được nhận phần quà nhé!

From National Psychiatric Hospital No.1 with love :v
Xem thêm
AUTHOR
Xin chào bạn, cảm ơn vì đã chọn mình (dù không rõ hình thức như thế nào). Không biết rep lại ở đây có đúng không ha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chào tất cả các bạn độc giả yêu mến!

Vậy là bảng A đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc đến từ RED của đại nhân Ene. Trong những ngày tiếp theo thôi, các bảng khác sẽ được mở ra, tạo nên những trận đấu kinh thiên động địa. Cho đến khi bảng S được mở ra, tôi mong rằng các bạn vẫn sẽ gắn bó với Tá Lả, vote cho Tá Lả và đặc biệt, chiến đấu tới giây cuối cùng!

Và tất nhiên, để khích lệ tinh thần của các bạn, những độc giả trung thành của Tá Lả thì tôi cũng có một số phần quà giá trị dành cho ai mang về nhiều vote nhất (tính cả rủ bạn bè hay người thân). Người thắng được chọn một trong số sau đây: 200k hoặc Nitro Discord, YouTube Premium hay một cuốn sách bất kỳ trong khoảng giá 300k.

Nếu ai có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể nhắn cho tôi qua Facebook này:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041058757647&mibextid=ZbWKwL

Rất mong được các bạn hưởng ứng!

Hãy nhớ rằng, vinh quang sẽ thuộc về chúng ta!
Xem thêm
Vị huynh đài này thật là....Tại hạ cũng muốn được góp vui cho lần vote tiếp theo của huynh, phần quà thì không quá là quan trọng đâu, tình cảm là chính ( Chọn 200k nhé nếu được )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Bỉ Ngạn tàn: đa tạ sư huynh!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Soul n' Slow
AUTHOR
Qua cmt cổ vũ cho th em đỡ flop 👍
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Raynard: Ui, cháu cảm ơn chú nhé :D
Xem thêm
should have a comment <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Edogawa Yuuchiro: Indeed, sir.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
52k view là có art nhé (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Xem thêm
AUTHOR
Cái bìa mới làm nhớ tới Bắt Trẻ Đồng Xanh quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Camera man: Thực ra tôi dựa trên Sách Xanh của Gaddafi đấy (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Xem thêm
AUTHOR
@Loli Himo~~~: Vậy hả, lại tưởng Bắt Trẻ Đồng Xanh, vì trông giống lắm luôn ヾ(⌐■_■)ノ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
TRANS
🗿
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
UwU?
Xem thêm
AUTHOR
@Loli Himo~~~: villager noises*
Xem thêm
AUTHOR
hmmmm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Henry...
Xem thêm
AUTHOR
@Loli Himo~~~: villager noises*
Xem thêm